Quán nằm ở đường nhỏ nhỏ ngay gần ks sheraton và intercon. Không gian khá nhỏ gồm 3 tầng chuyên về đồ mexico đến nhạc nhẽo cũng mexico luôn ? Mexico thì nổi tiếng với nachos,tacos & burrito nên mình gọi cả 3. Mình chưa đến mexico nhưng ở Mỹ có ăn ở nhà hàng mexico chính gốc rùi nên thấy hơi thất vọng về hương vị ở đây chưa chuẩn lắm nhưng ăn ko đến nỗi nào.
Món nachos gà bbq có sốt cà chua với mayonaise hơi ít phô mai vì món này mình thích nhiều cheeder hơn. Nhưng tortillas giòn sốt cũng đậm đà có lẽ là top món ngon của quán.
Tacos là món mình siêu thích nhưng ở đây cũng bt nhân có cà chua, hành tây, salsa xoài, bắp cải vỏ tortillas thì ổn nhưng sốt ko ngon lắm.
Burrito giống kiểu cơm cuộn trong giấy bạc nếu bạn nào ko thích ăn đậu đỗ thì chắc ko khoái món này vì món này nhiều đậu đỗ.
Salad mexico: với tôm nướng, cà chua các loại salsa có vị chua dìu dịu ăn cũng ok nhưng ko ấn tượng với m.
Nói chung đồ ăn ở đây tạm ổn nhưng chưa đáp ứng được về 1 quán ăn chuẩn mexico. Nó còn thiếu vị cay nồng ko thể quên được từ các món mexico. Món ăn mexico hầu hết tp chính là từ ngô, đậu, hành tây, cà chua, các loại salsa. Giá cả hợp lý.
Quán nằm ở đường nhỏ nhỏ ngay gần ks sheraton và intercon. Không gian khá nhỏ gồm 3 tầng chuyên về đồ mexico đến nhạc nhẽo cũng mexico luôn ???? Mexico thì nổi tiếng với nachos,tacos & burrito nên mình gọi cả 3. Mình chưa đến mexico nhưng ở Mỹ có ăn ở nhà hàng mexico chính gốc rùi nên thấy hơi thất vọng về hương vị ở đây chưa chuẩn lắm nhưng ăn ko đến nỗi nào.
Món nachos gà bbq có sốt cà chua với mayonaise hơi ít phô mai vì món này mình thích nhiều cheeder hơn. Nhưng tortillas giòn sốt cũng đậm đà có lẽ là top món ngon của quán.
Tacos là món mình siêu thích nhưng ở đây cũng bt nhân có cà chua, hành tây, salsa xoài, bắp cải vỏ tortillas thì ổn nhưng sốt ko ngon lắm.
Burrito giống kiểu cơm cuộn trong giấy bạc nếu bạn nào ko thích ăn đậu đỗ thì chắc ko khoái món này vì món này nhiều đậu đỗ.
Salad mexico: với tôm nướng, cà chua các loại salsa có vị chua dìu dịu ăn cũng ok nhưng ko ấn tượng với m.
Nói chung đồ ăn ở đây tạm ổn nhưng chưa đáp ứng được về 1 quán ăn chuẩn mexico. Nó còn thiếu vị cay nồng ko thể quên được từ các món mexico. Món ăn mexico hầu hết tp chính là từ ngô, đậu, hành tây, cà chua, các loại salsa. Giá cả hợp lý.
Nice food. Very basic furniture, so u know you're getting your money's worth. The tortillas are the best i've had anywhere. Chipotle in the US doesn't even compare, for a standard reference.
Only gripe: they say tacos and burritos come with a choice of salsa, but then they charge you for it, and the price is not listed on the menu, u only see it once your bill arrives. That irks me the slightest.
