Lần thứ 2 ghé quán. Trên 1 con đường chuyên về dê thì quán này lại bỏ tất cả các món dê ra khỏi menu. Lần trước ghé vì món dê ngon nhưng nay hơi thất vọng
+Đậu hũ lướt ván 59k: rất rất ngon, cứ ngỡ làm theo kiểu bún đậu nhưng đây là lần đầu được ăn món đậu hũ mềm và tan trong miệng như thế
+Chem chép xào lá quế 69k: ăn tạm được, chem chép không được tươi nhưng bù lại lá quế ngon
+Sườn heo nướng muối ớt 99k: khá nhiều, ướp rất thấm gia vị. Đây cũng là món nên thử. Tiếc là lại quên chụp hình mất
+Mực lá nướng muối ớt 109k: cảm thấy không được tươi lắm, cũng ít hơn so với nghĩ. Nên không khuyến khích các bạn gọi món này
+Cơm chiên hải sản hoàng kim 99k: món này so với cơm duong châu hôm trước thì không bằng. Gần giống cơm không hơn
+Lẩu cua đồng hải sản 249k: ăn tạm được. Đồ ăn kèm rất đa dạng nhưng thấy mùi vị không được tới lắm
+Lẩu thái hải sản 249k: món này ngon hơn. Đồ ăn kèm y hệt nhau cho các lẩu
Nhìn chung thì quán bán các món nhậu món nào cũng ngon, giá cả cũng khá rẻ
Dê nướng vỉ 109k: ăn ngon, hơi mặn
Dê hấp tía tô 45k/lạng: món này ngon, chuối non ko có mủ ăn rất thích
Dê đùm trứng muối 139k: thật ra là chả đùm và trứng cũng ko giống trứng muối. Món này ăn tạm, không đặc biệt lắm, hơi ngán
Đậu hủ sả ớt 59k: ngon, to và nhiều. Ăn không có mùi dầu
Rau luộc kho quẹt 79k: thấy là mắc, ăn cũng được, ít rau
Cái mình thích là nhân viên, gần như trừ quản lý thì là 3D hết nhưng các bạn ấy rất dễ thương, tận tình.
Có điều muốn nói là 3 người đi thì đau bụng cả 3, rất không tốt phần này