Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Văn Nghi
Nói về mức độ đa dạng thương hiệu và khó nhận biết nhất trong "Giới trà sữa" thì chắc phải kể tới Royal tea ????????????Ta nói từ by Hongkong, by Vietnam rồi còn thêm mấy quán nhái lại nữa nên làm con dân cũng khó lòng mà tìm được một quán ngon, chất lượng ????????
Thế nhưng mình vừa tìm được một quán Royal by Viet Nam ở gần trường luôn mà còn giảm 40% mỗi ngày (9h-11h và 17h-19h) + trà trái cây và cheese ở đây ngon lắm luôn nên làm mình cứ thế tốn tiền hoài ))))
----------------------------------------------------------
???????? Trà cam dâu ở đây ngon, thơm, không bị ngọt và khá fresh nha ^^ ai thích uống trà trái cây có thể thử loại này
???????? Còn cheese ở đây siêu ngon luôn, không bị lợn cợn mà cũng béo, khá dày, uống chung trà là ok nhất nè ❤️❤️
????????Giá 1 ly tầm 35k-60k nhưng nếu đi khung giờ giảm thì còn rẻ hơn nữa ☺️
????????Quán cũng khá rộng nhưng điểm trừ là thái độ nhân viên không tốt chút nào, hơi lơ khách với cả không được vui vẻ gì mấy ????
Hồi lúc đi học mình với người yêu hay ghé quán này làm bài riết thành quen ???????? Giờ đi làm lâu lâu ghé lại vẫn đông ????????
Hôm đó tụi mình đi tầm trưa ngày thường, gần trường nên sinh viên đông, máy lạnh yếu nên nóng ????????
Mình gọi trà trái cây và trà xoài kem cheese. Có giảm giá 50% còn tầm hơn 50k cho 2 ly cũng rẻ
Đồ uống mình thấy ở mức tạm thôi, không rỏ vị kiểu trà với trái cây nhạt nhạt, trà xoài cũng hơi nhạt ???????? Giá thì ok nhưng chất lượng thì hơi không còn tốt như xưa hay sao
Nói chung lâu lâu quay lại lần chứ chắc không thường xuyên nữa
Mình uống muốn chai quán này rồi. Công ty ở tuốt quận 1 cũng chỉ đặt quán này vì mình biết quán real và pha rất ngon. Vài tuần trước con bé cháu mình có phàn nàn order ở đây về uống kỳ lắm, ko giống vị hay uống, mình ko tin vì chưa lần nào mình order mà uống dở cả. Cho đến tối nay, mình đặt qua grab lúc 8h tối, 1 ly trà ô long đào kem cheese như mọi lần. Trời ơi, uống xong là tuột mood luôn. Uống như mấy quán fake, ko lệch miếng nào, chỉ muốn bỏ luôn cái ly thôi. Mình sợ tài xế mua sai tiệm, nhưng check hình chụp cái ly những lần trước thì y chang, ko khác miếng nào. Liệu quán có nên coi lại cách pha chế của nhân viên ko???
Mình order 1 phần trà dâu cheese và add thêm 1 cheese nữa. Đáng lẽ các chỗ khác người ta sẽ để cheese thêm ở ngoài, đựng vào 1 hũ bé. Còn bên này mình add thêm cheese thì bớt đi trà dâu của mibhf xong đùn thêm cheese vào :) wtf????
Mới vào quầy thanh toán thì thấy sạch, nhưng lên lầu thì sàn nhà dơ. Nhà vệ sinh thì cực dơ.
Mình có thấy bạn nhân viên dùng chổi quét lên cái bạn mà khách vừa đi về ( k thấy lấy khăn lau lại????)
Nước uống thì ngon, nhưng với vấn đề vệ sinh như vậy thì mình không muốn vô lại lần nào nữa
Buổi tối như thường lệ ngày nào cũng đến. Đi 2 người có phải là cái tội hay không thì chưa rõ. Bạn nhân viên in 1 bill bị sai do ai đặt không lấy thì phải. Bạn mình hỏi rất lịch sự là mình có thể lấy giúp 2 ly này giúp không. Mình và bạn đi cùng cũng do dự nhưng vẫn ok vì giúp người ta mà. Nào ngờ khi đến lúc lấy nước lại bị 1 bạn nhânviên khác nói những lời lẽ không hay, nói y như mình là người đặt đơn đó, ý như là mai mốt bỏ nha vậy....bla bla....