❤ Mình chỉ thấy lạ, là bất kì ngóc ngách nào của cái Hanoi này, cũng là a zai của mình tìm ra, chứ kfai là mình ???? Mà rõ ràng Hanoi dưới con mắt người nước ngoài nó vẫn đẹp và lạ hơn Hanoian mà ^^
❤ Nhà hàng khá ấn tượng với cờ Mexico rủ xuống trc' cửa. Nhìn ngoài nhà hàng có vẻ k rộng lắm, vì cánh cửa ra vào khá bé. Nhg bên trong lại rộng hơn nhiều ☺️
❤ Đồ ăn ở đây chuyên về ẩm thực Mexico. Chúng mình gọi Tacos, Burrito, Nachos bò,... Mình thấy ăn cũng khá. Vị lạ.
Nhg bản thân mình chắc vì do ăn loại này quá nhiều rồi nên chỉ ăn tầm vài miếng thôi là chán ???? Còn ông kia khen rất ngonnn ????????
Đấy, gọi đồ ăn xong gọi chai bia, nhậu nhẹt vui vẻ đến hết tối ????
À mình fai nhấn mạnh hôm mình tới 100% là Tây đến thôi nhé, mình chẳng thấy ai người việt cả. Tây họ tới hanging out, ăn tối rồi uống bia,... khá ầm ĩ và rôm rà ????
❤ Mình chỉ thấy lạ, là bất kì ngóc ngách nào của cái Hanoi này, cũng là a zai của mình tìm ra, chứ kfai là mình ? Mà rõ ràng Hanoi dưới con mắt người nước ngoài nó vẫn đẹp và lạ hơn Hanoian mà ^^
❤ Nhà hàng khá ấn tượng với cờ Mexico rủ xuống trc' cửa. Nhìn ngoài nhà hàng có vẻ k rộng lắm, vì cánh cửa ra vào khá bé. Nhg bên trong lại rộng hơn nhiều ☺️
❤ Đồ ăn ở đây chuyên về ẩm thực Mexico. Chúng mình gọi Tacos, Burrito, Nachos bò,... Mình thấy ăn cũng khá. Vị lạ.
Nhg bản thân mình chắc vì do ăn loại này quá nhiều rồi nên chỉ ăn tầm vài miếng thôi là chán ? Còn ông kia khen rất ngonnn ??
Đấy, gọi đồ ăn xong gọi chai bia, nhậu nhẹt vui vẻ đến hết tối ?
À mình fai nhấn mạnh hôm mình tới 100% là Tây đến thôi nhé, mình chẳng thấy ai người việt cả. Tây họ tới hanging out, ăn tối rồi uống bia,... khá ầm ĩ và rôm rà ?
Lại quay lại nè .
Món Nachos một đĩa đầy ụ , ngon phết , ngập nhân ngập sốt , miếng nachos cũng giòn thích ghê .
Taco vẫn chọn vỏ mềm , ăn ngon , nhân rau củ mát mát , không hiểu sao ăn đồ Mex lúc nào mình cũng thích cà chua nhé , mát lạnh chua ngọt thích cực kỳ .
Burrito vẫn thế , phomai , cơm , nhân gà , cuộn trong miếng vỏ mềm rồi ăn kèm sốt salsa mê ly .
Không gian quand vẫn là điểm cộng ở đây , yên tĩnh mát mẻ .
Giá cả siêu ổn mà ngon
Lại quay lại nè .
Món Nachos một đĩa đầy ụ , ngon phết , ngập nhân ngập sốt , miếng nachos cũng giòn thích ghê .
Taco vẫn chọn vỏ mềm , ăn ngon , nhân rau củ mát mát , không hiểu sao ăn đồ Mex lúc nào mình cũng thích cà chua nhé , mát lạnh chua ngọt thích cực kỳ .
Burrito vẫn thế , phomai , cơm , nhân gà , cuộn trong miếng vỏ mềm rồi ăn kèm sốt salsa mê ly .
Không gian quand vẫn là điểm cộng ở đây , yên tĩnh mát mẻ .
