Mình uống:
+ trà sữa cà phê : được, ko quá ngọt nếu dặn không ngọt
+ trà sữa caramen: thảm hoạ của thảm hoạ. Ngồy quá quá ngọt, đã vậy còn lợn cợn đường...
+ Trà sữa trà xanh: oki, ngon nếu dặn không ngọt
Mình mua 3 loại này 3 ngày khác nhau. Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung: trân châu cứng, cứng ơi là cứng
Ngày thứ 2 mình mua đã góp ý là tc bị cứng chưa chín rồi mà đâu vẫn hoàn đấy
Tiếp nữa là khoảng thời gian này đang khuyến mãi chứ nếu bình thường giá này là mắc so với size ly, size nhỏ 29, lớn 36 nhưng mình thấy hai size này y như nhau, không thấy khác biệt, cái ống hút cắm vô cao gấp đôi cái trông hài kinh khủng
À, ở đây có kem thảo mộc trông có vẻ ngon, sẽ thử.