Chỗ này gần nhà nên mình hay ghé lắm. Bán mấy loại bánh ngon lắm, mình thích nhất là bánh kem bắp với mấy loại bánh nhân phô mai á. Đặc biệt ở đây bán bánh mì lát ngon lắm. Mua về ăn chung với phô mai hay nutella thì hết sảy luôn. Mấy chị nhân viên ở đây cũng bình thường, lâu lâu muốn hỏi bánh này bánh kia mà mặt hơi căng thui.
Thèm ăn bánh kem bắp của Givral nhưng đi học về hơi trễ, nên hết mất tiêu. Vì đi khá trễ nên có một vài loại bánh mình thích bị hết, nên còn gì mua đó huhu, thấy có sandwhich cũng ok, ở đây bán sandwhich ngon nhất trong mấy tiệm mình hay mua nên sẵn mua về để trét chung với bơ đậu phộng. Sắp đến Tết cho nên ở đây có bán mấy hộp quà để mình có thể mang đi biếu tặng, nhìn trang trí rất đẹp và bắt mắt lắm luôn. À mà, ở đây có bán bánh kem bắp cũng được bạn mình khen ngon, nên để lần sau có dịp đi sớm thì mua về ăn xem sao.
Tôi mua bánh ở Givral từ cấp 3 đến nay khi đã đi làm rồi vẫn không bỏ thói quen đó. Thèm bánh ngọt là nghĩ ngay đến đây, hương vị tuyệt vời không bao giờ làm tôi thất vọng. Tôi thích nhất bánh tart trứng tuyệt ngon thơm nồng hương bơ sữa và trứng, vỏ bánh giòn tan, nhân mềm độ ẩm tốt, các loại khác cũng không hề kém cạnh. Hương vị trau chuốt như khi người đầu bếp làm ra cho chính gia đình họ thưởng thức vậy. Hôm nay, lần đầu tiên tôi đặt bánh sinh nhật ở cn Tân Sơn Nhì, một chiếc bánh trang trí xương rồng và sen đá rất xinh, tôi hài lòng từ đầu đến cuối, cả dịch vụ và hương vị, bánh nhận đến tay đẹp hơn trong ảnh gấp 10 lần. Anh giao hàng còn giao sớm trước 15', uổng công tôi lo lắng sẽ trễ. Nhân đây tôi xin cám ơn những đầu bếp và nhân viên của Girval, mọi người đã thành công làm tôi gục ngã trước món ăn của các vị đấy ❤ Mong là lần nào tôi ghé mua bánh tiêu đường xin 2 túi đường cũng cho tôi nhé ha ha❤❤❤
Vị trí dễ tìm, tiệm to, bán rất nhiều loại bánh, từ bánh nhỏ uống trà, bánh quy, bánh mặn, bánh kem tới bánh trung thu, đa số các loại bánh đều đáp ứng được nhu cầu mọi lứa tuổi. Bánh của tiệm được làm từ các nguyên liệu chất lượng, đặc biệt bánh tiramisu ăn ngọt vừa, thơm phô mai béo, bột cacao phủ rất thơm và đậm vị, bông lan xốp mềm, tổng thể chiếc bánh kem ăn rất đáng tiền, ăn không ngán. Nhân viên bán bánh lẫn mấy anh giữ xe đều thân thiện. Giá cả trung bình cao nhưng chất lượng tốt.
Mình đặt qua Now bánh trung thu khoai môn 103k, giao cái bánh vỏ ghi là dẻo khoai môn không trứng 87k nhưng thật chất ăn vào chẳng phải khoai môn, giống dừa, ngọt ngắt, ăn ko nổi luôn. Thề ko bao giờ đụng đến tiệm này nữa. Thấy review tệ quá trời. Mọi người tẩy chay luôn đi là vừa.
Là tiệm bánh ngon,nhưng thái độ phục vụ tệ vô cùng.Mình hỏi pass wifi nói là k có wifi,mà thực ra mình vào có wifi.1 cửa hàng bán bánh có thương hiệu mà đào tạo nhân viên quá tệ,sẽ k bgio quay lại
Ko thể chấp nhận được, bánh kem giá 710k mà giao hàng quá kém, ngày trọng đại như vậy bánh kem quá gớm. Mình nghỉ cửa hàng nên xem xét lại, và mình tuyệt đối ko mua bánh ở givral nữa.
Chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng mà phục vụ thì tệ, bánh giao thì bị rớt.
Lần thứ n ghé tiệm bánh này rồi nhưng lần này bức xúc quá. Hỏi chị nv lấy bánh này, thf nhìn rồi lơ đi luôn, tới khi lấy bánh cho mình thì hỏi bao nhiêu 1 hộp thì ko đáp được câu trả lời, mua trả tiền chứ xin xỏ à, vì tiệm bánh gần nhà và bánh ngon nên ghé qua nua cho tiện ????
Mong là chấn chỉnh lại nhân viên ☺️