Hôm qua đi với các anh chị ở quán này. Hồi trc hay ăn bên Hoàng Hoa Thám, nhưng từ khi chuyển đi thì bây giờ mới quay lại. Vẫn gọi càng ghẹ và gà hấp. Càng ghẹ thì vẫn như ngày nào thôi, càng to, thấm, đậm. Gà hapa ngọt, mềm, được xé ra dai dai. Bộ lòng gà thì xào mướp nè. Giá cả hơi cao, mình gọi từng đó với 46 lon bia hết 900k. Hơi thất vọng xí thôi. Có lẽ là ít có dịp quay lại rồi dù thích món càng ghẹ rang ở đây.
Giá khá mắc, không giống nhậu bình dân:)). Càng ghẹ muối ướt ngon, sứa trộn không ngon, ít sứa toàn rau với hành, trứng nướng bình thường, phục vụ không tốt lắm, gọi vài lần mới tới, thấy lơ là với khách quá, phục vụ nên vui vẻ khách mới lưu tâm để tới lại
Vị trí quán thoáng mát. A chủ nhanh nhẹn, nhiệt tình, nói chuyện dễ thương.
Quán nấu món gì cũng ngon. Rau muống xào tỏi xào xanh rất đẹp, ngon.
Cơm tay cầm kiểu Thái cũng ngon.
Nhưng ngon nhất phải là càng ghẹ rang muối, càng rất to. Ăn rất đã
Giá hơi chát. Nhưng ăn xong sẽ thấy không đâu làm Càng ghẹ rang muối ngon hơn đây.
Chip chip hấp thái cũng khá đậm đà.
Quán này đổi chỗ bán cũng 3,4 lần gì đó rồi nên chắc nhiều bạn không biết. Nay quán ở 415 Hải Phòng rồi nha.
Anh chủ/ anh phục vụ nhiệt tình dễ thương.
Quán mới qua đây nên khách chưa biết, quán khá vắng. Đồ ăn thì vẫn ngon nhé.
Thực sự đồ ăn ở đây giá cao mà không đáng tiền gì hết. Suất càng ghẹ 150k mà mình đếm được 4 cọng, rang muối mà không thấm tháp gì hết. Trong khi với chừng đó tiền chỗ khác chắc gọi được 2 đĩa ngon hơn nhiều. Nhân viên lơ đãng, đứng nói chuyện với nhau cười nói to mình gọi thêm coca mà phải gọi đến lần 3 mới đem ra.
Món nào nấu cũng ngon. Đặc biệt nhất là chíp chíp hấp thái. Thơm phức luôn.
Lẫu thái không còn ngon như lúc trước nhưng vẫn ok.
Mì xào siêu ngon. Cay và đậm đà
Càng ghẹ thấm.
Giá hơi cao so với mặt bằng chung nhưng xứng đáng.
Phục vụ nhiệt tình dễ thương.
Phải dùng từ "Kém" mới diễn tả được cách phục vụ của quán này kể từ chủ đến nhân viên. Chủ nào thì tớ nấy.
" Tôi đây là chủ(.)ra xếp bàn cho chị!!!??""
Bán càng ghẹ mà Chủ cứ tưởng mình bán Tôm Hùm.
"Không thích ngồi thì đi quán khác"
Đã ra làm ăn buôn bán, làm nghề phục vụ học cái thì làm sao cho tốt hơn.
Từ Sài Gòn về, mang cái phong cách SG về mà phục vụ!
đem cái kiểu nhà quê ra mà phục vụ thì có làm ăn lớn cũng đóng cửa nhanh.
Hy vọng quán mở tầm nhìn xa hơn để giữ khách!
Hay ăn ở quán này, trước quán ở HHT, vừa rồi ghé tới ăn lại thấy chỗ đó không còn, lại lọ mọ lên mạng kiếm và phát hiện dời về HD. Quán dời về đây không gian rộng, thoáng hơn, món ăn ở quán ngon, nhân viên nhiệt tình.