Bữa hẹn mấy đứa bạn gái thôi, tụi nhỏ rủ qua đây nên tò mò đi thử. Đi buổi tối, có mấy góc nhìn art lắm. Mình ún nước ép đơn giản, tốt cho sk thôi, giá cũng được. Kết nhất mùa này mà ngồi ngoài trời mát mẻ, gió lồng lộng là điểm cộng rồi. Chỗ này hơi xa nhưng ngay khu Thảo Điền cũng dễ tìm. Phục vụ đồ cũng ổn. Giá có mấy chỗ hơi mắc.
03.11.2017
Saigon Outcast
188/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, HCM
Pass wifi: buyabeer
Hẹn hò ra đây ăn tối, vì thường xuyên đi qua chỗ này, nghe nói nó nổi tiếng, mà chưa ghé bao giờ.
Diện tích rộng, mấy containers xếp lại thành khu vực bàn trong nhà - dưới hiên, còn khu vực ngoài trời là chỗ vui chơi - chủ yếu là cho trẻ em. Có bức tường được thiết kế để leo núi cũng rất hấp dẫn những người ưa mạo hiểm. Về mặt không gian, túm lại là rất thoáng, sáng tạo.
Vào đây ngồi thấy cả nhóm giáo viên - trông trẻ gì đó đưa bọn nhóc của trường quốc tế Đức đến chơi. Trẻ con trường quốc tế được khuyến khích đi chơi nhóm, hoạt động nhiều, tránh xa tivi-iphone nên rất hoạt bát, yêu động vật. Mình mang 3 con mèo đi theo mà cả nhân viên, cả khách lẫn trẻ nhỏ ra đòi vuốt ve chụp ảnh, cứ như minh tinh quốc tế ghé chơi.
Buồn cười là lúc mình ngồi ăn k0 để ý, bạn mình chỉ về phía sau lưng mình, quay lại thấy mấy em nhân viên túm tụm lại chụp ảnh bọn mèo. Một em còn cho mèo của mình cái kính đeo nhìn sành điệu chất chơi lắm. Có ông Tây đang đi với bồ, bỏ bồ đứng đó, qua bảo mình "Cho tao vuốt con mèo của mày chút" :))
Menu đồ ăn Tây giá trên dưới 100k, nước ngọt tầm 20k, sinh tố 35-45k, nói chung là giá chấp nhận được cho tầm cỡ nhà hàng này, ở khu vực Thảo Điền này.
Bọn mình gọi xúc xích rán kèm khoai tây nghiền 155k, Outcast Burger bò 155k, dừa 35k, Cocktail "Cool as a cucumber" 120k. Nói chung là hài lòng về chất lượng.
Có một điều không trọn vẹn là tự dưng bị mất điện, tối mò, muỗi cắn - nên dù quán đẹp, nhân viên thân thiện, đồ ăn ngon... bọn mình cũng k0 nán lại được :(
Thiệt hại: 465k / 2 người
Vị trí: Nằm sâu bên trong đường N.V.Hưởng, ở 1 khu khá yên tĩnh, đối diện là Khu chung cư Xi Riverview.
✔️ Có chỗ để xe máy bên trong, ko thấy có bảo vệ vì vậy nên khóa cổ xe, giữ FREE.
---------------------
Không gian: Nhìn khá chất, khá hiphop???? với các khu: leo núi, skateboard & 1 quán ăn khá lãng mạn. Đa phần khách tới đây là foreigner là phần nhiều ???? ????.
---------------------
Nhân viên: Bạn nữ mập của khu leo núi rất ko thân thiện với người Việt, nhưng lại rất vui vẻ với Tây ????. Điều đó nhìn thấy rất rõ và khiến chúng tôi cảm thấy rất khó chịu về thái độ ko thân thiện & thiếu nhiệt tình của bạn nữ này???? ????. Mong ban quản lý training lại giùm????.
- Mấy bạn n.viên còn lại thì rất ok ????.
--------------------
Giá: Mình tới đây để leo núi cùng bạn.
- Giá vé: 250k/ 1 người (chơi đc 1 tiếng).
