Mình cực kì thích không gian ơ đây, decor cực kì ngầu. Đồ ăn khá okie, giá cả vừa phải. Có cái nhạc mình hơi kh thich lắm :(((. Mong quán cải thiện hơn về phần này .
Quán ngay khúc đường ray tàu hỏa ở PVĐ nên dễ tìm lắm.
Hình như 2 lầu nên đập vào mắt luôn.
Mình với nyeu đi grab nên vẫn uống bia tới bến :))
Còn thấy các bàn khác uống nước ép Úc gì á cho đỡ thổi nồng độ cồn.
Đồ ăn thì ổn, nhiều loại, mình tới mấy lần đều gọi cá trứng chiên giòn chấm mắm me.
Nóng giòn, ngon miệng.
Chấm điểm thì view chất, giá ổn. nhân viên thì cũng bình thường hoàn thành công việc chứ k vui tính bằng mấy quán bia chill khác.