Lên Liên Chiểu chơi vs con bạn được hắn giới thiệu quán này
Quán nằm khá xa trung tâm, lại hơi khó tìm xí, chạy vòng vòng mới ra
Menu nước uống ở đây đa dạng lắm, giá cả cũng khá sinh viên
Món mình gọi là trà xanh đá xanh, đá xay khá nhuyễn, thơm mùi trà xanh, lớp kem béo béo, mịn, mình thì k ưng ngọt nên thấy món này hơi ngọt xí
Không gian hơi nóng
Lâu lắm rồi mới đi cafe trên khu vực hoà khánh dễ cũng phải tới mấy năm rồi mới ngồi lại cafe ở đây. Quán cafe này mình chưa bao giờ tới cả nhưng mình lại có ấn tượng khá là tốt với quán cafe này. Quán có không gian nhỏ nhỏ, dễ thương và xinh xắn. Menu quán đa dạng, nhiều món và nhiều lựa chọn. Đồ uống ở đây được pha chế dễ uống và ngon miệng.
Hồi xưa mình học trên này ở trọ gần đây nên lên chơi thì thấy quán này chứ hồi xưa chưa có nên ghé uống thử. Cafe ở đây xay nguyên hạt rồi pha luôn, nguyên chất 100% chính mắt mình thấy mà không hiểu sao 1 ly có 10k. Uống qua toẹt vời lun. Các loại đồ uống cũng đa dạng, mà giá cả cũng khá rẻ. Nếu có dịp mình sẽ ghé lại