Nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi mà có lỡ đi ngược chiều có vòng lại cũng hơi mệt. Mình chở mẹ đến mua bánh trung thu mà lựa ko được nên mua sandwich nho thôi. Bánh ăn thơm và ngon. Giá bánh trung thu ở đây khá mắc. Gần 200k/ cái mà có nhiều mùi nhiều vị lạ. Bánh kem kiểu hơi sến, có nhận làm bánh size khủng. Givral có loại kem ngon lắm tính mua ăn mà nay hết trơn rồi. Ko ngờ bây giờ Givral phân phối cả kem Tràng Tiền nữa.
Bên Girval Saigon bán bánh kem bắp ăn cũng ok nè , hay được công ty mua cho mỗi dịp có sinh nhật đồng nghiệp đó nên hay ăn , này là bánh kem sinh nhật mình với mấy anh chị em chung tháng 1 ???? bánh nhìn cưng hen , trang trí xinh xắn mà lớp kem bắp ăn không hề gây ngán ngấy xíu nào . Giá mình thấy vừa ổn chứ hổng quá cao đâu , mấy chi nhánh đều có sẵn bánh đủ vị , bánh ngọt cũng nhiều . Bày trí ổn mà nhân viên vẽ chữ đẹp ????
Đi từ hướng Nguyễn Trọng Tuyển ngược đường so với tiệm bánh mà đường đông,xe lớn lao vun vút nên mỗi lần đi mua bánh chỗ này cảm thấy vô cùng đau tim><
Mình ăn Givral từ lâu rồi,giá cả vừa phải ,chất lượng tốt nên rất thích.Bánh mình lúc nào cũng mua khi ghé đây đó là bánh lưỡi mèo Nhật.Ăn giòn,không quá ngọt,ngon nên thường làm quà tặng bạn ,người thân.Bánh kem ăn cũng khá ngon mà mình không thích hình thức bánh lắm,không được đẹp bằng Tousles jours.Bánh quy hạnh nhân cũng ngon.
Nhân viên phục vụ bình thường.
Mình, bạn bè và đồng nghiệp rất hay ăn bánh ở đây. Một phần vì ăn quen từ lâu, một phần bánh cũng ngon giá cả hợp lý.
Ở đây đa dạng các loại bánh, bánh kem đến những loại bánh cookies, crunchies ????????????
Bánh kem thì những loại như Tiramisu giá hơi cao hơn những loại khác, chắc do nguyên liệu sử dụng ???? Tiramisu ngon, mousse chanh dây cũng ngon. Trà xanh thì mình thấy hơi kì, hơi bị gắt.
Bánh có dịch vụ giao hàng tận nơi nữa, rất tiện lợi
Trang trí thì vẫn chưa được đẹp lắm, vẫn còn hơi có chút sến sến ????
(+) bánh ngon giá hợp lý
(-) bánh trà xanh vị bị gắt, trang trí chưa đẹp
-- KHÔNG GIAN: quán nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn tủ bánh là muốn mê luôn ^^ Đoạn đường này lúc nào cũng đông xe hết, vỉa hè thì gạch trơn trơn nên chạy xe có cảm giác sợ té.
-- CHẤT LƯỢNG: mình rất thích bánh chanh dây ở đây, lớp jelly trên cùng mềm và chua chua ngọt ngọt ngon cực kỳ, lớp mousse ngọt ngào mềm mịn rất ngon!! Mấy tháng trước mình nhớ có ăn 1 ổ bánh kem bắp của tiệm, rất ngon nè, thơm lừng mùi bắp và ko ngán chút nào. Giá cả tương đối cao nhưng phù hợp với chất lượng.
-- DỊCH VỤ: NV rất vui vẻ và nhanh nhẹn.
Mình đặt 1 bánh kem tặng sn qua điện thoại. Trước khi chuyển tiền thì nv tiệm bánh hứa giao hàng ngay khi nhận tiền, đến khi chuyển tiền rồi thì bảo 2h nữa mới giao được hàng, hết bánh, blabla,....Mình chuyển bằng chuyển nhanh trong 5ph, 15ph gọi báo chưa nhận tiền, phải làm dữ thì nhân viên mới check ngân hàng và báo nhận được rồi, và chắc do mình làm dữ nên họ báo sẽ giao hàng ngay. Làm ăn kiểu gì thật lạ lùng, dịch vụ quá chán.