Giá cả siêu ổn mà ngon
Lại “taco tuesday” thôi ???? .
Quán này trên Hồ Tây, ngon gần chuẩn Mex rồi, theo tui thì cũng đứng nhất nhì Hà Nội rồi đoá ???? (và giờ đứng nhất lòng tui ????) .
.
Vỏ taco ở đây hay, loại mềm ngon hơn giòn. Nhân bò tuyệt đỉnh, hầm siêu mềm, tơi sợi, vị hơi cay, mê luôn ???? Nhân gà không bã, vắt ít chanh vào ngon luôn. Buritto có cơm chuẩn nha, thơm phomai, vỏ mềm. Ăn kèm sốt salsa mát mẻ tươi mọng ????.
Không gian thì mê phết, nhẹ nhàng ấm cúng, gian bếp mở ngay cửa vào, nhìn rõ luôn.
Nhân viên cũng khá tốt.
Lại “taco tuesday” thôi ? .
Quán này trên Hồ Tây, ngon gần chuẩn Mex rồi, theo tui thì cũng đứng nhất nhì Hà Nội rồi đoá ? (và giờ đứng nhất lòng tui ?) .
.
Vỏ taco ở đây hay, loại mềm ngon hơn giòn. Nhân bò tuyệt đỉnh, hầm siêu mềm, tơi sợi, vị hơi cay, mê luôn ? Nhân gà không bã, vắt ít chanh vào ngon luôn. Buritto có cơm chuẩn nha, thơm phomai, vỏ mềm. Ăn kèm sốt salsa mát mẻ tươi mọng ?.
Không gian thì mê phết, nhẹ nhàng ấm cúng, gian bếp mở ngay cửa vào, nhìn rõ luôn.
Nhân viên cũng khá tốt.
Lâu rồi mới quay lại Salt N Lime, lần này không thấy bà chủ. Mình ăn tại quán, lên tầng 2 ngồi, có đám người Hàn Quốc ăn nói oang oang khá là ồn ào. Cứu lại chị nhân viên vô cùng nhiệt tình tư vấn tất cả mọi thứ về mexican food dù mình cũng đã ăn tại quán rồi. Burrito và tacos đều xuất sắc luôn ạ, ngon, sốt salsa đậm vị, nhân thì cả 2 thứ đều 1 gà 1 bò. Đồ uống rất ưng, bộ đôi monday margarita hôm đó là thứ 2 được giảm giá còn 50k 1 cốc uống rất oke. Không gian đầy tính Mễ luôn!
Đêm rồi thèm ăn chút taco, rủ ông anh đi mua take away taco về nhà ăn. Mấy quán mexico kiểu quán ăn bình thường không hẳn kiểu nhà hàng sang trọng thì cũng không nhiều quán mở quá 10h. Salt N’ Lime thì 10h tối đóng cửa rồi, trên page ghi 10h đóng cửa mà hôm đó bọn mình tới, may quá quán vẫn mở, mình vào và được 1 bà tên Marilyn đón tiếp vô cùng nhiệt tình không hiểu có phải chủ không. Anh bếp trong còn tư vấn các loại sốt và cho nếm thử. Bọn mình mang về, chọn taco bò vỏ mềm, 35k 1 cái. Gói giấy bạc nhưng hơi bị mỡ. Nhìn xấu xí thế thôi vì bọn mình mua take away và chọn ăn tortilla mềm, chứ về sau ăn ưng lắm. Đây là mexican taco. Ở đây có nhiều thể loại taco mình có thể lựa. Ăn ngon, bò nấu nhừ nói chung là đầy đặn, ăn kèm chanh vắt và sốt salsa. Nhạc Mexico, cờ cũng Mexico, lần đầu tới và rất có thiện cảm.
