Nghe bạn bè mách quán này có món rượu nếp okey lắm! Nên mình cũng ham vui đến thử.
????Quán nhỏ, nằm trong hẻm cạnh quán cf Moka. Rất đông các bạn trẻ đến ăn.
????Phần lớn đến đây mọi người đều uống rượu nếp, vị rượu mình đánh giá không cao lắm. Uống thường, vị ngọt đậm gắt cổ.
????Món cơm chiên là tệ nhất, cơm khô và vón cục.
Các món lai rai còn lại không kèm thêm rau hay đồ chua.
????Điểm cộng ở quán này là giá cả phải chăng, ăn hết nhiêu đồ ăn trên bàn chỉ có 83k.
????Điểm trừ quán nhỏ, người đông nên rất ồn.
Bạn mình rủ đến đây uống rượu nếp, mình tưởng là có cơm rượu nữa nhưng chỉ có chai rượu mùi giống như mùi của cơm rượu thôi. Đi 4 đứa vào kêu 2 gỏi xoài 20k/ dĩa, 8 nem nướng 3k/ nem và 1 chai rượu nếp 18k. Gỏi xoài cá khô khá cay nhưng đc cái ngon, còn mới đầu tụi mình kêu 2 chai rượu nếp lận định là mình 1 chai con bạn mình 1 chai, mà a phục vụ trong quán đem ra có 1 chai. Cũng rót mỗi đứa 1 ly, vừa ăn vừa uống thì nhìn mấy bàn xung quanh mặt ai cũng đỏ bửng lên hết, mình nghĩ chắc không sao vì hồi giờ ăn cơm rượu có sao đâu. Uống xong 1 ly 2 con đứa nào cũng muốn ói, mình thì chóng mặt. Mình nghĩ rượu này cũng làm người ta say đối với những bạn k nhậu như tụi mình, và khuyên ai bị huyết áp thì đừng nên uống nha.
2 lần đến ăn tại quán cơ sở 1 ở hẻm***vì lần đầu ăn khá ngon nên mới quay lại lần sau ăn tiếp các món chưa ăn))
Những món mình thấy ăn ngon: cơm chiên muối é, mỳ xào mực, mực hấp, nghêu hấp Thái, nem rán, rượu nếp, chân gà hấp, trứng gà lòng đào ????????
Những món chưa được ngon: gỏi xoài, cá khô
Đặc biệt mình rất thích buổi tối đi ăn trứng gà nóng lòng đào rất ngon, ăn cảm giác ấm áp làm sao. Mực hấp cũng thật tuyệt vời, ăn mực giòn và tươi ngon, nghêu cũng ngọt, nước nghêu thơm ngon. Còn gỏi xoài thì thật sự là không ngon, quán dùng cá cơm chiên giòn, ăn không có vị mặn mặn của cá cơm khô. Cá khô bao gồm 3 loại là cái chỉ vàng, cá bò da và một loại nữa mà mình không nhớ tên. Mình thấy cá khô ở đây ăn nhâm nhi thì được chứ cũng không có gì đặc biệt ngon.
Lần này đến quán ăn order món khác lần trước, quán đợt này khá vắng vì mùa dịch nhưng vẫn hoạt động bình thường nhé.
Đợt này đi ăn ấn tượng không tốt lắm vì:
1. Ăn nghêu trúng sạn hay mảnh vỏ nghêu gì đó, suýt mẻ răng, ngày hôm sau vẫn còn hơi nhức
2. Chả ram ăn không được ngon lắm, chắc do mình không thích món này
3. Mực hấp ngon hơn mực xào
Hi vọng lần sau quay lại sẽ được ăn nhiều món ngon hơn
Địa chỉ quen thuộc mỗi khi thèm lai rai tâm sự với đồng bọn. Quán này dạng nhậu bình dân lai rai ăn vặt có khô các loại nè, mê nhất khô cá chỉ vàng nướng ăn siêu ngon, bắp xào, gỏi cá chua ngọt. Rượu ở đây là rượu nếp thêm đá vô uống bao đã, rượu trắng đục uống nồng nồng đã lắm. Quán còn có nem nướng ăn cũng ngon lắm. Ủng hộ quán hoài!
Quán nhậu bình dân, giá rẻ. Rượu nếp ngọt, uống với đá. Rượu như nước cơm rượu vậy á nên rất dễ uống. Món ăn ở đây cũng rẻ, làm khá ngon. Gọi vài món ra ngồi nhâm nhi ly rượu với bạn bè quá đã.
Được bạn bè rủ đi thử món rượu nếp uống hoài không say!!
Vị rượu làm mình nhớ đến món cơm rượu mà hồi nhỏ hay được ăn. Thơm nhẹ mùi nếp, vị ngọt, hơi chua. Uống 1 hớp thì cứ muốn làm thêm 100% cả cốc. Có thể dùng để giải khát rất ok.
Các món ăn giá cả phải chăng, đa dạng.
Món xoài cá cơm chua vị xoài, giòn giòn của cá cơm và hành khô. Rất hợp để nhâm nhi với rượu nếp.
Món trứng hồng đào ăn nóng cũng rất thích.
Ngoài ra còn có các món ốc móng tay, ngao ăn cũng ổn.
Khô gian quán ở cơ sở 2 hơi nhỏ. Có thể ngồi ra được vỉa hè thì thoải mái hơn!!
Ngoài ra có bức tường rượu nếp trứ danh để sống ảo cũng rất được!!????