Mình ngồi ở Royal Tea cơ sở VTP lúc giờ tan tầm, mình cứ nghĩ là sẽ đông học sinh lắm cơ vì chỗ này cũng gần vài trường học nhưng mà không, có mỗi mình mình :))) Mình ngồi trên tầng 2 vì dưới tầng 1 cũng có bàn ghế nhưng không gian có vẻ hơi bí bách. Decor trên tầng 2 cũng tương đối xinh xắn, nhiều ghế bành và hình vẽ trang trí tường đáng yêu. Hai bạn nhân viên khá nhanh nhẹn, tuy nhiên mình định gọi trà sữa Double Oreo mà hết mất nên mình chuyển sang gọi trà sữa khoai môn với topping là pudding trứng. Quên mất không dặn các bạn ấy bỏ bớt đá, nói chung thì vì giá rẻ nên mình luôn luôn không đặt nhiều kỳ vọng vào Royal Tea, chẳng qua là tiện đường có việc cần ngồi đợi nên chọn chỗ này thôi. Cơ mà cũng không có gì phải phàn nàn từ chất lượng đến nhân viên hay không gian, chắc có việc mình lại qua đây ngồi tiếp :))) À vỉa hè để xe hơi chật, mình đoán lúc đông sẽ hơi khó di chuyển.
Gọi matcha phômai 30% đường mà thấy quá ngọt, mà vị matcha cảm giác giả giả, chỉ thấy ngọt mà ko có vị ngăm ngăm của trà, không ngon như những quán khác. Loại matcha mình thích có màu xanh đậm hơn và vị matcha đặc trưng hơn, đại khái khó mô tả nhưng nếu thường xuyên uông matcha sẽ nhận ra ngay. Cho 6 điểm vì km giá rẻ.
Gần nhà có nhiều cs royal nhưng chỉ toàn gọi ở Vũ Tông Phan, nhưng hôm nay thật sự thất vọng, mất thêm 12k để od trân châu trắng vậy mà khi nhận hàng không thấy 1 hạt trân châu nào mà nhân viên cũng ko hề gọi điện báo trước, thật quá tệ
Bị nghiện xoài kem cheese của quán luôn á???????????? vị xoài tươi, độ ngọt vừa phải, thêm lớp kem cheese béo ngậy, cốc của mình có thêm topping trân châu trắng. Highly recommend cho những bạn nào thích uống trái cây và thích kem béo ngậy như mình nhé. Đang có ct đồng giá chỉ còn 27k/1 cốc thêm topping là 37k cho 1 cốc xoài kem cheese như này rất đáng đồng tiền bát gạo nhé
Khá buồn một chút. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen tiếc là quán chỉ có 1 sz bé, gọi 2 cốc thì thừa mà 1 cốc lại không bõ. Ngoài điểm trừ về sz cốc của đường đen quá bé thì ngoài ra nhân viên quán phục vụ tốt nhiệt tình vui vẻ, khuyên các bạn nên thử ngay 1 cốc đường đen ngay lúc thời tiết chớm lạnh ntn là quá hợp lí rồi????....
Đã uống ở rất nhiều quán ts khác nhau nhưng mới uống lần đầu ở royaltea này thì thấy đồ uống rất ngon trang trí đẹp, nv lại rất nhiệt tình đã bị nghiện ở quán này rồi ???? mn nên thử uống ở đây ak ????
Hôm qua mình có gọi 2 cốc trong đó 1 cốc trà xanh đào cam sả. Thất vọng thật sự, lần đầu các bạn nv pha không cho đường, đổi cốc lần thứ 2 thì như thế này đây, cốc toàn cặn trà. Thế mà mang xuống dưới hỏi thì các bạn nhân viên thái độ, kêu uống bình thường. 47k k hề xứng đáng
Hôm nay mình đặt lần đầu tiên bên quán mà ăn phải trân châu có sắt cọ xoong nên hơi sợ. Đồ uống thì cũng đk nhưng vị trà hơi đậm nên cảm giác hơi đắng.