Nghe mấy bé phục vụ giới thiệu menu rất nhiều món ngon lạ, dù hay ăn các món Nhật nhưng có nhiều món mình còn chưa được nghe tên huống gì thưởng thức.
Mấy bé khen quá nên chọn bò OMI loại A5 hảo hạng để thưởng thức, món này đúng là ngon đúng chuẩn thịt bò cao cấp của Nhật, còn ngon hơn mấy loại nổi tiếng như Kobe nhật bản nữa.
OMI này khó tìm ở đâu Việt Nam có bán, nên mình khuyên nếu bạn nào thích các món Nhật nên ghé Sakura Omi mần phát nha, oder 1 kg cho cả team ăn thì chất luôn/
Nhà hàng này bò nhật rất là ngon nha ace..... tui chỉ vô tình chạy ngang thấy ghé vào ăn thử.... nhìn menu thử thấy bò nhật mà giá 1tr máy 100g..... tui mới hỏi phục vụ thì nói bò A5... kêu thử 1 phần ăn thử..... ko có lời nào để nói.... rất là ngon.... tui cũng ăn nhiều chỗ về bò nhật này.... nhưng ở đây bò rất khác chỗ khác.... chỗ ngồi rất là ok.... phục vụ rất là tận tình.... dc cái phục vụ nướng cho mình.... tui rất hài lòng về nhà hàng..... nhất định sẽ quay lại hưởng thất những phần bò khác.....????????????
Ăn các món Nhật thì mình là số 1, từ sushi, sashimi, cho đến các loại bò như Bò Kobe, Hida thì cũng dùng khá nhiều. Chỉ có cái nhà hàng này có món bò thấy quá xa lạ với mình đi, mình còn chẳng biết đến tên.
Nghe nhân viên nói là bò omi gì đó, là loại bò ngon và đắt đỏ của nhật, mới được nhà hàng nhập về. Ngay cả nhật bản cũng ít ai dùng, vì loại bò này chủ yếu dành cho dân có tiền, những người sành ăn, biết thưởng thức mà thôi.
Bữa đó đi chung ông sếp ổng trả, ấy thôi mình cũng hết tiền lương mất haha. Mà đúng là hàng đắt có khác, thịt bò ngon lắm, hơn nhiều loại thông thường hay bán việt nam.
Nói chung ăn bò omi một lần là thèm luôn, mà chắc phải đợi ai bao nữa quá, hihi.
Nhà hàng này đúng là người Nhật kinh doanh có khác à, phong cách ấm cúng, snag trọng và mang đậm đặc trưng truyền thống xứ mặt trời mọc.
Từ không gian thiết kế, cách bày trí món ăn nhìn rất đẹp mắt, ấn tượng. Không gian thoáng đãng, bàn ghế bày theo dạng ngồi xếp bằng xuống và dùng món, y kiểu như trong các bộ phim thường thấy, nhân viên lịch thiệp, phục vụ chuyên nghiệp lắm.
Bữa đến, dở menu nhìn món đa dạng quá chả biết dùng cái gì, nhờ mấy em nhân viên tư vấn thưởng thức Bò Omi, nghe nói nhà hàng này là nhà hàng đầu tiên việt nam nhập loại bò đắt tiền về, ngon lắm nên thấy hào hứng order 1kg cho cả team đồng nghiệp ăn luôn. Ai cũng khen ngời ngợi hết, đúng là tiền nào của nấy à!
Lần thứ hai ghé lại nhà hàng sakura omi, mời bik có chương trình combo dành cho 2 người, có bò omi nửa, còn có bò vs lại heo nửa, nguyên cái combo chỉ có 750k thôi, rất la ngon, chỉ khuyến mãi được có mấy ngày thôi ah, để thứ bảy tới ăn tiếp.
Nhà hàng trang trí đẹp, có phòng VIP riêng cho gia đình nhiều người cùng đi ăn, trang trí phong cách Nhật, đồ ăn lạ và rất ngon, đặc biệt bạn nên thử và biết cái gì là bò Omi, ăn vào tan chảy trong miệng, ngoài giòn trong mềm, ăn phần set course là đủ no cho 2 người, thích soda việt quất của quán mà ở các nhà hàng khác k thể nào có được. Sẽ ghé lại lần nữa những dip sum họp khác.