Tiệm rửa xe này nằm trong bãi giữ xe Lotte, bình thường đi ngang không để ý lắm, hôm nay vô trong mới phát hiện trong đây có tiệm rửa xe tiên lợi như vậy, nhân viên ở đây rất nhiệt tình và vui vẻ, rửa xe siêu sạch và đặc biệt hơn là có ứng dụng đặt chỗ trước để được giảm giá nữa (mình là mình khoái cái gì có discount lắm :3), mà hình như tiệm này hiện tại chỉ có bên Lotte Gò Vấp thôi, hy vọng sau này có thể phát triển ở các siêu thị khác nữa, mình là mình hay đi siêu thị lắm nhưng lại cực lười phải đi rửa xe (vì ngồi đợi mòn mỏi mà chả biết làm gì). Nói chung là sẽ quay lại thường xuyên.
Hôm nay mình lại tới Lotte mua đồ, lần này biết chỗ rồi nên chạy trực tiếp tới rửa xe luôn. Xịt bọt trắng xe, nhìn đã con mắt. Thay nhớt luôn là hết 111k (số đệp) )))
Mình đặt trước qua hệ thống nên được giảm giá. Khi mình đến là rửa xe liền, k phải chờ đợi; các bạn nhân viên rất nhiệt tình. Tiệm còn có hệ thống nhắc nhở thay nhớt qua sms. Rất tiện lợi và chu đáo. Sẽ quay lại đay rửa xe.
Dịch vụ hay, không phải chờ đợi, bữa có dịp ghé Lotte vào rửa thử. Khách quan thì xe sạch, nhân viên nhiệt tình lễ phép, giá cũng không quá mắc, thích nhất là 1 công đôi việc, đi siêu thị chơi đã đời xong ra xe xạch bong kkk. Bữa nào phải đặt chỗ thử xem thế nào.
When i went to Cinema at Lottemart, i found that store.
They could wash my motorbike during i was watching a movie.
And they park my motorbike at parking space of Lottemart.
I surprised that if i book for washing my motorbike before i go to there that cost is 15,000VND only.
It's so ideal for reducing time and money.
Tối qua ghé Lotte coi phim, hồi chiều mưa quá nên cái xe mình y như cái mền luôn. Bình thường mình toàn để xe ở phía cổng Highland mà buổi tối ngoài đó đông qua nên phải gửi ở phía sau. Vào mới phát hiện là có tiệm rửa xe ở trong Lotte luôn. Nói thiệt chứ mình thấy làm tiệm rửa xe trong siêu thị vầy đúng tiện luôn, cứ quăng xe đó rồi đi coi phim ra lấy là xong, đỡ mất công ngồi tại chỗ chờ cho lâu.
Tiệm mở cửa tới 10h luôn. Nói chung lúc mình tới thì cũng tối rồi, nhưng mà tiệm bật bảng đèn đồ nên nhìn sáng sủa bắt mắt lắm. Nhìn từ xa là đã thấy liền luôn, có điều không biết phải chạy lên kiểu gì vì xe đậu tùm lum hết. Nhưng được cái đường dẫn vô tiệm thì không bị chắn nên mình chạy lên cũng không vướng lắm.
Em gái tiếp tân cười dễ thương hết biết, hướng dẫn mình đặt chỗ trên app, xong rồi xuất hóa đơn ra y trong siêu thị cho mình luôn. Mình nhận bill đưa tiền xong thì mấy em trai dắt xe mình vô rửa luôn. Có thay nhớt nên sẵn tiện mình cũng thay luôn. Trước quầy có mấy cái rổ để đựng nón bảo hiểm, nên mình quăng nón mình vô đó luôn.
Lúc sau mình nhận được tin nhắn nói là xe rửa xong rồi, đang để tại tapika. Mình còn đang nghĩ để tại tapika là sao, lúc về thì thấy xe để ngay trước quầy luôn, để ở tapika là để ở ngay trước tiệm ))).
Rửa xe là 15k, thay nhớt 110k. Em gái dễ thương quá nên mình đưa 130k khỏi thối luôn )))
Tiệm nằm phía trong của bãi giữ xe phía sau của Lotte Mart Gò Vấp. Từ ngoài chốt giữ xe nhìn vào thì không không thấy, nhưng chạy xe thẳng vào trong là thấy liền. Tiệm nhỏ, chỉ rửa được cùng lúc chừng 3 xe thôi, nhưng bày biện khá chuyên nghiệp và đẹp mắt. Nghe nói là về sau sẽ làm thành chuỗi, nhưng giờ mới có một tiệm ở bên Lotte.
Mình tới buổi sáng bãi xe cũng vắng mà tiệm cũng vắng luôn, chạy xe thẳng qua hàng rào là vô được tới tiệm. Tới nơi thì có nhân viên ra đón khách, hỏi mình đã đặt chỗ trước hay chưa. Thấy mình chưa biết về vụ đặt chỗ thì bạn nhân viên còn hướng dẫn cho mình, đặt chỗ liền luôn trên web thì được giảm đâu gần phân nửa tiền, nhưng mà tụi mình muốn đi liền nên nói lần sau có thời gian sẽ đặt. Nhận trực tiếp như mình thì không được giảm giá nên là 28.000
Nhân viên hỏi mình tên với số điện thoại, nhập vô ipad xong rồi dắt xe vào rửa luôn (lúc đó chỉ có 1 mình xe mình thôi nên được rửa luôn, nghe nói là bình thường sẽ ưu tiên cho xe nào đặt chỗ trước).
Một hồi sau lúc mình đang trong siêu thị thì nhận được tin nhắn, báo là xe đã rửa xong và đang để ở cột nào đó trong bãi xe. Lúc về mình đi thẳng ra đó là thấy xe luôn nên cũng đỡ mất công tìm.
Có điều nón bảo hiểm hồi đầu mình để trong cốp xe, nhưng tụi mình muốn rửa luôn cốp xe nên mở cốp. Lúc ra xe không thấy nón đâu mình tưởng mất rồi, chạy ra hỏi thì mấy bạn mđó nói đang giữ nón của tụi mình, lúc rửa xong cốp bị đóng lại nên không bỏ vào được, mà treo lên xe thì sợ mất nên giữ lại ở quầy luôn. Mình có để ý thì thấy nón được lau sạch sẽ nên cũng có cảm tình.
Có bán nhớt luôn nên nếu lần sau mình tới Lotte mà chưa thay nhớt thì sẽ nhờ thay luôn khỏe, đỡ khỏi đi ra ngoài nhiều lần.
Nghe nói có đặt chỗ, nhưng mình chưa thử. Chạy vô siêu thị thấy có rửa xe nên chạy lên luôn. Tiệm nằm hơi khuất nhưng đường vào cũng dễ. Tính rửa xe thôi mà thấy có thay nhớt nên thay luôn. Giá nhớt cũng ngang ngang với giá mấy chỗ gần nhà mình hay thay, có rửa xe thì giá cao hơn một chút, nhưng rửa cũng sạch nên cũng ok. Làm xong có gửi tin nhắn thông báo đang để xe chỗ nào trong bãi.
Tiệm khang trang sạch sẽ, nhân viên có đồng phục nên nhìn cũng có cảm tình. Rửa xe mà còn xuất cả bill cho mình, thấy có vẻ chuyên nghiệp. Có thay nhớt luôn mà mình không đem nhiều tiền theo nên lần sau nếu tới chắc sẽ thay nhớt luôn cho tiện.