Nằm trong tầng hầm chuyên về khu ẩm thực các kiểu mà hơi trong góc xíu. Không gian nhỏ lắm nhưng được cái vẫn đúng kiểu Hoa như bao chi nhánh khác. Lên món khá nhanh. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình thích mấy món dimsum với mì gà quay lắm. Mà mì khô trộn sốt mới ngon hơn mì nước nha. Vịt mềm thấm vị. Bánh bao xá xíu, hoành thánh chiên cũng ngon nè. Bánh quý khuê cũng lạ lạ, có mấy cái nhân gì đó mới đầu nhìn tưởng ớt :)) gọi là bánh nhưng thực ra là thạch, vị thanh và ko bị ngọt.
Ăn 1 bữa ko đáng đồng tiền một chút nào. Há cảo thì lớp bột nhão, nhân ăn tạm được. Mì khô vịt thì vịt ko được ngon, da ỉu xìu luôn. Còn món thất vọng nhất là sườn heo tàu xì luôn, cái màu sắc j vậy??? Màu nhạt mà vị cũng nhạt nốt, ko ra 1 cái j.
(+) Các món ở đây nhìn chung rất dễ ăn. Trong số các món hôm đó ăn thì thích nhất là tàu hũ ky tôm thịt và bánh cuốn giòn. Há cảo sò điệp cũng ngon, sò điệp to lắm, nhưng k ấn tượng như há cảo vịt (món này hơi đắt khách nên gọi dễ bị hết). Bánh bao cũng ok, cắn vào còn sóng sánh sốt bên trong, mỗi tội mình không hảo lắm. Chân gà tàu xì thì là món cũ, nên vốn ngon rồi. Các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình.
(-) Đầu tiên phải nói tới cái địa điểm, đi kiếm xong bị loạn luôn. Đi theo hdan xong thấy cái bảng hiệu, tưởng tới rồi ai dè cái phông nền, làm đứng hoang mang***không biết quán đã mở chưa mà đê cái bảng to như kiểu coming soon thế này :))) anyway thì trên bảng có thêm cái sơ đồ, đi ra đằng sau quẹo trái là tới :)) (hú hồn) Cái thứ hai là mì xào khá khô. Thứ ba, tất nhiên là giá khá cao so với mặt bằng chung. Thứ tư thì các món ngon hết sớm quá, nên gọi mấy món mà hết tới 1/2 nên hơi buồn :))
Nhỏ bạn có gift voucher 500k nên rủ mình đi ăn chanh sả 1 bữa ở đây, nằm ở tầng b3 của vincom lê- thánh- tôn, n lần lạc lối giữa các tầng ở đây nên mình có kinh nghiệm xương máu là tới tầng nào thì chụp nhẹ các map của các ki ốt để xách theo đi tìm cho chắc, nhìn cái là đi lạc lối vì bố trí không theo hàng lối gì hết huhu. Sanfu ở đây là được decor theo phong cách street style hơn là view chanh sả thường thấy ở mấy chi nhánh khác, không gian nhỏ thui, quầy bếp nhìn khá đẹp và ấn tượng. Mình và bạn gọi kha khá món dimsum, cơm chiên, hoành thánh, bình trà bla bla, mình thích món cơm chiên ấy, có thể dặn với nhà bếp làm ít cay nếu không ăn được cay nè, các món khác đều khá ổn, hơi ít xíu đối với các món dimsum, bình trà nóng nhìn xinh ha, có thể xin ly đá cũng được )) nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình nhanh nhẹn
Gia đình mình đi 3 người , có kêu những món sau ăn thử
- Mì khô xá xíu (79k): mì khô nêm nếm ngon, đậm đà , tuy nhiên cộng mì trụng hơi lâu nên không được dai lắm, chén nước lèo ăn cũng ngon
- Mì hải sản (95k): hải sản nhìu và tươi, miếng nào miếng nấy bự, gồm tôm, mực, bạch tuột, sò điệp
- Mì san fou lou (99k) : cái này ba mình ăn, mình chưa nếm thử nên ko bik vị ntn, nhưng theo ba mình thì món này tạm ổn
- Chân gà hấp xì tàu (60k): chân gà nóng ăn rất bắt vị, đúng chuẩn món khoái khẩu của mình
- Há cảo tôm (60k): tôm tươi, giòn giòn
Tổng cộng 3 người bao gồm thuế, nước này nọ hết cỡ 500k, nước ở đây hơi đắt 1 tí, chai nước suối 500ml là cỡ 45k, một bình trà hoa cúc nhỏ là tới 49k
Hôm qua 29 tết cả nhà mình vào dùng bữa trưa tại đây và sau gần 1 ngày sau vẫn thấy thất vọng. Thức ăn rất rất dở và giá rất cao (cao rồi lại còn thêm 10% VAT). Nhà mình ăn tổng cộng 6 món, nói thật không đuoc 1 món nào, trong đó có món đậu hủ Mabo rất nhạt nhẽo, có vị cay là nhiều (giá gầp 3 lần nhà hàng Trung hoa khác); mì bò kho HK thì ôi thôi bò cứng, dai nhai không nổi...Từ biệt nhà hàng này!!! Gia đình mình đi ăn nhiều nhà hàng nhưng nói thật chưa bao giờ thất vọng như San Fu Lou Vincom này! Quá tệ!
