Mình tới đây mua bánh ngọt để ăn sáng ☺️
- Mình mua loại bánh cuộn socola vì hôm đó hết bánh BLTM (chứ mình thấy mng review ở đây có cả bánh BLTM nữa) ????
Bánh cuộn scl này cũng nho nhỏ thôi, để trong hộp kính bên trên có logo cửa hàng. Bánh ngọt vừa, mà lớp kem cũng vừa fai nhé, k nhiều quá nên ăn k bị ngấy. Bánh mình để tủ lạnh qua dem, sáng hôm sau lấy ra ăn cả bánh cả kem mát lạnh, ngon tuyệt luôn ????????
- Bánh có giá là 34k (hay sao ấy), khá hài lòng vì chất lượng ????
Mình thấy bmi hoa cúc cua hang Sapo này đc bày bán rất nh ở các siêu thị nhaa, nên tiện đi siêu thị mua thử về 1 chú ????
⚠️ Về giá: Bánh mì hoa cúc cx giống các nơi khác, giá khg 65k/1c nhé!
???? Về chất lượng: Mình thấy bánh khá bị vụn, k đc dẻo, và dai kiểu xé xé sợi như mọi bánh mình vẫn ăn. Nên cảm jac k thíc lắm ☹️ Bánh đc phết lớp dầu hơi nhiều nên ăn khá oily ???? Còn đâu thì độ ngọt vừa fai, ok
Mình mua một túi bánh mì nguyên cám trong siêu thị Vinmart, xem nhãn hiệu thì là của Sapo Bakery. Túi bánh mì đóng gói vuông vắn trông rất xinh, túi bánh có 14 lát và giá là 39k thì phải. So với bánh mì của Vinmart thì đắt hơn, thế nhưng mình quyết định mua ăn thử xem thế nào. Bánh rất ngon, mềm và thơm mùi ngũ cốc, mình ăn bánh mì không cũng đã thấy ngon rồi, chấm sữa đặc hay phết bơ ăn chắc còn ngon hơn nữa :)) Mình sẽ mua thử bánh mì tinh than tre vào lần sau, trông bánh mì đó của Sapo có vẻ cũng rất ngon ạ.
Mình khá hứng thú với món bánh BLTM nên thấy ở đâu bán là cũng muốn mua ăn thử. Đây là 1 hàng bánh ngọt, k quá nổi tiếng, nhg mình thấy có bán nên mình vẫn chọn mua BLTM NÈ!
Bánh BLTM ở đây cũng nhỏ bé xíu thôi, nó kiểu tầm to hơn lòng bàn tay mình 1 tí. Sốt và ruốc khá ít, nhưng bù lại cốt bánh bông mềm ấn tượng. Trứng muối thì đc sắt miếng và xếp vuông vức với nhau.
Tuy chiếc bánh k quá ấn tượng nhưng giá có 35k, mình thấy chấp nhận đc để trở thành bữa sáng của mình ????????????
Từ hồi biết cửa hàng này, gần như ngày nào cũng ra mua ăn sáng. Hôm thì mình ăn bánh đùi gà, rồi bánh tiêu, bánh gà... Hôm nay ăn thử Bánh mì hoa cúc, ngon lắm, thơm thơm mùi hoa nhài.
Bánh ở đây nói chung lọai nào cũng ngon, giá cả hợp lý!!
Hnay mình có order bánh mì hoa cúc và bánh mì phô mai chảy của quán.
Đầu tiên là bánh mì phô mai chảy mình thấy vị khá ok tuy nhiên bánh hơi bé, cảm quan chung là vậy, ko rõ mùi phô mai lắm nhân khá đầy đặn, tuy nhiên lớp vỏ bánh ko mềm mà hơi cứng.
Thứ hai là về bánh mì hoa cúc, mình có ăn 1 lần trc và thấy vị ăn ngon lắm, thớ bánh rất mềm mịn thơm giá thành mình thấy vậy là rẻ và bị nghiện luôn ở lần đầu tiên đó. Nhưng ở lần thứ 2 này thử lại mình rất thất vọng, bánh bẻ ra ko mềm và bẻ ra thành thớ như trc, bánh vị cx ko thơm ngon như trc nữa. Rất là cứng, chính vì vậy ăn đc 2 miếng ko muốn ăn nữa. Mình kb có phải do bánh để qua ngày mà cứng như vậy ko nữa nhưng cảm giác như bánh để qua ngày.
Nói chung lần này ăn mình khá thất vọng, chắc ko dám ord thêm lần nào nữa ????
Bánh nhà này rất ngon, cứ hôm nào tiên đường đi qua là mình tranh thủ mua mấy loại luôn. Ngon nhất là Bánh mì hoa cúc, vị ngọt nhẹ và bột rất thơm.
Dạo này mới có thêm bánh mì nho dừa ngon tuyệt luôn, bánh to ú ụ và ko bị rỗng ruột như các nhà khác. Giá cũng chỉ 65K
Bánh BLTM loại thường có 39K, ngon bổ rẻ
Chiều nào mình qua mua cũng đông kín khách hàng. Like like