Quán đẹp. Đan xen giữa sự cổ điển và hiện đại rất độc đáo. View nhìn ra bờ sông rất thoáng mát tạo nhiều cảm hứng cho việc sáng tác. Tại quán có nhiều món ăn vặt phù hợp cho cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.
Hôm trước thất tình book vé HN vào SG chơi hẳn 1 tuần, may quá biết chỗ này view thoáng, không gian xanh lại có chút vintage đâm ra 3 sáng liền ngày nào cũng ghé uống cf, anh chủ thấy thế bắt chuyện làm quen, anh tròn tròn mặp mặp dễ thương lém nhé. Mà ở đây còn có homestay giá siêu mềm. Đúng là quá đầy đủ cho một cuộc chạy trốn.. quan trọng nhất cf rất ngon, thứ mà đi đâu cũng khiến mình thèm. Nói tới lại thèm phải đi uống mới được....
Được đứa bạn giới thiệu, cũng te te tìm đến quán và trải nghiệm "không gian" nơi này. Ngay bờ kè nên thoáng mát dù lúc đi đang là buổi trưa. Quán được cái hay ho là "bưng" khá nhiều vật dụng cũ cũ, cổ cổ vào trong một biệt thự phố nho nhỏ. Hôm đó còn gặp được anh Pom Minh An của nhóm hài Ghiền Mì Gõ. Ngoài đời đẹp trai hơn trong hình luôn.
Giá nước thì quá rẻ so với một vị trí trung tâm, từ 10 - 40k. Rất đáng để trải nghiệm.
Lần thứ 2 đến thì có gặp một nhóm diễn viên lồng tiếng đang chơi ma sói, nghe giọng ai cũng hay quá trời. Lúc sắp về thì gặp tiếp bạn ca sĩ hát bài "Đường một chiều" Huỳnh Tú. Thế nên đâm ra ghiền cái quán này ghê <3
Quán có đẹp, dễ thương theo phong cách Sài gòn xưa. Nước uống đa dạng, ngon. Ngoài ra thấy còn có đồ ăn vặt. Trước quán có đầu xe lam để chụp hình sống ảo và mỗi góc là mỗi nét đẹp riêng