Lâu lâu hai đứa đi shopping mua đồ đói quá thì đi dọc đường Hoàng_Sa Trường_Sa cũng kiếm được chỗ ăn. Giữ xe trước cửa, lâu lâu bị xin là muốn cho nhiêu cho haiz. Order trước rồi tính tiền sau đó người ta mang ra cho mình. Mình gọi 1 phần mì gà ( mì ăn ổn, gà hơi khô, cảm giác chiên chưa chín, còn đỏ đỏ), bạn mình kêu mì xá xíu ( ăn cũng được, thịt mềm thấm vị), nước lèo ok mà hơi nguội, nóng tí là ngon. Nước thì cứ gọi trà đá thôi, mà có điều mình ko thích là sử dụng ly nhựa, phải chi ly sành sẽ tạo cảm giác uống ngon hơn.
Mình đi ăn với bà chị cùng ông anh hồi trước khi cách ly cơ nhưng Mì gà quay San San ăn cũng lâu rồi , vị vẫn vậy và phù hợp cho những ngày ngán cơm . Mì xanh màu đẹp và ăn ok đó , đồ ăn kèm với mì đa dạng , đậm đà . Có nước nhãn nhục giải khát khá đã luôn . Giá cả mình thấy ok , vừa túi cho 1 bữa ăn chứ không hề đắt đỏ xíu nào hết . Có dịp mình vẫn sẽ order qua Now (trước hay ăn chi nhánh Q.4)
Ghé quán ăn chiều với bạn, thương hiệu quen thuộc hay delivery buổi trưa mà nay sẵn chạy ngang nên tấp vô luôn, địa chỉ dễ kiếm, đường xe nhiều nhưng không kẹt, tầm 4h30 nên cũng thông thoáng. Quán không rộng lắm, không gian đơn giản, sạch sẽ, tầm 6 7h thì đông á. Menu cũng khá quen thuộc vì hay ăn deli nè, thấy có món tôm lạ lạ nên gọi, gọi mì xanh tôm sốt hongkong, mì sủi cảo bò, 2 phần hoành thánh phô mai chiên, 2 nước sâm nhãn nhục nữa, 2 người ăn no lặc lè. Mì xanh tôm sốt hongkong sợi mì xanh xanh lạ mắt, tôm được chiên rồi sốt mặn mặn, nhiều tóp mỡ nữa nè, có kèm chén nước soup nữa. mì bò miếng bò cũng được hầm vừa, không bở cũng không quá dai. Hoành thánh phô mai ngon nè, nhân chắc, ăn kèm tương xí mụi. Nước sâm nhãn nhục hơi ngọt, uống thanh mát. Chất lượng khá ok, có dịp lại ủng hộ.
????Vị trí: Đường khu này toàn 1 chiều tụi mình đi cứ sợ quẹo lố cầu ????
????Không gian: Quán là 3 nhà ghép lại, 2 bên là quán có bàn cho khách ngồi lại còn ở giữa là nơi để các bác làm đồ ăn.
????Thức ăn: Nghe nói là ăn khô ngon hơn nên tụi mình quyết định ăn khô hết.
+Mì gà quay: Đùi gà bự nhưng ăn 1 hồi thấy có chút ngấy.
+Mì xá xíu: Xá xíu ngon, đỉnh lắm luôn.
+Mì sủi cảo xá xíu: Sủi cảo không khác gì hoành thánh nên mình ăn cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt ????
????Giá cả: Khá ok vì ăn max no. Tổng 4 tô mì và 4 ly trà đá là 183k.
????Nhân viên: Làm đồ ăn hơi chậm nhưng các bác thân thiện vô cùng.
Bình thường không đặc sắc lắm để đi 1 quãng đường xa như vậy
Ord món và tính tiền tại quầy, giá tầm trung
Mì kh ngon
Nước dùng gần giống tiềm thuốc bắc của mì vịt tiềm
Gà nhiều thịt nhưng khá ngán
Sủi cảo phô mai ăn ổn
Với giá như vậy có thể ăn nhiều quán ổn hơn
Mì gà quay ở đây cực ngon. Mình thường ăn mì gà quay khô, sẽ đc chủ quán kèm theo 1 chén soup. Đặc biệt nhất ở đây là phần sốt. Mì gà quay khô cho thêm 1 xíu sốt, 1 xíu tương đen tương đỏ nữa thì số Zách luôn. Soup nặn thêm xíu chanh vô nữa cực ngon. Hương vị Hoa rất đặc biệt ko thể nào bắt chước theo đc.
Nhân viên thái độ phục vụ quá tệ. Đùi gà ngày càng nhỏ đi
Mình gọi 2 phần gà quay bình thường. Ngồi chờ mãi mà bạn đến sau lại có trước nên hỏi nhân viên. Nhân viên kêu từ từ. Lúc bưng đồ ăn ra lại nói “ Làm đồ ăn theo đơn chứ tới sau đòi có trước là sao “. :) Mình ngồi chờ 15ph rồi nghe nhân viên bưng đồ ăn ra chửi vô mặt mình.
Không quay lại. Quá tệ
Đã thử mì gà quay xanh và mì gà quay bình thường. Cảm thấy mì gà quay bình thường ngon hơn (vì là mì trứng ) Còn mì gà quay xanh hình như là mì gói rồi được trụng với lá dứa nên có màu xanh?? (vì vậy mì có vị mặn). Gà quay ngon, thấm vị. Nước lèo siêu ngon luôn, cảm giác giống ăn mì vịt tiềm :))
Recommend thêm món sủi cảo phô mai, ngon lắm nha.