Mình bị đau họng không thể uống đá và được chị chủ quán recommend món trà gừng nóng rất tuyệt và phù hợp. Mình được phục vụ một cách rất thân thiện và chu đáo trong suốt thời gian ở quán. Ngoài ra quán cũng có chương trình khuyến mãi từ 13h-19h mua một tặng một.
Một ly sữa quế với nhiều tâm trạng đan xen... Thả mình trong không gian yên ắng... cũng thỏa sức thả trôi những suy nghĩ mông lung... những kế hoạch tương lai...và những ước mơ cần chạm ngõ.. Sài Gòn.. vốn dĩ rất cần những nơi này..nhỏ nhắn trên cao và bình thản đến lạ kỳ...
Với cách trang trí tông xanh của những chiếc lá khiến ta cảm giác như lạc vào khu vườn xanh mát, cộng thêm không khí mát lạnh là nơi lý tưởng để trốn cái nắng nóng của Sài Gòn, là nơi ta có thể quên những lo toan hằng ngày cùng với nhịp sống hối hả, và điều đặc biệt ở quán có rất nhiều loại thức uống đa dạng có vị rất khác biệt với các quán khác.
Tìm thấy sự vừa đủ ở nơi đây. Vừa đủ lãng mạn để cặp đôi pose ảnh lãng mạn. Vừa đủ ấm cúng cho hội bạn buôn chuyện, đặc biệt vừa đủ để tách biệt với Sài Gòn tất tả dưới kia cho bạn một ngày muốn trốn một mình để quên đi những ngày bận rộn.
Hôm đó mình đi ngang và thấy shop Happy Address trang trí rất bắt mắt nên ghé vô tính shopping. Sau khi lê lếch shopping qua các tầng mình mới phát hiện thì ra trên rooftop còn có 1 quán cà phê siêu dễ thương, xanh mát. Shopping xong mà được uống 1 ly trà tắc sả thơm mát trong 1 không gian nhẹ nhàng, dễ chịu thiệt làm mình thoả mãn cho 1 chiều thứ 7 cuối tuần!
Nhất định sẽ quay lại thử mấy món cà phê của Saigon Vibes vì hôm trước mình tia thấy rất hấp dẫn nhưng do shopping mệt rồi không dám uống cà phê hihi