Địa chỉ quán vậy thôi chứ nằm ngay mặt tiền Nguyễn Ảnh Thủ luôn , kế quán pizza . Không gian dễ thương , nhiều lầu , có sân thượng và decor đẹp mắt . Bánh crepe ăn ok , có 3 vị để lựa chọn . Nước cũng đa dạng lắm với đặc biệt ở đây giá rẻ , phù hợp với học sinh - sinh viên . Cuối tuần tụ họp ở đây miễn bàn . Tuy xa trung tâm chứ không gian đẹp nhất , mình ghé bên Phú Nhuận thấy không bằng bên chi nhánh này .
Trà sữa chocolate uống rất ngon, nhưng lần sau mình đi gọi trà sữa gạo rang gì đó kinh dị vô cùng, uống nghe mùi tanh tanh như cá chứ k nghe mùi gạo rang trong nước gạo. Từ lần đó là hết dám quay lại quán uống luôn, nhưng dù sao thì những vị khác cũng khá ngon. Có thể sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó.
Trà sữa theo phong cách Nhật, nhân viên được training khá kĩ, vừa vào quán là đồng loạt chào, ra về cũng có cảm ơn, nhân viên nhiệt tình nên vừa bước vào quán là có thiện cảm ngay. Menu nhiều món đa dạng tuy nhiên đa phần là hơi ngọt, nhớ dặn giảm đường là oke con dê ^^ không gian quán đẹp, máy lạnh mạnh wifi cũng mạnh, mình đi buổi tối nhưng cũng k đông mấy, khá yên tĩnh thích hợp làm việc, học bài, có thể xếp bàn lại đối với nhóm đi đông, tụ tập hoặc làm work team đều ổn.
Quán theo phong cách Nhật nên decor khá lạ mắt, đẹp
Có điều nhiều chỗ ngồi đẹp lắm nhưng do đi trễ, người ta ngồi hết nên hơi buồn
Điểm cộng: nước khá ngon, vừa miệng, ko thua các tên tuổi khác, nhân viên phục vụ dọn ly của khách đã dùng liên tục nên nhìn quán ko có bừa bộn, mở nhạc âm lượng vừa phải
Điểm trừ: nhân viên order nước hôm mình đi thì mặt lạnh tanh, chả niềm nở chào khách gì hết. Hơi mất thiện cảm xíu
Hầu như tuần nào mình cũng đến đây 3,4 lần, cũng được gọi là khách quen rồi đó. Nước ở đây thật sự ngon, nhân viên phục vụ cũng dth, vui vẻ. Tuy nhiên, mình thắc mắc tại sao quán đông khách như vậy, lợi nhuận chắc cũng ko ít, lại thuê ng già, có khi là phụ nữ và chú lùn chắc 1 nửa mình luôn á ( mình ko kì thị hay gì nha) làm bảo vệ. Họ dắt xe rất cực, nói ra là dắt ko nổi á, nên hầu như là mình sẽ chủ động dắt.Mình rất thích ts ở đây, nhưng mỗi lần tới uống chỉ ngán nhất việc lát ra về sao dắt xe ( xe mình cũng khá nặng ), nhất là những lúc để xe trên thềm cao á, dắt xuống sợ té lắm luôn. Đến nổi bây giờ ra lấy xe là chú bv kêu đưa cái thẻ xong thôi, để xe mình tự dắt luôn. Thật sự rất khó chịu. Khách ngồi uống lâu mau gì thì cũng ko nên nói: " tụi bây chịu khó ngồi ghê". Mình rất ko hài lòng về vấn đề đó. Quán xem xét lại nhé. Hiện giờ mình đã ko ghé quá ngồi nữa, hoặc chỉ vô mua mang về. Chứ ngán cảnh dắt xe lắm r.
Trà sữa ngon vãi luôn..uống hoài mà không thấy ngán luon..nhân viên vui vẻ,thân thiện,không gian rất đẹp và thoải mái,sạch sẽ..????????mình rất thích quán,mn nhớ đến dùng thử nhé!!