Quán nằm gần ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Mạc Đỉnh Chi, dễ tìm, xe để phía bên đường, tầng trệt có quày order và bán 1 số vậy dụng sứ, thủy tinh.
Lầu 1 có 2 phòng, không gian nhỏ nhưng sáng và thoáng, trang trí đẹp, có kệ sách, ai thích đọc sách thì vào đọc cũng được vì quán yên tỉnh, không mở nhạc.
Nhân viên quán thân thiện và nhanh nhẹn, menu không đa dạng lắm, mình uống trà lài kem phô mai, kem có vị mặn, ít béo, ít ngọt, trà thì bình thường thôi, không hợp khẩu vị của mình.
Quán có tone chủ đạo màu trắng, bên trong nội thất đơn giản nhưng tạo nên tổng thể hài hoà, bé bé xinh xinh. Nước uống cũng khá nhiều món, mình gọi trà xanh bơ uống ngon, bơ không bị đắng, mùi trà thơm thoang thoảng. Góc ngoài cửa nhìn dễ thương xỉu, nhưng tầng dưới là quán khác, bán mấy món organic, nhà vệ sinh cũng nằm ở trệt. Quán có cái giường treo dây đèn đồ lên nhìn lung linh lấp lánh. Mọi người hay đến đây làm việc hoặc học nhóm, hôm mình đi thì hơi vắng người nên tha hồ đi lung tung chụp thử góc này góc nọ.
Đi vào quán uốg phải là những người có tri thức, thấy học ngta k tiếp đaU. Uống nc nhớ tự canh xe, bảo vệ giữ xe hay đi cv lắm???????? nhớ lên mấy cài chìa khoá bật bếp gar ( Smartkey ) chứ k mất xe á
Quán hành xử vậy thật sự tệ luôn. Mình nghĩ khách hàng là trên hết. Cho dù là gì cũng đừng có sỉ nhục gia đình người khác như thế. Bản thân sai mà còn tỏ thái độ vậy là ko được rồi
Kiểu nc xạo của chủ quán sau khi làm mất xe của khách khiến tôi phải đi điều trị tâm lý, tôi nghi ngờ chủ quán đã cấu kết với bọn gian tặc, đẩy bà già xuống biển và cưỡng dâm 1 con heo.