Đi qua nhiều nhưng mới vào quán 1 lần tuần trước do xung quanh cũng có nhiều royal tea ấy
Vị trà vẫn đúng thương hiệu, trâm châu trắng best
NV thì cũng năng động, nhẹ nhàng
Quán ko rộng nhưng chỗ cũng thoải mái nha, tầng 1 bí và ko có điều hòa ???????????? Còn tầng 2 chắc đang sửa hay gì đó mà NV bảo mình ngồi tầng 1 thôi
Từ quán nhìn ra mặt Xuân Thủy thì view không được đẹp mấy
Nhưng nói chung là cũng nhiều khách từ mấy khu trường đại học gần đây
Vừa gọi 2 cốc sữa tươi trân châu đường đen size L hôm nay.
Vừa gọi 2 cốc sữa tươi trân châu đường đen size L hôm nay. Không bao giờ uống lại lần hai, đúng kiểu sữa ông thọ pha loãng, trân châu cứng loại thường nhạt thếch chứ đường đen đâu ra. Cảm giác bị lừa dã man .
Quán ngay mặt đường cạnh ĐH Quốc gia, trước tầng 2 là Coffee Beans (nếu mình nhớ không nhầm), tầng 1 là nhà sách. Hôm đấy mình cùng nhóm bạn vào, không biết là do quán mới hay sao mà ban đầu nhóm mình định ngồi tầng 2 nhưng tầng 2 vừa nóng, bàn ghế hơi lộn xộn mà mình cũng không biết tầng 2 có phải của quán không. ???????????? Nên nhóm mình lại ngồi tầng 1, tầng 1 thì hơi nhỏ nhưng cũng được.
Hôm đấy mình gọi Hồng trà kem cheese thì phải, 39k, hình như cơ sở này rẻ hơn các cơ sở khác thì phải, hoặc không trong hệ thống nên giá khác. Hồng trà kem cheese uống ngon lắm, vừa miệng mà rất thơm.
Vì lâu rồi nên nhớ được mỗi thế, ấn tượng vì món hồng trà kem cheese nên quyết định review, sau có dịp nhất định quay lại.
Hôm nay mình có đặt đồ uống ở Royaltea qua foody. Và mình thật sự thất vọng với lần đặt này. Mình có order hai loại trân châu trắng và đen. Nhưng khi mình nhận đồ thì lại không có trân châu đen, và trân châu trắng thì rất ít. Đồ uống thì quá ngọt. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đặt đồ ở đây.
Đã uống ở đây 2 lần nhưng RẤT KHÔNG HÀI LÒNG!!! Đồ uống thì có thể đạt 7,8 điểm nhưng nhân viên không nhiệt tình, không chuyên nghiệp. Gọi topping trân châu trắng mà lúc uống không thấy hột trân châu nào. Uống xong lại còn đang khó chịu đây ????