Lâu rồi mới quay lại Salt N Lime, lần này không thấy bà chủ. Mình ăn tại quán, lên tầng 2 ngồi, có đám người Hàn Quốc ăn nói oang oang khá là ồn ào. Cứu lại chị nhân viên vô cùng nhiệt tình tư vấn tất cả mọi thứ về mexican food dù mình cũng đã ăn tại quán rồi. Burrito và tacos đều xuất sắc luôn ạ, ngon, sốt salsa đậm vị, nhân thì cả 2 thứ đều 1 gà 1 bò. Đồ uống rất ưng, bộ đôi monday margarita hôm đó là thứ 2 được giảm giá còn 50k 1 cốc uống rất oke. Không gian đầy tính Mễ luôn!
Đêm rồi thèm ăn chút taco, rủ ông anh đi mua take away taco về nhà ăn. Mấy quán mexico kiểu quán ăn bình thường không hẳn kiểu nhà hàng sang trọng thì cũng không nhiều quán mở quá 10h. Salt N’ Lime thì 10h tối đóng cửa rồi, trên page ghi 10h đóng cửa mà hôm đó bọn mình tới, may quá quán vẫn mở, mình vào và được 1 bà tên Marilyn đón tiếp vô cùng nhiệt tình không hiểu có phải chủ không. Anh bếp trong còn tư vấn các loại sốt và cho nếm thử. Bọn mình mang về, chọn taco bò vỏ mềm, 35k 1 cái. Gói giấy bạc nhưng hơi bị mỡ. Nhìn xấu xí thế thôi vì bọn mình mua take away và chọn ăn tortilla mềm, chứ về sau ăn ưng lắm. Đây là mexican taco. Ở đây có nhiều thể loại taco mình có thể lựa. Ăn ngon, bò nấu nhừ nói chung là đầy đặn, ăn kèm chanh vắt và sốt salsa. Nhạc Mexico, cờ cũng Mexico, lần đầu tới và rất có thiện cảm.
Trưa thứ 2 đầu tuần cả nhóm đi lên Tây Hồ ăn đồ Mexico đổi món. Đến nơi thì thấy quán nho nhỏ và đơn giản, nằm trong một con đường nhỏ ở gần khách sạn Intercontinental. Bàn ghế cũng be bé thôi và trong bếp có 2 anh người nước ngoài đứng ghi order.
Mình ngồi tầng 2. Trưa đó chỉ có bàn mình và 1 bàn 2 người nữa ngồi ăn.
Bọn mình đợi chừng 10p thì món dần được đem lên.
Đầu tiên là snack chấm bơ dầm. Tiếp theo là nachos bò và nachos gà. Bánh này hơi ngấy. Nachos bò có phần nhân là thịt bò nướng tái cắt miếng vuông, trộn với xoài cắt lựu, hành tây và rưới sốt. Nachos gà nhiều hạt tiêu và gia vị hơn. Bánh taco trước khi ăn thì vắt chanh tươi lên. Miếng bánh đậm đà các loại gia vị, ăn khá hay. Mình thích bánh taco này nhất trong bữa.
Còn một món là burrito như kiểu cơm với thịt và rau cuộn trong một lớp vỏ bánh, bọc giấy bạc.
Ăn ở đây cũng lạ miệng nhưng mình không thấy hợp lắm. Tổng bill hết hơn 800k cho 5 người.
Trưa thứ 2 đầu tuần cả nhóm đi lên Tây Hồ ăn đồ Mexico đổi món. Đến nơi thì thấy quán nho nhỏ và đơn giản, nằm trong một con đường nhỏ ở gần khách sạn Intercontinental. Bàn ghế cũng be bé thôi và trong bếp có 2 anh người nước ngoài đứng ghi order.
Mình ngồi tầng 2. Trưa đó chỉ có bàn mình và 1 bàn 2 người nữa ngồi ăn.
Bọn mình đợi chừng 10p thì món dần được đem lên.
