Quán hình như có 2 tầng. Tầng 1 hầu như để đồ và ăn uống thì ngồi ngoài vỉa hè. Tầng lửng là bếp.
Lẩu thì nói chung hợp vs dân nhậu chứ về đồ thì k nhiều và đa dạng lắm. Nc lẩu ở mức trung bình k đậm đà.
K gian hơi ẩm thấp, có thể do hôm mình đi trời mưa nữa
Đặt grab 3 suất bún (2 bún mọc, 1 bún riêu giò) cho cả bọn ăn thay cơm tối. Giá gốc thì ở mức mặt bằng chung nhưng giá khuyến mại thì rẻ. Vì giá rẻ nên cũng không mong nhiều topping. Và nó ít đúng như kỳ vọng, ít từ topping đến bún. Chỉ có nước dùng là cho nhiều ???? Ăn xong đói như chưa ăn.
Bún mọc: đc 3 miếng đậu rán to bằng đầu ngón tay cái + 2-3 cái mọc to bằng trái quất
Bún riêu giò: 3 miếng đậu rán như trên + 1 cái giò chắc chỉ cỡ ngón tay cái con trai, cắt vát thành 6-7 miếng, và không có 1 miếng riêu nào.
Mỗi suất bún quán tính thêm 4k tiền hộp mang về, vị chi 3 suất là 12k. Và kết quả mình nhận được là 1 đùm túi bóng các thể loại.
Không chanh quất, không rau sống đi kèm.
Nước dùng lợ vị mì chính, cực kỳ nhiều mì chính. Trong lúc viết review này, dù đã súc miệng nhưng vị mì chính vẫn còn đọng lại trong miệng.
Chốt: sẽ không bao giờ ăn lại.
Lần đầu tiên mình cmt trên này á, ăn bao nhiêu quán ngon định cmt mà toàn quên, nhưng lần này ko thể làm ngơ. Ko biết tả như nào nhưng mà lần đầu tiên mình ăn món bún chán như vậy á, từ nước dùng cho đến topping, ko nuốt nổi luôn.
Đặt bún riêu bò thì chỉ thấy thịt lợn. Ăn chẳng ra làm sao. Làm ăn như thế thì còn ai muốn ăn nữa. Thật thảm hại và thất vọng, đã thế thịt lợn còn vừa dai vừa cứng.
Nói chung là mong quán hãy xem xét lại cách buôn bán phục vụ khách chứ thế này thì chi bằng dẹp quán đi. Không thì ghi đúng thứ mà mình bán .
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Quả thật là mình rất bức xúc ...
Thứ 1- Cơm rang dưa bò mà mang về mở ra chẳng thấy thịt bò đâu. Mình đếm được 5 lát thịt lợn mỏng như tờ giấy. Mình nghĩ quán nên đổi món thành cơm rang dưa lợn.
Thứ 2 - Mình nhận hàng có hỏi ship là "ko có canh à anh" .ship trả lời chắc quán quên a ạ. Anh thông cảm.mà đến lát dưa góp cũng chẳng có luôn
Thứ 3 - cơm rang thì nhê nhết mỡ đã thế lại còn rang rối.
Chốt lại bực cả mình. Quay lại ư ? Sẽ không có lần sau.
Chấm điểm . 1 điểm về chỗ.......