Rượi mực ngày đông thật là sướng :v , quán này ngay hồ sen nên buổi tối gió lộng thì cứ phải biết :v , quán này được cái rộng rãi , nhiều chỗ , cơ mà phục vụ chậm , rề rà , quán thì có mực cá bóng cá chỉ vàng nem , mực chiên bơ ở đây ăn hơi bị ngọt vì nhiều sữa quá , nem ăn cũng được , giá cả thì hơi đắt xíu
Chỗ đầu ngã 3 không chỉ cuối tháng mà lần nào đi qua cũng đông luôn..ngồi ghế nhựa chứ không ngồi bệt như ở hồ đào ở đây thấy mọi ngừoi lại hay ăn mực nương nhiều nhưng lần nào mình cũng phải gọi xào hay chiên bơ ăn ngậy ngậy cay cay nghĩ lại thèm :v xoài xanh cóc dầm củ đậu hay cá bóng ăn cùng mà rượu mơ ở đây lần trước uống về đau đầu kiểu gì ấy sợ sợ nên chỉ uống 1 lần lần sau không dám gọi nữa
Mấy ngày cuối tháng này là chỉ nhăm nhe ra chỗ này rượu mực tá kar thuii. Được cái cô chủ quán dễ tính niềm nở kiểu gì cũng chiều được khách. Mực xào hơi ngọt mà dễ ăn, 150~200k tuỳ con to nhỏ, cá bóng chỉ vàng đầy đủ.. Có cả đậu xoài dưa nem nữa :3 viêw nhìn ra hồ cũng đẹp :3