Ghé ăn thử cho biết...
????Không gian tạm ổn, ngồi ăn khá thoải mái. Có chỗ để xe okey.
????Mình gọi 2 suất mì cay bạch tuộc. Ra món rất nhanh, báo hại cọng mì còn sống. Điểm trừ rất lớn, khó bỏ qua. Nước lèo mặn, không ngon, đã vậy còn cạn nữa. Không có nước lọc đi kèm như Sasin - Thái Nguyên.
????41k / suất mì hải sản, 17k coca
Sasin mì cay mở chi nhánh thứ 2 bên đường 2/4 cũng lâu r mà giờ mới có dịp đi ăn do vị trí hơi xa trung tâm thành phố, về chất lượng mì thì cũng giống bên thái nguyên, mình tới đây ăn lẩu thì thấy lẩu ở đây ngon, sasin thì chi nhánh nào cũng đc cho 1 bình nước đầy khi ăn mì cay dù mình chỉ ăn cấp 0 do ko biết ăn cay, và có cho sẵn khăn lau có tính tiền 2k/cái, nước ở sasin thì không ngon lắm đâu nên uống nước lọc là đc r
Đồ ăn khá ổn, giá ok nhưng thái độ phục vụ của nhân viên vô cùng tệ k thể nào chịu đc, mới bước vào quán gọi order cái mặt hầm hầm, khi mang đồ ăn ra cho khách cách mang đồ ăn rất nguy hiểm cầm cái tô mì cay đanh nóng mà cầm 1 tay đặt xuống bàn xém hồn là đổ ào lên người khách rồi, khi khách kêu xin nước thì nghe nhưng k ừ hử j hết và cuối cùng vẫn k đem ra, cuối lúc tính tiền vẫn như vậy mặt vẫn rất khó chịu
Quán dù có ngon đến nào nhưng nhân viên phục vụ như vậy cx k khách nào thèm đến ăn
1 là cách phục vụ tệ chưa từng thấy...vừa vào gặp c nhân viên mặt thì nhăn như mặt khỉ...nghỉ thầm k bk có đói bụng hay cải nhau vs ai không mà mặt nhăn thế...xong đến lúc về kêu c ơi tính tiền đi ra thái độ cg k thay đổi...nhìn trên bàn mình còn 1 khăn ướt bóc phát quay đít đi luôn...tr tr lần đầu tiên thấy luôn...thái đôj vậy đồ ăn có ngon cg k muốn vào lần nữa
2 là đồ ăn vị thì bình thường đấy là so với vị của mình..mình ăn phần mì kim chi bạch tuộc ..vừa bưng ra thấy bạch tuộc còn chưa chín lắm..nên mình có để bạch tuộc lâu hơn đến khi gần hết mì mình mới ăn nhưng n vẫn chưa chín với để đông lạnh lâu nên thịt rất dỡ...thất vọng thật sự
Quán nên chú ý nghe khách nói và coi lại thái độ phục vụ
Mình vừa đi ăn về, gọi 1 viên chiên, 1takayaki. 1 mi đùi gà cấp 0 .1 mì bạch tuộc cấp 2 . K hiểu sau mình nhận là 1 đùi gà và bò, mình chỉ hỏi và đổi lại , nv để hồi lâu mình mới gọi lại lúc đó mới đổi k xin lỗi 1 tiếng bê tô mì vào trong nói này nói nọ haizzz rất tiếc k nghe rõ nói gì mà nghe thoáng vụ tô mì của mình .sau một hồi mang ra tô mì bạch tuộc nhưng k phải cấp 2 .mà k pít cấp mấy nước như nước lã bỏ luôn tô mì haizzz. K bao giờ ghé lại lần nào nữa thật thất vọng