Đi qua rất rất nhiều lần nhưng lần nào cũng dừng chân ở highland bên cạnh ))) Vị trí chính là cổng sau công viên nước nên mùa hè khi cv mở là mát luôn chứ không nóng nha. View hồ thì nó lãng mạn rồi, trước cửa lại trồng hoa giấy xinh xinh. Không gian bên trong cũng không có gì mấy, có góc sống ảo nhẹ, được cái mát mẻ hơn bên ngoài.
Menu có nhiều món lạ nhưng do đến hơi muộn nên đồ hết nhiều, chuyển qua cóc xí muội uống hay lắm nè, vị chua chua quyên j với mặn ngọt của ô mai hài hòa dễ sợ. Đồ mang đi đựng vào túi zip cài ống hút tre nhìn ngộ lắm.
Quán đông khách nên nhân viên không care được hết, thái độ ở quầy cũng không được niềm nở lắm. Giá đồ uống cao, thử lần cho biết.
Thấy các bạn check in ở địa điểm này khá nhiều rồi hôm nay mình mới có dịp ghé quán và thường thức công nhận chụp ảnh quán có nhu cầu chụp ảnh sống ảo cực đẹp
đồ uống thì cũng bình thường thôi giá cả tầm 30k tuỳ loại nói chung cũng đc cho một nơi như thế
Lên đây ngồi hóng gió hồ Tây gọi là best luôn nhé nhân viên phuc vu cũng bình thường,
Khach tự xuống order đồ nếu ngồi trên tầng trên
có dịp sẽ quay lại chụp nhiều ảnh đẹp hơn nhé
Chỗ để xe thoải mái
Vị trí nằm ngay trong khu vực hồ Tây vừa đi ngang qua đã bị ấn tượng bởi không cảnh của quán hiện lên một cách rất thơ mộng với hai gam màu xanh và trắng làm chủ đạo một phong cách đặc trưng của Santorini
cảm tưởng như mình đang lạc bước ở khung trời tây vậy. nơi đây quả thực rất thích hợp cho các bạn trẻ sống ảo chụp hình
quán có hai tầng một tầng ở dưới với những ô cửa sổ màu xanh cùng hàng cây xanh ngát
bên trên tầng hai là view thẳng nhìn ra hồ Tây thơ mộng
giá cả đồ uống ở đây cũng rất hợp lý tầm 30 đến 40 K một ly
sẽ còn quay lại khi có dịp
- Bọn mình đến vào buổi chiều. Ngồi bàn ngoài cửa cho có không khí nhưng điểm trừ là NẮP CỐNG ngay cạnh bàn và rất nhiều MUỖI VÀ DĨN bay đầy đầu. Dù di chuyển vào trong thì cũng có, k hết được.
- Mình ord 1 cốc bạc xỉu cốt dừa. Hôm đó hơi lạnh nên nhân viên suggest mình chọn bạc xỉu cốt dừa nóng. Khi bưng ra thì cốc bạc xỉu LẠNH NGẮT. Mình đề nghị đổi thì 1 phút sau có mang ra bạc xỉu nóng nhưng KHÔNG CÓ CỐT DỪA và ĐẮNG NGẮT. Mình vào bảo nhân viên thì bạn ấy có cho thêm cốt dừa. Cá nhân mình thấy đồ uống làm mình khá thất vọng!!
- Lúc THANH TOÁN hết 75k nhưng nhân viên trả 20k và chủ động XIN 5000₫. Mình k hiểu tại sao 1 nơi như thế này lại có thể k có tiền trả khách??? Rất lạ vì 1000 hay 2000 thì còn tạm chấp nhận nhưng 5000₫ thì mình thực sự CHÁN.
Đây là quán cafe hot 1 thời nhờ không gian mang phong cách Địa trung hải - hy lạp, tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đáng chú ý ở đây. Đồ uống rất bình thường, nhiều đá, phục vụ thì thờ ơ k nhiệt tình. Hơn nữa quán nếu thích sống ảo thì chủ ban ngày mới đẹp thui, còn view hồ cũng đẹp nhưng ở hồ Tây k thiếu các quán cf khác.
- vị trí: 181 nhật chiêu tây hồ
- không gian bên trong và ngoài trời đều thoáng đãng nhưng bọn mình ngồi bên ngoài để có nhiều không gian sống ảo hơn view tuyệt đẹp mình vs bọn bạn chụp đc rất nhiều ảnh sống ảo xinh xắn.
- giá cả: khoảng từ 30k - 40k cho đồ uống còn giá đồ ăn thì dao động tùy món nhưng ncl giá cả rất phải chăng cho một quán có view cả trong lẫn ngoài đều tuyệt vời như vậy
- đồ uống thì không có hương vị quá đặc sắc, ncl là ổn
Các bạn có dịp hãy ghé qua để có những bức hình sống ảo thật xinh nhé
Santorini nổi bật ở khu vực hồ Tây với màu xanh tươi mát. Là địa điểm check in mà các bạn đều đến khi đến Hồ Tây. Các bạn chú ý là đến đúng quán này nhé. Vì có 1 quán tương tự bên cạnh. Không gian quá đẹp luôn, rất phù hợp cho sống ảo. Hoa giấy rồi bàn ghế kê ban ngoài với tông màu xanh của quán. Đồ uống thì cũng rẻ. Hôm đó mình gọi một sữa chua matcha và 1 nước dừa tươi hết 85k. Mình mải sống ảo nên quên k chụp đồ uống. )))
Quán nổi bần bật với tông màu xanh trắng. Có hàng bàn ghế bên ngoài với dàn hoa giấy để chụp ảnh sống ảo kakaka. Mà mình phát hiện ra là nếu ngồi bên ngoài để chụp ảnh thôi thì chẳng cần vào order đồ cũng đc :))) Ban đầu bọn mình ngồi bên ngoài, chờ mốc mỏ không có ai mang menu ra nên phải chui vào trong order :))
Bạn mình gọi bạc xỉu, uống ok. Mình gọi nước ép lựu, siêu ngọt. Trời ơiii mình uống đc một ngụm là stop vì quá ngọt.
Túm lại là quán thích hợp để các bạn sống ảo, còn đồ uống mình thấy... không ngon.
Kem dừa quá ngọt, chỉ toàn vị sữa, trong khi đó là một trong những món đắt nhất của quán.
Thái độ nhân viên khi gọi tính tiền kém. Không chủ động, khách đưa tiênd thì thiếu niềm nở, mặt kênh kiệu.
Thái độ làm nên tất cả. Dù có ngon, mình cũng sẽ không quay lại.
Ở SG về HN thăm bạn bè
Bạn chỉ ra quán này
Đúng phong cách quán Hà Nội
Ngồi mãi không có ai đem được ly nước or hỏi uống gì.Gọi như hò đò nhân viên quán mới ra.
Thua xa phong cách phục vụ ở Sài Gòn