Sadhu - Ẩm Thực Chay
Mai là mùng 1 đầu tháng rồi, note ngay 1 địa chỉ về đồ chay khá là ok nè mọi người.
Giá buffet ở đây là 228k/ người nha.
Nhưng món ăn ở đây được trang trí khá đẹp mắt. Mình ấn tượng nhất với món kem chuối rất là thơm ngon luôn đó. Tổng quan mà nói thì các món khác đều ăn khá ok.
Vị trí nhà hàng nằm ngay trên phố*** khá dễ tìm. Vào những ngày rằm hay mùng 1 thì nhà hàng đông khách lắm nha.
Nhân viên phục vụ lịch sự nhã nhặn.
Bước vào quán là thấy rất hợp lý cho một buổi trải nghiệm buffet chay rồi. Decor đẹp, không gian cực kỳ thoáng, sang trọng và lịch sự.
Nhân viên mặc đồng phục áo dài nền nã và phục vụ rất ổn. Liên tục hỏi khách có cần gọi thêm đồ không.
Ở đây buffet theo kiểu gọi món để nhân viên mang ra. Menu có nhiều món từ khai vị, món chính cho đến tráng miệng. Các bạn có thể nhắn nhân viên cho ra các món đặc sắc nhất của quán nếu chưa biết chọn món gì.
Các món mình thấy thích nhất là súp gì đó có cốm, các loại bánh Huế, nem Hà Nội, bún chả chay gì đó, kem chuối, đặc biệt bún riêu chay mà quán chế biến được ra vị nước dùng ngon xuất sắc, và một số món không nhớ được tên ????
Đồ uống mình thấy không quá đặc sắc và giá hơi cao.
Giá: 300k-400k/người bao gồm cả đồ uống và VAT. Chắc chắn sẽ quay lại cho những bữa ăn cần sự nhẹ nhàng, trải nghiệm và lịch sự.
Buffe 228k/người
( Nước và lẩu gọi thêm tính tiền ngoài ạ )
Trải nghiệm đầu tiên của mình ở đây thực sự rất hài lòng.
Vì là đồ ăn mang ra sẽ tính theo suất mình đi mấy người nên mình ăn thử đc khá nhiều món trong lần đầu ăn
Đồ ăn lên rất nhanh nhg mình ăn gần hết các bạn nhân viên mới mang đồ lên lần lượt. Gần như không phải chờ đợi.
Về phần đồ ăn mình thấy cái gì cũng ngon cả, chỉ đơn giản như đậu hay cà, hoa quả
Ăn đậu chiên mà phần ngoài thì giòn rụm bên trong thì tan trong miệng ????
Cà tím chiên ăn mà vị n lạ cực kì luôn ấy
Dù là ăn khá muộn nhưng quán chỉ hết mất món pizza
Quán tầm 9h sẽ đóng order nên các bạn ăn tầm 7r là vừa xinh luôn ấy ạ ❤️????????
1 nhà hàng đồ ăn chay nằm ở trung tâm thành phố với không gian yên tĩnh, lịch sự, sang trọng và thoải mái.
Các bạn nhân viên ở đây rất chu đáo, lịch sự và thân thiện nên khi bước vào. Từ nhân viên cho đến không gian mình đều rất hài lòng, ấm cúng, thoải mái.
Các món ăn được bày biện đẹp mắt, hương vị món ăn tuy quen thuộc mà cũng rất độc đáo, thơm ngon. Mình và mẹ mình đều rất hài lòng cho bữa ăn này!
Nhất định sẽ quay lại đây ăn thường xuyên hơn nữa.
Ngày rằm rủ nhau đi măm đồ chay
Nghe kể về Sadhu đã lâu mà tới giờ mới được đến thẩm. Không gian và vị trí điểm 9-10 luôn vì gần trung tâm, rộng rãi, thông thoáng và thiết kế khá chỉn chu, khoa học
Nghĩ tới buffet có vẻ sẽ rất nhiều món nhưng thực ra ở đây chế biến các thức khá đơn giản, không cầu kỳ như Ưu Đàm (phần vì giá cả cũng nhẹ nhàng và buffet có tính chất phải đưa món lên nhanh hơn). Riêng salad có 4-5 loại nhưng cá nhân mình thấy không quá đặc sắc, nguyên liệu cũng ở mức cơ bản, không có quá nhiều loại rau củ mới lạ như củ sen, mã thầy mà thay bằng nguyên liệu bình dân hơn như củ đậu là 1 ví dụ. Tuy nhiên có vài món mình thấy ưng do bạn phục vụ giới thiệu: món xôi ăn cùng ruốc nấm, phở cuốn nhân măng, sushi, lá lốt ăn kèm hạt điều, dừa khô và chanh (không nhớ chính xác tên trong menu huhu). Tráng miệng nhà mình gọi caramen bí đỏ, dưa hấu và tào phớ thì món tào phớ fail quá fail, ăn miếng đầu thấy hơi chua chua xong bỏ luôn không dám ăn nữa (hay trời nóng nên tào phớ nhanh***�)
Menu đồ uống không có nước ngọt, đổi lại các bạn sẽ được thử muôn vàn đồ mới lạ như nước gạo lứt, trà thảo mộc, nước dừa xiêm... Giá cả dao động từ 75-80k ????