--------------------
Chất lượng: Trò leo núi khá ok, cực đã, cực phê ????. Đồ bảo hộ rất chắc chắn, có tủ khóa rất an toàn, có luôn cả n.v.sinh để thay đồ ???? ????.
- Rất thích hợp để thư giãn & luyện tập thân thể ???? ???? ????.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm bên dưới nhé!
Thấy trên google có giới thiệu nên tui mới tới xem, mục đích là đi chợ phiên và còn gặp người nước ngoài để giao tiếp nữa nhưng thật sai lầm khi đi vào buổi chiều ><. Trưa qua vincom q2 chơi nên tiện ghé Outcast luôn, chiều 3h ở đó vắng lắm,thứ 7 mà chợ phiên còn chưa mở nữa. Thế là ngồi uống nước check in thôi
Không gian khá nhỏ so với trên hình nhưng được decorate khá chất, kiểu tây tây ấy. Có chỗ trượt ván với rock climbing nữa. Nước pha chế tạm
Mình thấy ở đây có nhiều người nước ngoài đến, phong cách trang trí độc đáo m, tươi trẻ, thích hợp cho các bạn đến đây chụp hình nghệ thuật. Cuối tuần ở đây cũng có các hội chợ flea market cho các bạn thích những món đồ phụ kiện độc và lạ.
Tuy nhiên giá ở đây khá đắt nhưng đồ ăn và đồ uống lại không có gì quá xuất sắc. Các bạn có thể ở đây thưởng thức các thể loại nhạc Acostics rất hay hoặc các bản nhạc xưa du dương. Lâu lâu ở đây cũng tổ chức các sự kiện rất vui, các bạn có thể lên trang Facebook của họ để xem các sự kiện sắp tới mà họ tổ chức.
Không gian ok, có hoạt động vui chơi, đồ ăn ko ngon
Không gian rộng, cuối đường Trần Văn Hưởng, ko gian dc ghép từ các thùng container, mình vào lúc trời mưa nên ngồi có mưa tạt ướt do mái che nhỏ. Bài trí hơi đặc nên có cảm giác bừa bộn, toilet ko sạch lắm.
Có hoạt động vui chơi: leo núi, skating. Giá ok: 200k/1hr/khách lẻ, 150k/1hr/đoàn trên 5 người. Có chị nhân viên mũm mĩm, xăm mình nhưng rất vui tính, thân thiện, ưng.
Đồ ăn, thức uống: tạm. Mình ăn salad grilled chicken, steak cá hồi, steak bò. Món steak bò dặn làm medium rare tuy nhiên bị well-cooked. thức uống mình gọi Cocktail outcast mùi vị quá bt, chủ yếu là đá, giá 120k hơi đắt.
Beware of relaxing... Terrible service from a guy here
We spent 11 hours and 5 million dong here. It was nice during the day. However, in the evening a skinny man who is apparently a staff member (not a local) told me not to recline on the benches while we wait for the movie to start. When I asked why, he said "because we're not a hotel"... Even though we have been here for hours and spent millions of dong (hundreds of dollars), relaxing is apparently out of the question. The WiFi is also terrible. We are shocked at his terrible attitude and behaviour. We will NOT be returning.
Quán/Bar trang trí khá đơn giản mà nhìn chất quả đất, thích hợp cho tất cả mọi người, có khu vực leo núi nhân tạo (x-rock climbing) cũng hay hay, mình chưa chơi nên chưa biết thế nào. Tối đến có nhiều dân Tây tới chơi, họ cũng bình thường thôi, đa phần người trẻ.
Đồ uống ngon, ổn, có nhiều món lạ, chủ yếu là rượu với bia. Đồ ăn thì ngon, mình nhớ là chủ yếu nhiều món Tây, nhưng không lo vì Tây hay Ta người VN đều ăn được. Menu viết bằng tiếng Anh nên bạn nào không rành tiếng Anh thì nên hỏi lại trước khi order món. Đồ ăn tương xứng với giá tiền, ăn ngập mặt ????
Quán/Bar thích hợp cho nhóm lớn - nhỏ, cặp đôi, gia đình (có thể), một mình (ngồi tại bar cho cool ngầu).
Túm lại là nên đi! ????