Đầu tiên là snack chấm bơ dầm. Tiếp theo là nachos bò và nachos gà. Bánh này hơi ngấy. Nachos bò có phần nhân là thịt bò nướng tái cắt miếng vuông, trộn với xoài cắt lựu, hành tây và rưới sốt. Nachos gà nhiều hạt tiêu và gia vị hơn. Bánh taco trước khi ăn thì vắt chanh tươi lên. Miếng bánh đậm đà các loại gia vị, ăn khá hay. Mình thích bánh taco này nhất trong bữa.
Còn một món là burrito như kiểu cơm với thịt và rau cuộn trong một lớp vỏ bánh, bọc giấy bạc.
Ăn ở đây cũng lạ miệng nhưng mình không thấy hợp lắm. Tổng bill hết hơn 800k cho 5 người.
Không gian: ngay trước cửa quán treo cờ mexico nên cảm thấy rát ấn tượng luôn. Quán có 3 tầng nhưng ngồi ăn chỉ có ở tầng 2-3 thôi. Vào quán thì mình là người Việt duy nhất ở đó.
Phục vụ: vì lần đầu đi ăn đồ mexico nên chả biết được cái nào ngon. Thật may là chị nhân viên siêu dễ thương vad nhiệt tình, giải thích từng tí 1 trong menu, món nào hợp người Việt nên cũng gọi được 3 món: taco, nachos và burrito.
Đồ ăn được trang trí khá đẹp mắt nhưng mùi vị đúng là không hợp. Ngay từ mùi của bánh, của đậu cũng làm mình hơi khó chịu rồi nhưng ăn thì kha khá ngon. Đặc biệt là steak ở đây chín tái, ăn siêu đậm đà và ngọt.
Tổng lại thì cũng là 1 địa điểm khá ngon nếu bạn nào muốn thử đồ mexico chuẩn vị nhé
Không gian: ngay trước cửa quán treo cờ mexico nên cảm thấy rát ấn tượng luôn. Quán có 3 tầng nhưng ngồi ăn chỉ có ở tầng 2-3 thôi. Vào quán thì mình là người Việt duy nhất ở đó.
Phục vụ: vì lần đầu đi ăn đồ mexico nên chả biết được cái nào ngon. Thật may là chị nhân viên siêu dễ thương vad nhiệt tình, giải thích từng tí 1 trong menu, món nào hợp người Việt nên cũng gọi được 3 món: taco, nachos và burrito.
Đồ ăn được trang trí khá đẹp mắt nhưng mùi vị đúng là không hợp. Ngay từ mùi của bánh, của đậu cũng làm mình hơi khó chịu rồi nhưng ăn thì kha khá ngon. Đặc biệt là steak ở đây chín tái, ăn siêu đậm đà và ngọt.
Tổng lại thì cũng là 1 địa điểm khá ngon nếu bạn nào muốn thử đồ mexico chuẩn vị nhé
?Nhà hàng khá khó tìm. Nằm trong ngõ nhỏ ngay cạnh ksan sheraton. Biển cũng bé tý, đi qua nhiều khi k để ý. Mình phải vòng đi vòng lại mấy lần mới thấy quán. Mà lúc đầu nhìn còn tưởng là nhà dân.
Kgian nhỏ và bí, 3 tầng. Nội thất đơn giản. Tường trang trí vẽ vẽ mang hơi hướng mexico và nhà hàng mở nhạc cũng mexico luôn.
?Đông nhân viên. Phục vụ cực kì nhanh luôn. Gọi đồ chỉ tầm 10p sau là có.
?Lần đầu ăn đồ mexico, được mấy anh chị foody recommend cho quán này, bảo là quán đồ Mễ ngon nhất hà nội r. Mình cũng tham khảo 1 số review trước đó nên gọi: 1 chips bé, 1 buritos, 1 taco bé pork, 1 nachos steak lớn sốt xoài, 1 nc chanh, 1 hibiscus
?Hibiscus có vị quế, hơi lạ.
