Đặt Hoa Lan thấy nhiều hơn nên không chọn Hoàng Sa/ Trường Sa nữa. Gà khá ngon, da gà giòn & nhiều. Thịt oke, ngọt thơm nhưng vẫn hơi béo. Sốt trộn cùng mì khá ngon lành! Nước lèo thì hơi tầm thường, nhưng mà ngấm gia vị, vì không có topping gì trong nước lèo nên mình thấy không thích lắm.
Nào giờ toàn đi chi nhánh kia nay mới thuận đường check in thử chi nhánh này của San San! Quán nhìn bên ngoài khá lớn nhưng không gian chỗ ngồi nhìn chung vẫn hơi chật, khá tối nhất là khu vực ngồi ở 1 cái gác lửng nhỏ ở trên. Mình gọi mì khô hết, gà nước mắm tỏi không phân biệt nổi luôn, không nghe vị gì khác phần gà thường. Nói chung mì ngon nhưng nêm nước dùng rất mặn nên chỉ dám ăn khô :)) Giữa chừng khát nước gọi ly trà đá được free luôn :)) Anh nhân viên tính tiền thoải mái, dễ thương!
Tình cờ đi ngang, nhỏ em nói "quán này nghe mạng nói ngon lắm nè" nên thử.
Mình kêu mì xá xíu. Ngon thiệt!
Thường, mấy quán mì của người Tiều thì món mì vịt tiềm mới có lèo dược thiện,
còn mì xá xíu là nước lèo thường nha. Nhưng ở quán này thì mì xá xíu cũng chang nước lèo dược thiện luôn. Iu!
Sợi mì thì săn chắc đúng xì-tai mì kéo sợi Trung.
Mùa dịch nên vắng. Các em đang sửa soạn về thì mình ghé. Vậy mà các em rất nhiệt tình, chu đáo. Iu! Iu!
❗Thấy trên meete đang có combo 52k cho 2 món là Mì Gà Quay Truyền Thống và Mì Gà Quay Sốt Mắm Tỏi nên mình rủ mami ăn tối ở đây luôn :)))
❗Lâu rồi mới ăn lại thì thấy menu có vẻ nhiều món hơn trước.
+Mì khô hay mì nước đều ngon ???? Gà ướp đậm đà hơn. Ở đây mình vẫn kết nhất là vị nước dùng rất riêng ko giống với quán nào mình từng ăn hết. Trước kia mình ăn thì chỉ có loại mì tươi thôi nhưng nay có thêm mì gói nữa. Cơ mà lúc order thì ko nghe nhân viên hỏi, đến lúc lên món thì mình mới biết
+Nước Sâm Nhãn Nhục (10k) và Trà Chanh Hongkong (15k) uống đều ngon nhưng ly hơi nhỏ
❗Ko gian quán thì vẫn ko có gì đổi mới nhưng so với trước thì mình thấy kì này tốc độ lên món khá nhanh luôn
Dù quán khá xa chỗ mình và không có bus qua đoạn đó, nhưng vì thèm ăn mì sủi cảo mấy nay+ tia quán này từ lâu rồi mà chưa có động lực. nay trên Meete có deal, tội gì không đi nè.
Vị trí: dễ tìm nè, chứ không tùm lum như đường Phan Xích Long bên cạnh. Quán cũng sạch sẽ, kiểu quán ăn gia đình nên cách bày trí bàn ghế cũng bình thường nè, không quá cầu kì và nhiều bàn cho khách. Vừa vào nghe tiếng dầu chiên lách tách kèm mùi thơm là thích rồi.
Menu: tui muốn ăn hết cái menu quá, nhìn ngon mắt và đa dạng lắm nè
Món ăn: Phần quan trọng đây. Mình gọi mì sủi cảo nước vì muốn nếm nước dùng nhiều hơn. Đầu tiên là nước dùng, mình thấy hơi giống vị mì vịt tiềm, nêm vừa ăn. Sợi mì là dạng mì tươi chứ không phải mì gói đâu nè( thích món ở điểm này nè), dai và được trụng vừa tới. Rau là cải ngọt, thanh, chín tới, cũng được kha khá. Sủi cảo được 3 cái, với kích thước khá to chỉ có thể để trên muỗng ăn từ từ. Lớp vỏ ngoài không bị bở, mềm nhũn, nhân thịt bên trong cũng nhiều nè. Và thêm chút tóp mỡ giòn xốp thêm vào là đã được 1 tô mì sủi cảo ngon rồi nè. Đồ ăn kèm là đu đủ ngâm giòn và sốt cay nhé. Mình thấy không cần chấm thì vị vẫn ngon rồi.
Từng ăn mì sủi cảo quận 5,nghe thằng bạn bảo ăn bên đây cũng ngon ko kém,chưa thử Sủi Cảo Chiên nên ăn thử bên đây xem sao. Ai ngờ ngon không tưởng,có phô mai béo nguậy. Không gian quán rộng rãi...Chú bảo vệ nhiệt tình và nhân viên nhanh nhẹn,niềm nở lắm nha. Sẽ ghé lại quán lần sau..
Xem review trên mạng tiện đường nên ghé ăn thử.
1. NV bảo vệ cực kì khó chịu, chủ tính tiền cũng khá chảnh
2. Quán dơ, muỗi, côn trùng bay lên cả bàn ăn
3. Quán làm hơi lâu
4. Đồ ăn ko có gì đặc sắc, sủi cảo chiên dầu cũ nên dính đen đen rất nhiều.
Nói chung sẽ ko bao giờ ghé lại.!
Từ ngày Ki ăn món mỳ gà quay này thì cứ như bị trúng ngãi á, cứ hễ có dịp vô thành phố***cũng phải làm vài tô cho bỏ thèm.
Mình có sốt trộn ngon, gà quay cực cực thấm (ngôi sao của cả bữa ăn), nước dùng mùi khá giống dược thiện (cũng dễ dùng chứ không gây khó chịu đâu).
Quán có nhiều bàn nhưng lại khá lộ xộn và nóng nực (khách đông quá nên nhân viên không dọn kịp).
Nếu mua về ăn thì lại mất chất của món.
Giá cũng ổn cho một tô mỳ ngon.
Mình ăn phần đặc biệt và sủi cảo chiên. Cảm nhận như sau:
- Vị ngon, ổn. Thích vị xá xíu nè
- Nhiều lắm luôn. Mình ăn khoẻ mà mới nửa tô mì đã no lặc lè
- Sủi cảo chiên bình thường, ko ấn tượng
- Đoán là các món đều dc chuẩn bị sẵn ai ăn sẽ trộn vào vì mì khá vón cục, ko thích lắm
Lâu thèm đồ un heo thì có thể thử nhé!
- Mình ăn lúc 11h30, đợi hơi lâu, thấy mấy anh now đứng đượi quá trời luôn, bù lai mì rất ngon, gà giòn gia vị vừa ăn, thích nhất súp đi kèm rất đạm đà