Dù gì khách hàng vẫn là khách hàng. Huống gì ngày nào cũng đến uống mà lại bị nói như tát vào mặt. Hên là bạn đi cùng không nghe chứ chứng kiến cảnh mình bị bạn nhân viên nói như thế chắc nhục lắm.
Định nhắc nhẹ và nói nhỏ với anh chị chủ để lưu tâm hơn nhưng không gặp. Đành lên đây nói để xem có mai mắn ai đọc được không. Nếu khắc phục được mình sẽ lui tới quán thường hơn và tới với quán lâu dài còn không thì chắc hẹn bạn bè ở một quán khác với thái độ nhân viên phục vụ tốt hơn.
Mình uống rất nhiều quán Royaltea trên Now rồi, chỗ nào cũng dở và ko hài lòng nên cạch luôn ko có order nữa. Quán này mở gần nhà mình cũng ko uống bao giờ, nhưng nhỏ bạn uống khen ngon nên mình order thử và mê luôn. Đặt lia lịa chỗ này vừa ngon rẻ (Giảm50%) mà ship lẹ nữa.
Sau mấy đơn Now ở đây thì thích nhất là:
Trà Cam Nữ Hoàng, 2 thanh quế to đùng uống siêu thơm, 2 lát cam dày dặn. Nước trà thơm chua chua đậm đà, lần đầu uống nghĩ sẽ nhạt toẹt lỏng bỏng giống mấy chỗ khác, ai ngờ hút 1 phát mùi quế xộc tới óc luôn, ko chuẩn bị trước nên hú hồn :)))) Chất lượng quá sức. Ngon lắm hiuhiu, pha thêm nước cho nhạt bớt vẫn thơm ngon chua chua. Quán giữ vững phong độ nhaaa.
Trà trái cây dâu cam chanh: Cũng ngon luôn, vị thanh nhẹ hơn trà cam, miếng dâu chất lượng nhai vui miệng chứ hem có bị “mất tiêu” hay lép xẹp. Món này là best của mình trước khi ún em Trà cam :)))
Trà đào chanh sả: miếng đào to và nhiều (3-4 miếng to), pha ra vị trà đào chua chua thơm thơm, tuy ko xuất sắc như PL hay hãng khác nhưng so với cùng hệ thống thì ngon quá rồi.
Trà vải kem cheese: Bất ngờ là nước trà đắng, lớp kem làm nhẹ vị đắng đi, vị vải thanh trung hoà uống rất ngon, ly trà này đúng kiểu trà nhất trong mấy món uống ở đây, đắng chát thơm rất là thích. Trà đắng mà hút hút mấy phát hết r. Uống quên lối về :))))
Trà sữa kem cheese: Ts nhạt vừa để quyện với lớp kem nên ko bị gắt, khá là bất ngờ, điểm trừ là kem ko có j đặc biệt, nếu kem mà ngon nữa thì perfect lun.
Trà sữa trân châu đường đen: Ts hơi gắt (chắc do đường trân châu, vì màu trà đậm lắm) trân châu dai mềm ăn ngon (bất ngờ lun vì m ko thích ăn trân châu, mà tc món này ăn dc hết) ngoài trân châu ra thì món này m ko thấy ok lắm.
Món khác của chỗ này chưa thử nên chưa có review j dc. Lần đầu phấn khích viết rv dài như này luôn, giữ chất lượng giùm nha các bạn <3
Về quê nên tranh thủ mua 1 mớ ko đá xách về ủ tủ lạnh :)))
À kem cheese ở đây để riêng trong hũ bánh flan và full hũ luôn, tiếc là kem ko ngon mấy :)))))
Làm ơn chất lượng đừng thay đổi nhaaaaa
Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Văn Nghi
Mình bận chưa nghe máy được thì nó chửi mình ntn đây, lần đầu cũng là lần cuối, thương hiệu cũng có tiếng mà để bọn nhân viên khốn nạn này bán thành ra mất giá của thương hiệu, con sâu làm rầu nồi canh, bọn mất dạy!