?Ngon nhất mình thấy là nachos steak. Salsa đi kèm mình chọn mango. Thịt rất nhiều, xắt miếng vuông khá dễ ăn, thịt mềm, ngọt, mà kiểu medium rare. Xoài ăn kèm rất hợp . Tạo cảm giác thanh mát cho món ăn. ?Fresh chip ăn hơi mặn.
?Taco mình gọi slow roasted pork. Mình k thích món này tý nào, có mùi hôi hôi mà vị khá nồng, cá nhân thấy khó ăn cực kì, vắt chanh lên r cx k thấy đỡ.
?Little burrito chicken ăn được, sốt pico ăn k đặc sắc lắm, như sốt mayonaise ý. Ghi là little nhưng mình thấy khá to, còn cắt đôi nữa chứ. Nhìn chung mình thấy nguyên liệu của các món khá giống nhau. Đều có hành tây, đỗ, ớt ngọt, dưa chuột. Đặc biệt là rất nhiều đỗ, mình lại k thích ăn đỗ nên cũng giảm đi độ ngon khi thưởng thức món ăn.
?Nhìn chung các món ăn đc. Phục vụ nice. Giá cả cx phải chăng, 2 người ăn rất no mà cx chỉ hết có 400 thôi??
Quán có vị trí khá thuận tiện đường thoáng, vắng, không gian đẹp. Quán khá nhỏ nhưng bày trí ổn. Mình đi ăn vì review tốt. Tuy nhiên chắc là do món ăn của họ không hợp khẩu vị mình nên không thấy ngon. Tất cả các món đều rất nhạt, mình và bạn phải xin thêm muối mới ăn được. Hôm đấy hai đứa gọi tortillas chips, burritos, taco, salad. Thích ăn mỗi chips giòn giòn, hơi mặn mặn. Nhân viên quán thân thiện, nhiệt tình, anh đầu bếp vui tính, hay nói chuyện với khách. Chị chủ quán cũng tư vấn món ăn rất nhiệt tình. Giá lại khá rẻ nữa. Nếu ai yêu thích món ăn Mexico có thể đến quán thưởng thức
Mình biết quán này do cô giáo mình recommend nên hôm nay đi ăn nhân dịp sinh nhật em gái luôn. Lúc đtajw bàn thấy ng nghe điện thoại là người nước ngoài thì mình thấy khá ngạc nhiên. Hoá ra đó là bác chủ quán luôn. Quán có 1 đầu bếp và người phục vụ duy nhất là bác chủ quán nên làm mất thời gian hơn nhưng đồ ăn lúc nào cx nóng sốt. Hương vị thì rất vừa miệng, mình ko rành về đồ Mexico lắm nên ko biết có chuẩn vị Mex ko cơ mà hương vị đc nêm nếm rất chuẩn, đậm đà chứ ko bị bị quá mặn hay quá chua. Cả bác chủ lẫn đầu bếp đều rất thân thiện và nhiệt tình, khi nói chuyện mời khách cx rất chân thành chứ ko có ý mời chào quá nhiều. Món mình thích nhất là nachos vs bánh brownie. Bánh brownie có vị đắng của socola thêm vs vài sợi vỏ chanh xắt nhỏ nên ăn ko bị cảm giác ngọt ngấy. Ms ăn món đầu tiên thôi mà em mình đã đòi phải quay lại đây lần nữa rồi nên chắc chắn sẽ còn ủng hộ quán dài dài
Mình biết quán này do cô giáo mình recommend nên hôm nay đi ăn nhân dịp sinh nhật em gái luôn. Lúc đtajw bàn thấy ng nghe điện thoại là người nước ngoài thì mình thấy khá ngạc nhiên. Hoá ra đó là bác chủ quán luôn. Quán có 1 đầu bếp và người phục vụ duy nhất là bác chủ quán nên làm mất thời gian hơn nhưng đồ ăn lúc nào cx nóng sốt. Hương vị thì rất vừa miệng, mình ko rành về đồ Mexico lắm nên ko biết có chuẩn vị Mex ko cơ mà hương vị đc nêm nếm rất chuẩn, đậm đà chứ ko bị bị quá mặn hay quá chua. Cả bác chủ lẫn đầu bếp đều rất thân thiện và nhiệt tình, khi nói chuyện mời khách cx rất chân thành chứ ko có ý mời chào quá nhiều. Món mình thích nhất là nachos vs bánh brownie. Bánh brownie có vị đắng của socola thêm vs vài sợi vỏ chanh xắt nhỏ nên ăn ko bị cảm giác ngọt ngấy. Ms ăn món đầu tiên thôi mà em mình đã đòi phải quay lại đây lần nữa rồi nên chắc chắn sẽ còn ủng hộ quán dài dài
Thấy mọi người review tốt cũng nhiều nên sau bao lần lỡ hẹn hôm nay quyết tâm phải tới quán tự trải nghiệm.
