Thái độ nhân viên tệ hại. Thiếu văn hoá cư xử với khách hàng. Khách hàng vào đặt bánh vào 7:00pm ngày 20/2/2019 trong lúc cửa hàng vắng khách, không một nhân viên nào lại chào hỏi về việc mua bánh hay đặt bánh, đến lúc thấy tôi đứng đó lâu quá liền ra hỏi với thái độ khó chịu, hỏi chuyện không có chủ ngữ, tôi chỉ hỏi vài thông tin mẫu mã đã tỏ thái độ không muốn trả lời, sau đó lại chuyển qua cho một nhân viên khác, và đứng ngay sau lưng khách hàng nói xấu. Không hiểu được tại sao một tiệm bánh có tên tuổi như vậy lại có 3 người nhân viên thiếu chuyên nghiệp với khách hàng. Không tôn trọng khách hàng.
Nghe đồn thái độ nv chi nhánh này không tốt, và hnay đã đc chiêm ngưỡng :))). Không bao giờ quay lại chỗ này nữa. Thái độ nhân viên bán hàng khó chịu, nói chuyện với khách thì cộc lốc. Ghi ngày sai mình nhắc còn ráng cãi là do khách nói sai
Hi, Trưa nay mình có ghé cửa hàng 513 Quang Trung để mua một ít bánh Trung thu gửi về quê cho gia đình. Không có gì đáng để nói ngoài cung cách và thái độ của chị bán hàng, xin được nhận xét là “QUÁ TỆ!”. Một thái độ hết sức hách dịch và chả mấy thiện cảm với người mua hàng.
Tuy khách hàng có thể không là thượng đế nhưng chí ít cũng là bạn chứ. Hứa sẽ không quay lại cửa hàng này :)
Mình mua trung bình 1 tuần 1 đến 2 lần, bánh ở đây rất mới và ngon. Từ ngày chuyển qua Givral mình ko ăn bánh Hỷ Lâm Môn hay Đức Phát nữa. Bánh ngon nhất theo mình là bánh bông lan nho, bánh tart dừa, bánh khoai mì....
.
Đợt mua bánh sinh nhật, chú bảo vệ ship tới cực đúng giờ và nhanh luôn
Mình ăn bánh ở Givral rất nhiều lần mà giờ mình mới review. Mình có từng được ăn các loại bánh ở Giv như bánh bắp, bánh kem bthg bánh tiramisu và bánh mouse. Các loại bánh ở trên đều ngon, nhưng riêng bánh mouse và tiramisu là bánh lạnh nên để ở ngoài lâu làm bánh không ngon. Về mùi vị thì tuyệt, lần mình mua bánh mouse matcha thử thì vị matcha ở đây rất hợp ý mình luôn, tiramisu thì khỏi bàn béo và ngọt nhưng không làm ng ăn ngán. Bắp bắp thì thơm, hạt bắp ngọt tự nhiên. Điểm trừ là hôm nào mình đi bánh cũng bị hết TvT
Hồi hôm qua sinh nhật mẹ nên mẹ mình có mua về 1 cái bánh bắp quá xá ngon :)) thật ra lần đầu tiên mình ăn bánh bắp mình đã không có thiện cảm với nó tại thấy nó dở quá :(( nhưng sau khi ăn bánh bắp của Givral thì mình xiêu lòng trước ẻm luôn ???? bánh mềm, nhẹ, có chocolate trắng vụn ở mặt trên với hạnh nhân xung quanh, bánh thơm mùi bắp quá trời, kem cũng không ngọt, ăn không ngán chút nào. Bánh to ơi là to mà chỉ có khoảng 200k- 300k thôi, mà chất lượng thì vô cùng tuyệt vời. Nếu ai có sinh nhật thì nên mua bánh này về ăn, ngon lắm.