Tô phở 75k không ngon vì quá dở.2 tô 150k ráng ăn vì sợ đói nhưng vợ mình thì ăn không nổi.quá tệ cho một vị trí siêu lợi nhuận.Lần sau chắc không bao giờ dám vô đây,nhân viên thì chảnh như gì.bán đồ ăn mà tưởng chắc bán vàng hay kim cương.Hay chắc do thấy khách Việt nghĩ là không có tiền ăn nên mới vậy.Đúng là thái độ văn hoá ăn sâu vào máu mỗi người việt nam rồi,làm công ăn lương mà như là người ta tới xin xỏ gì hay sao đó,chả hiểu nổi thái độ phục vụ vậy mà cũng được làm ở nơi như vậy.
Trước không giám ăn ở sân bay đâu, tại nghĩ đến là đắt, nhưng bây giờ cũng đỡ rồi, phở 1 loại thịt có 55k mà bát đầy đặn, thịt đủ nha, ăn no bụng. Có cả nước chấm, rau ăn kèm nhé. Phục vụ nhanh, sạch sẽ, bàn ghế ngồi thoải mái. Nhưng có nhiều đồ vẫn đắt lắm, chả dám mua ý.
Sau khi làm thủ tục vào phòng chờ đợi lên tài bay thì có chỗ ăn nhé.
Nhiều món nhìn ngon nhưng chắc với giá ăn được mỗi phở thôi.
Chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nhé !
Nằm ở khu vực cổng 7 8 của sân bay nội địa, có bán các món nóng từ phở hủ tíu bún cơm tấm của Việt Nam tới 1 số món Á như laska
Cùng với đó còn bán cà phê nhiều loại từ truyền thống tới capu latte machi ... theo kiểu Tây
Bánh mì bánh kẹp đa dạng phong phú nhiều lựa chọn
Giá ở sân bay nên cao hơn ngoài nhưng không phải quá khủng khiếp, hủ tíu cơm sườn 50-70k/phần; phở thì 1 loại thịt 50k, 2 loại 70k, đặc biệt tổng hợp thì mình nhiws 120k gồm cá loại
Đồ ăn cũng được, vị nấu ổn chứ không phải kiểu vô vị nhạt nhẽo
Không gian khá lớn, nhưng mùa khách đi nhiều vẫn có thể full, đông người ăn nhất ở sân bay đấy ah
Khu này mới mở trong sân bay nội địa. Nhìn thì khá hoành tránh với menu phong phú nhưng thực ra chưa có món nào có cả, hiện tại chỉ phục vụ mì gói thịt bò. 1 tô là 25k nhưng nếu thêm thịt bò thì thêm 30k. Tổng cộng là 55k tô mì gói. Chất lượng thì như mì gói bạn đã ăn. 1 ly nước chanh dây là 40k. Mơi mở nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều món như menu.
Ra sân bay lúc ngồi đợi lên máy bay mình ghé đây kiếm chút gì bỏ bụng. Nhà hàng sạch sẽ, có khá nhiều món ăn: bún, phở, cơm, mì, bánh mì, đồ ăn vặt, kem (kem có nhiều vị). Mình gọi 2 tô laska gà và hải sản (ko biết là gì, thấy lạ thì thử thui). 1 phần bao gồm mì, toppings và đặc biệt nước lèo, béo béo, hơi cay, có nước cốt dừa. Ăn ngon và rất no. 1 tô từ 55-60k. Nước ở đây siêu đắt, 1 trái dừa 40k @@, ly cam hay chanh gì cũng 40-50k rồi.
Nói chung ko có gì phải phàn nàn trừ việc giá quá cao.