Ấn tượng đầu tiên là quán âm u quá, có lẽ nên thay bóng đèn công suất cao hơn 1 chút nữa thì tốt hơn.
Tiếp theo là thời gian chờ đợi món thật sự là quá lâu, mà những món Mexico này đều là nguyên liệu sẵn sàng chỉ có phần bánh là sẽ phải nướng. Mà phải đợi tận 35-40p trong khi quán lúc đó chỉ có 5 khách chia 3 bàn.
Mình order 3 món Mexico phổ biến như mọi người là: Nachos, Taco và Burrito. Đã có dịp thử đồ ăn Mễ ở Úc và gần Mexico nhất là Mỹ thì phải nói là vị đồ ăn của quán khá xa lạ với trải nghiệm trước đó. Vẫn có chất Mễ nhưng rất lạ lẫm, như món Nachos là lạ nhất.
Lần đầu được trải nghiệm miếng bánh ngô dày đến thế, ăn đến miếng thứ 3 sẽ bắt đầu thấy ngấy.
Burrito nổi bật là phần cơm Mễ nhưng ở quán thì không có chút cơm nào, nó như món Taco thêm đậu, salsa và miếng Tortila to hơn để cuộn tròn lại được.
Taco bình thường không có lựa chọn vỏ bánh giòn nên hơi buồn.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là rất nhiều lựa chọn sốt Salsa và mình thử 2 loại thấy khá ngon, phần ngon duy nhất của bữa ăn.
Cá nhân mình thấy không thuyết phục để quay lại lần tiếp theo, có lẽ vẫn trung thành với Nachos của Alfresco và những món khác tại 1 quán Mexico ở Đào Duy Từ...
Thấy mọi người review tốt cũng nhiều nên sau bao lần lỡ hẹn hôm nay quyết tâm phải tới quán tự trải nghiệm.
Ấn tượng đầu tiên là quán âm u quá, có lẽ nên thay bóng đèn công suất cao hơn 1 chút nữa thì tốt hơn.
Tiếp theo là thời gian chờ đợi món thật sự là quá lâu, mà những món Mexico này đều là nguyên liệu sẵn sàng chỉ có phần bánh là sẽ phải nướng. Mà phải đợi tận 35-40p trong khi quán lúc đó chỉ có 5 khách chia 3 bàn.
Mình order 3 món Mexico phổ biến như mọi người là: Nachos, Taco và Burrito. Đã có dịp thử đồ ăn Mễ ở Úc và gần Mexico nhất là Mỹ thì phải nói là vị đồ ăn của quán khá xa lạ với trải nghiệm trước đó. Vẫn có chất Mễ nhưng rất lạ lẫm, như món Nachos là lạ nhất.
Lần đầu được trải nghiệm miếng bánh ngô dày đến thế, ăn đến miếng thứ 3 sẽ bắt đầu thấy ngấy.
