Nếu mà không phải để ý đến cân nặng thì chắc là mình sẽ đem hết bánh ở đây mang về nhà :)))))
Bánh thật sự rất ngon. Mẫu mã hình thức cũng rất bắt mắt nữa. Quan trọng là dịch vụ ship không tốn phí. Ví dụ mà trưa nắng nóng hay mưa đâm bang mà có bất chợt thèm bánh thì gọi ship đến tận nhà luôn ????????????
Làm việc rất thiếu chuyên nghiệp. Khách hàng order mà ko lấy thông tin đầy đủ, chờ cả tiếng ko thấy giao hàng, gọi hỏi thì nói tới giờ chưa có nhân viên nào đi giao hàng hết, cũng ko có số điện thoại của khách hàng để giao nên không giao nưa. Cạch cái chổ này ra luôn, làm gì mà chảnh bà cố.
Có khi đây là chi nhánh ảm đạm nhất mà mình biết luôn nhưng vì gần nhà nên hay ghé đây mua. Sinh nhật thì hay đặt bánh kem bắp ở đây vì con em béo ở nhà thích ăn mỗi bánh đó thôi à. Lâu lâu thèm bánh hay ra mua bánh kem bé xíu 9k 1 cái, hơi đắt xíu nhưng ngon lắm, mềm, thơm, không ngọt quá mà nhiều vị nữa. Nhưng chỉ dám thèm hôm nhiều tiền thôi chứ 1 lần thèm phải 6 cái thì vừa hết tiền vừa lăn nhanh hơn đi thôi.
Bình thường thì mình hay mua bánh ở givral Thành Thái vì gần trường nhưng hơm nay sinh nhật em nên mua ở đây cho tiện. Mình mua bánh kem tiramisu giá 400.000₫. B Về bánh mì thì tiệm này không đa dạng .