Cứ có vc của foody là lại ghé đây ăn
Điểm mình thích nhất vẫn là , không gian ấm cúng, lãng mạn, phục vụ lịch sự. Menu có 2 kiểu là gọi Set hoặc nhặt món trong Ala Carte (có voucher thì gọi món AlaCarte), gần như món nào cũng có cá hồi, từ salad, soup, món chính đến mỳ Ý. Đồ ăn theo phong cách âu, cũng theo kiểu sang chảnh trunhf bày đẹp, hương vị khá ngon so mới mặt bằng chung các quán âu ở Hà Nội nhg cá nhân thấy vẫn chưa “đạt chuẩn” cho lắm, vài món hương vị lạ quá với người Việt, nếu ko quen chưa chắc ăn đc.
Nói chung có giảm giá hoặc vc thì sẽ ghé :)
Lâu lâu lại quay lại .
Đồ ăn vẫn ngon , mình gọi cà áp chảo sốt kem nấm ăn kèm nấm nướng , với một phần có cả cá và thịt bò , tất cả đều ở độ chín vừa nhé .
Món tươi , ngon , sốt cực ổn .
Thêm một phân ftranhs miệng bánh kếp chuối , cũng ngon lắm , các bạn nên gọi món này nếu ăn tráng miệng .
Tổng hết hơn 700k . Mà sao bây giờ lại tính vat nữa nhỉ , trước đâu có thấy ?
Mà quán dạo này đông nên không gian riêng hàu nhưnkhoong có , nhân viên thân thiện nhưng chưa chuyên nghiẹp bằng đợt trước mình vào .
Mình dẫn bạn mình vào đây ăn:
???? Về giá thành: 4 đứa hết khg ~1tr7 hơn, gần 8tr. Mỗi đứa tính ra là 500k ????????
☁️ Về đồ ăn: Mình thấy menu khá đa dạng, lần này mình gọi 2 loại thịt: Cá hồi vs thịt bò, đều rất đầy và 4 người ăn no (vì kèm cả bánh mì với bơ nữa). Xong mình gọi 1 suất mỳ Ý cá hồi - món này chưa đc đưa vào menu nhưng rất ngon nè. Còn Salad cũng gọi Salad cá hồi. Rất ấn tượng vì món nào trình bày cx đẹp mắt và đủ no đó! ❤️❤️❤️
Trước đây mình đã từng đến đây ăn tối, nhưng giờ mình đi với chồng mình qua đây ăn trưa để thi thoảng "đổi gió" 1 tí ????
???? Về không gian: Đi vào ban trưa quán vắng hơn và trông đẹp hơn nhiều so với ban tối. Chúng mình ngồi trong nhà ở tầng 2 cho đỡ nóng ????
???? Về dịch vụ: Vẫn là nam NV phục vụ, nhưng thay đổi nhau nên k có ai sát sao mình từ đầu đến cuối để tips
???? Về món ăn: Main thì mình có gọi Spaghetti Cá hồi, Salad và loại Meat and Fish. Đồ ăn rất ngon, cầu kì. Ấn tượng nhất vẫn là bánh mì với bơ ăn thơm mềm ????
Về tráng miệng: Mìn có gọi thạch dừa với cả nước ép chanh leo. Thạch dừa ăn ngon lắm, đầy đặn mà trình bày đẹp mắt nữa Có lẽ ăn no là nhờ món tráng miệng này đấy chứ!
????????♀️ Về giá: 2 người hết ~850k. Theo mình là giá khá cao, thi thoảng đổi gió với ck thì ok ☺️
Mình có voucher 500k tại Salmonoid từ khá lâu mà chưa dùng, cũng không có hứng lắm vì không có hứng thú với menu của Salmonoid lắm, và giá cả cũng khá đắt. Lần này sử dụng voucher cho đỡ tiếc vì voucher sắp hết hạn sử dụng. Nhà hàng ở CBQ ngay gần nhà mình đi cũng tiện. Chất lượng món ăn có pasta sốt kem với thịt cá hồi rất ngon. Các món khác thì cũng bình thường, chưa phải là nơi có món ăn tuyệt nhất, đặc biệt là gan ngỗng.
Không gian khá là đẹp, đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn. Chờ đồ khá nhanh là đã có rồi, ra lần lượt.
Salmonoid -***Hôm đó được mọi người chỗ làm rủ đi ăn ở quán (khá lâu rồi nay mới viết review).
Lúc mới đến thấy lối vào quán khá nhỏ hơn những quán Âu đã từng ăn, nhưng đi vào trong quán thấy thú vị vì trang trí theo phong cách mộc ấy.
Hôm đó mình có gọi Salat cá hồi, Beefsteak và cá hồi ăn với sốt.
Beefsteak mình thấy ngon lắm, còn cá hồi thì mọi người đi cùng khen ngon nhưng mình không thích ăn cá nên thấy bình thường ấy.
Bánh mì ở đây là điểm cộng cho quán vì nó đặc biết và ngon.
Đồ uống cũng ngon, không gian yên tĩnh.