Cũng nên đi ăn cho biết ạ, vì mình khá ưng không gian ở đây. Nhưng chắc mình chỉ thử 1 lần thôi hihi
Hồi mới mở thì làm ăn rất ok. Nhưng hôm nay đi ăn ở đây, gọi cốc men nếp giá 70k mà đựng ra ly bé tí (cốc hồi trước lùn nhưng to hơn) đã thế còn độn 1/2 đá ở dưới, nghĩa là định lượng chỉ còn một nửa ly này giá 70k cho một hàng chay là quá chát
Mình đã ăn một vài nhà hàng chay nổi tiếng ở HN cũng khá là ngon. Tuy nhiên với mô hình gọi món thì được thử khá ít món mà giá cả thì cũng hơi đau ví vì nó còn đắt hơn đi ăn thịt ????
Khi biết Sadhu là mô hình buffet chay mà món ăn lại sang chảnh ko kém gì mấy nhà hàng kia mình book bàn mấy lần vào ngày rằm và mùng 1 ko thành công do hết chỗ. Thì đúng rằm Trung thu đi ăn vào giờ oái ăm là 3 rưỡi chiều thì ok luôn.
Buffet nhưng là buffet gọi món, nên đầu bếp sẽ chuẩn bị phần ăn vừa cho 2 người thôi. Vậy nên mình đã thử được gần hết menu. Món nào ăn cũng vừa miệng và trang trí rất sang nhé.
Điểm trừ duy nhất là nước ở đây rất đắt. Tầm 60-80k, nếu là smoothie hay cocktail thì ko sao nhưng ngay cốc trà như trà đá cũng 70k lận đó ????????????
Giá 228k/người, ko mất VAT nhé.
Buffet Chay - Sadhu - 87A***
——-
Giá: 228k/ một người
Lần đầu tiên team xôi thịt đi ăn chay, nên có một chút review về đồ chay tại Sadhu.
Menu bufet gọi món có rất nhiều món, ở đây nếu bạn đi 1 người thì họ sẽ ra phần cho 1 người, đi 4 người thì họ sẽ mang đủ phần cho 4 người. Vì là buffet gọi món, nên bạn ăn món nào bạn cứ gọi và nhân viên sẽ mang ra phục vụ cho mọi người.
Soup: ở đây có mấy món soup, và thấy cốt soup đều như nhau. Chỉ là khi mình gọi soup cốm thì họ cho cốm vào, soup măng thì họ cho thêm măng vào thôi. Nhưng soup rất ngon và nịnh miệng.
Salad: Rất nhiều loại salad, và mình thấy có salad bơ, salad trường xuân là hai loại ngon nhất mà hôm qua mình ăn
Các loại bánh: có đủ các loại bánh các vùng miền, mình nghĩ chắc không ngon, nhưng lại thấy ngon vì gia vị chấm rất ô kê.
Các loại rau củ: món cà tím chiên rất ngon. Rau kho quẹt thì nước chấm không được ngon.
Rất nhiều đồ ăn, nên mình không thể nhớ hết dc các món. Tổng thể mình đánh giá cao về chất lượng đồ ăn, không gian.
Không gian đẹp, lịch sự, yên tĩnh, vị trí trung tâm thuận lợi. Vào ngày rằm mùng 1 thì đông nên ồn ào là điều không thể tránh khỏi.
Nhân viên phục vụ vô cùng chu đáo, thân thiện, hỏi han khách cẩn thận. Cho các bạn ấy 10đ.
Menu đa dạng mình ăn 3 lần vẫn chưa hết được menu, chưa kể họ còn update liên tục theo mùa. Các món mà mình chấm là ngon nhất ở đây: bánh bao sầu riêng (must try ????đ), nem Hà Nội, cà ri ấn độ ăn với bún, salad chuối và bơ, cơm rang hồ đào, phở cuốn, bún bỗng nếp; các loại bánh huế ăn cũng được, tráng miệng có caramen bí đỏ, kem chuối ăn khá ngon, các loại chè mình chưa thử. Giá 228k/người chưa bao gồm đồ uống và VAT. Hẹn Sadhu vào 1 ngày gần đây!