Burrito nổi bật là phần cơm Mễ nhưng ở quán thì không có chút cơm nào, nó như món Taco thêm đậu, salsa và miếng Tortila to hơn để cuộn tròn lại được.
Taco bình thường không có lựa chọn vỏ bánh giòn nên hơi buồn.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là rất nhiều lựa chọn sốt Salsa và mình thử 2 loại thấy khá ngon, phần ngon duy nhất của bữa ăn.
Cá nhân mình thấy không thuyết phục để quay lại lần tiếp theo, có lẽ vẫn trung thành với Nachos của Alfresco và những món khác tại 1 quán Mexico ở Đào Duy Từ...
Do đường Âu Cơ và Từ Hoa đánh số hơi linh tinh lẫn lộn nên hơi khó tìm quán, mình đã phải gọi điện đến 3 lần để hỏi vị trí.
Đây là lần đầu tiên mình ăn đồ Mexico, bạn phục vụ giới thiệu khá chi tiết và suggest khá hợp lý (bọn mình 2 đứa set như ảnh) đủ no.
Cảm quan là sốt ngon, thịt mềm, taco giòn, giá cả khá dễ chịu.
Đồ mình gọi cho 2 người gồm: 1 salat, 2 taco, 1 Nachos cỡ lớn cắt đôi, 1 trà Hibicus, 1 chanh leo, 1 nước khoáng> 385k
Quán nhỏ xinh, ví trí vắng vẻ, bên trong càng về đêm càng đông hơn nên khá ồn ào.
Trong các nhà hàng Mexico mình đã từng thử thì đây là nhà hàng ngon nhất, hương vị tốt nhất theo cảm nhận cá nhân- và đó là lý do mình đăng tải địa điểm này.
Anh chủ quán là người Mỹ, trước đã từng mở 1 cái Bistro gì đấy ở Kim Mã, giờ mới chuyển về đây mở nhà hàng Mexico này được 3,4 tháng. Nghe tên "Muối và Chanh" đã thấy vị Mexico rồi, tự dưng nước miếng nhễu ra, muốn ực 1 shot tequila.
Vị trí tiện lơi cho mấy bạn nước ngoài ở khu Hồ Tây, đường thoáng, vắng, không gian đẹp, nên nhiều khách nước ngoài. Đọc trên mạng thấy họ cũng review rất tốt về nhà hàng này.
Không gian trong quán thì không đặc biệt, chỉ có cái bếp to đùng với cửa sổ khủng bố choán một diện tích rộng ở tầng 1. Khách hàng thoải mái ngắm đầu bếp làm việc.
Chị chủ là người Việt, rất tươi cười, và em nhân viên (mỗi 1 NV) thì thực hiện rất tốt công việc, nói năng, thái độ, kiến thức về món ăn, tốc độ phục vụ.... đều hết sức vừa đủ. Người khó tính như mình cũng phải hài lòng.
Chất lượng món ăn tuyệt vời, tortillas chips đậm vị và rất đặc trưng. Quán ít món, chỉ có 5 món chính là Nachos, Burritos, Taco, salad và súp, nhưng các món đều được đầu tư công phu, nhiều loại hương vị, sốt, sắc thái... cho khách hàng lựa chọn.
Nước uống có Margarita, Tequila, và bia Mexico, Cocktail pha ngon.
Và giá cả thì mình đánh giá là rẻ so với chất lượng, 600k 2 người ăn no đẫy, đồ uống cũng rẻ, shot Cuevo có 40k, blanco 70k, cocktail có 70k.... chỉ bằng 1/2 so với các quán bar cùng khu vực.
Chậc, nghe cứ như là mình được chủ quán trả lương vậy :|. Nhưng chắc chắn là mình sẽ quay lại quán, rủ thêm cả bạn bè để họ cùng thưởng thức. Mình cho rằng đây là 1 địa điểm tuyệt vời để trải nghiệm hương vị Mexico.