Mình lại đặt thêm 1 hộp bánh kim sa của tiệm, nhìn ngoài tưởng giống bánh Trung Thu mà thật ra khác hoàn toàn lun. Cứ tưởng nhân đậu đỏ, khoai môn là ngọt nhưng hóa ra nó mặn mặn dễ ăn hơn, quất lần 2 cái vào mồm cũng được nha:) Mỗi tội hơi bé nên phải ăn lần mấy cái.
Trứng chảy ở trong ngon cực, nhìn nhân chảy ra hấp dẫn nữa.
Bao bì hộp nhìn cũng ok, lần tới đặt thêm hộp nữa biếu ba má chồng.
Mình đã đặt 2 hộp rau câu ở tiệm rồi. Vừa ngon lại đẹp nữa.
❤Màu sắc: Màu rau câu nhìn cũng tự nhiên, ko bị sến sến như rau câu bình thường. Nghe chủ tiệm bảo bánh làm từ màu củ quả nên mới có màu đẹp như thế. Nhìn cũng đẹp mà ăn vào cũng an tâm nữa.
Lúc cắt bánh ra mới kích thích nhất nè, nhìn nhân trứng muối bên trong y hệt cái bánh trung thu thật.
Hộp đựng ngoài nhìn cũng sang trọng phết, mở ra từng bánh được đựng trong hộp nhựa trong nhìn***ưng cực kỳ.
❤Hương vị: Mình thấy vị thanh long bình thường, chanh leo chua chua dễ ăn, vị trà xanh thì thơm, lớp nhân cực ngon, vị nhãn nhục cũng ok, ăn dai dai vừa miệng ko quá ngọt.
❤Giá cả: Một hộp như vầy là 198K (mình mua lúc được giảm giá 10%).cầm 200k thì chỉ mua được nửa hộp bánh trung thu truyền thống thôi, với giá đó lại mua được 1 hộp trung thu rau câu sang xịn đem đi biếu tặng là quá ok rồi.