Ở đây hợp với các couple hoặc bạn bè đó!
không hiểu sao cứ tới quán này mình thấy khó tìm kiểu gì vậy mặc dù đã có địa chỉ rõ ràng nhưng nếu đi qua không để ý thì cũng phải vòng vòng mấy lần mới quay lại được quán nhé
không gian quán lịch sự ấm cúng sang trọng mình thích nhất là lối đi lên quán có hàng cây xanh rồi cầu thang cảm tưởng như bước vào vườn địa đàng ấy :)
các món ở đây cũng khá ngon các loại cá hồi làm sa lát hay nướng cũng rất ngon nhé hôm đó mình ăn cả thêm gan ngỗng nữa hơi đắtVà cũng không hợp khẩu vị cho lắm
nói chung ở đây phù hợp cho các cặp đôi
gia cả hai người ít nhất trên 500k- 1tr là bình thường nhé
Quán trong ngõ hẻm, bên trái đường, dễ đi qua nếu không để ý.
Decor ngay từ cổng vào trong ngõ lên đến nhà hàng, mọi thứ đều rất xinh. Mình thuộc loại thuồng luồng nên ban đầu thấy từng này món ra thấy hơi e dè vì sợ sẽ đói (mình đi 3ng). Nhưng thực ra ăn rất no nhé, chắc dạ lắm. Mình chụp thiếu mất bánh mì nướng phết bơ quán khuyến mãi. Bmi ngoài nướng giòn, ruột trong thì mềm mà rất thơm. Thấy đâu hình như có vài sợi gừng nữa thì phải
Về món ăn thì mình chấm 10d cho cá hồi tươi. Siêu béo ngậy mà rất thơm. Thật sự mình k thích ăn cá nên ít khi ăn cá hồi, và mình thấy đây là quán cá hồi tươi ngon nhất từ trc đến giờ. Cá hồi tươi ăn kèm sốt mù tạt mật ông và lá tía tô siêu hợp.
Salad cá hồi bơ ăn cũng khá ngon, sốt vừa vặn, xứng đáng điểm 10 tiếp theo.
Cá hồi áp chảo với cá hồi thịt bò mình thấy bình thường, k ấn tượng nhiều lắm.
Tổng thiệt hại hnay hết 1 củ cho 3 ng. Trải nghiệm đáng giá và đáng nhớ.
Nhân dịp sn, mình và người yêu có đến dùng vữa tại Salmonoid, đúng là nơi đây rất phù hợp để tổ chức sn, dịo hẹn hò hoặc kỉ niệm ????????
???? Minh k đặt bàn trc nên k chọn đc chỗ ngồi nhg vì tới sớm khá vắng vẻ nên Nv ưu tiên cho lựa chọn chỗ ????
???? Đồ ăn hôm đó mình gọi Salad cá hòii, main thì gọi 2 loại là beef steak vs cá hồi. Bt thíc ăn cá hòii lắm nhg hôm đó chs lại thấy cá hồi ở đây làm hơi khô, cứng, nên lại thấy thịt bò ngon hơn ???????????? Tiếp là có gọi 1 soup bacon đc ăn kèm vs bmi nướng ròn. Món này ngầy ngậy ăn rất lạ miệng và thơm đặc sắc!
Còn nước thì gọi nước hoa quả cho heo thì..
???????? Nhân viên chu đáo tư vấn món!
Tấm cá hồi mình chụp hơi lộn xộn một chút.
Trưa hôm mình đi là cuối tuần nên khá đông. Cũng không đặt bàn trước vì không có chủ ý ngay từ đầu.
Ấn tượng đầu tiên là các bạn nhân viên cực kỳ nice luôn. Thế là đã đủ ghi điểm ấn tượng đầu rồi. Chấm ????.
Không gian mát mẻ, lịch sự, dễ chịu. Hôm đó mình còn dùng thêm salad, sashimi và bánh mì nữa mà không hiểu sao lại không tìm thấy ảnh :((
Thịt bò mềm, chín vừa tầm medium-rare nên còn giữ được nguyên độ ngọt của thịt bò. Phần khoai tây bên dưới dẻo, chín tới mà không bị bở, quyện với phomat phủ bên ngoài thì đưa đẩy đưa đẩy lun ^^ mỗi tội hơi nhiều ))
Sashimi được bày trên đá (không phải đá chảy nước đâu) nên hôm đó dù trời nóng vỡ đầu mà cá vẫn giữ được độ lạnh, mang đến cảm giác tươi mới :)) sốt teriyaki phù hợp với người hảo ngọt và không ăn được quá cay như mình ^^
À mình nhớ là mình rất thích bơ ở đây. Bánh mì ăn không thì có mùi hơi giống mùi riềng, nhưng ăn kèm với nhiều bơ (bơ:bánh mì tỉ lệ 1:1) thì mình ngồi nhấm nháp suốt :)))
Salad nữa. Nước sốt vị sắc mà không bị gắt quá. Hình như hôm đó mình gọi salad gì đó sốt táo và 1 phần salad có cá hồi?
Nhìn chung là thích. Nếu bạn cần một nơi lịch sự, yên tĩnh, nhẹ nhàng, đủ để có cảm giác thưởng thức thì đây có thể là một lựa chọn khá tốt.