Không gian thoáng mát, lưu giữ phog cách Quảng đông thật sự. Thích hơp cho gia đình, bạn bè cuối tuần vừa mua sắm vừa họp mặt
Món ăn ngon, lên món nhanh và vừa ý mình. Biết cách s/x món ăn nhìn bắt mắt
Phục vụ các bạn đều nhiệt tình, chu đáo. Rất biết cách offer món ăn cũng như giới thiệu các ch/ trình ưu đãi dành cho khách của mình
Các bạn trưởng***và nhân viên ở đây cũng dễ thương và chuyên nghiệp lắm nha, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề , lịch sự trao đổi niềm nở với khách
Nói chung rất hợp với ý mình và tất nhiên là quay lại đều đều rồi
Hôm nay ăn thử chỗ này thì thấy ăn ngon
Chỗ ngồi mát
Nhân viên phục vụ tốt
Có điều thức ăn lên đứt quãng khá mất hứng
Recommend há cảo tôm, siêu siêu ngon luôn í
Mình đi hai người và order tổng cộng 4 món trong đó có cả chè.
Sau khi ăn hết cả 3 món mặn mà chưa thấy chè ra, phải nhắc nhân viên thì mới được nhân viên cho biết là đã hết chè.
Hơi nản với cách phục vụ của San Fu Lou Vincom Đồng Khởi.
???? Mì khô gà quay sốt tôm khô - 85k: cọng mì nhỏ nhưng dai, gà quay da giòn nhưng lạt. Cải ngọt Hongkong xanh mướt mắt và giòn rụm. Tôm khô nằm ở dưới đáy tô nên hơi cứng
????Há cảo thịt vịt - 130k/ 6 cục: món này ở đây ngon lắm. Vỏ há cảo dẻo dai, nhân bên trong là thịt vịt và hẹ bằm nhuyễn, có tí nước súp của thịt vịt nữa
????Há cảo tôm - 95k /6 viên: nhân giòn rụm và dai, cắn vô sựt sựt luôn ạ
????Xíu mại nấm hương, thịt cua và trứng cá - 99k/6 viên: món này ăn cũng ngon, nhưng không thích bằng há cảo tôm, vì hầu như món này bán đại trà và cũng na ná xíu mại những chỗ khác ☺️
????Bánh cuốn sốt tương XO - 80k: món này không ngon, cay lắm và bên trong là nhân tôm khô cứng ngắc à. Bằng giá tiền nên khuyên các bạn hãy gọi bánh cuốn cuộn tôm
????Sườn xào chua ngọt - 175k/ dĩa: món này bên Sanfulou làm thua Crystal Jade, lạt, không rõ vị chua ngọt, hơi nguội và sườn thì dai
????Tất cả các món ở đây, khi ăn thì hãy chấm vào nước tương sa tế sẽ ngon hơn nhen các bạn ❤ Vì hầu như nó làm nhạt hơn khẩu vị người Việt một tí
❌ Điểm buồn ở đây là nước suối không còn dạng chai 750ml mà thay vào đó là 500ml và giá 45k/ chai ????????????
❌ Trong giờ cao điểm thì quán khá đông, nhỏ và ngộp. Mọi người chen chúc nhau và kiếm chỗ ngồi