Mình may mắn trúng mã code giảm 50% ở Royal Tea nên tiện đường qua Royal Tea Ngô Quyền thử xem sao.
Thứ nhất về không gian quán có 2 tầng khá rộng, decor bàn ghế các thứ khá ổn, lúc mình đến tầm tối quán không đông lắm, nhân viên khá nhiệt tình tư vấn cho mình chọn loại trà luôn.
Mình gọi một hồng trà royal kem cheese với một trà olong trái cây nhiệt đới. Đầu tiên là hồng trà khá thơm, uống ngon, kem cheese ở đây cũng khá ngon nhưng cá nhân thấy không bằng ở Heekcaa, ở đây hơi vị sữa bột một tí. Cốc trà hoa quả uống cũng được, không bị ngọt quá dù không giảm đường, được giảm 50% nên hai cốc có 60K thôi, quá ngon rẻ cho một bữa trà sữa ????
Thường mình chỉ order take a way chứ ko ngồi lại quán trà sữa vì rất ồn ào
Tuy nhiên hnay đợi đến giờ hẹn bạn nên có ghé qua Ngô Quyền ngồi vì đi qua thấy khá đẹp.
Nhân viên mình thấy ok, ko có gì để phàn nàn
Không gian khá là đẹp, sáng sủa vừa phải
Đồ uống cũng bình thường như bao quán royal tea khác
TUY NHIÊN
Đây là quán trà sữa HÔI nhất mà mình từng ngồi, cảm giác như đang ngồi uống trà sữa trong cái nhà vệ sinh vậy đó, hôi thối khai kinh ko chịu được :| mình ko hiểu chủ quán nghĩ gì mà vẫn tiếp tục tình trạng này?
Nhân viên rất nhiều nhưng ko thấy dọn cốc bẩn.
Muốn ói ra luôn khi uống trà sữa ở môi trường thế này, ko biết liệu cốc trà sữa này uống xong có ngộ độc ko..
Và đương nhiên KHÔNG CÓ LẦN THỨ 2 NỘP TIỀN VÀO ĐỊA CHỈ NÀY!
Mình đã uống qua thử một vài cơ sở của Royal tea nhưng chắc 18 Ngô Quyền là cơ sở mình yêu thích và hài lòng nhất. Quán nằm ngay mặt đường khá thoáng rất thuận tiện cho việc đi lại. Đồ uống đa dạng như những quán khác nhưng mình hay uống socola và dưa hấu kem cheese. Điều làm mình mê nhất là kem cheese ở đây. Mặn và ngậy nhưng không bị quá, rất vừa miệng. Giá mỗi cốc vào khoảng 40-60k theo như mình nhớ. Mình sẽ quay lại nếu như có cơ hội. Mọi người lưu ý là Royal tea hiện cũng có khá nhiều cơ sở fake nhé!!
- Thức uống: mình gọi 1 ly trà sữa kem cheese trân châu: trà sữa nhạt, kem cheese mặn và béo, uống hơi ngán, chỉ có trân châu là ngon.
- Không gian: CỰC KỲ TỆ, quán rất hôi và khai, toalet bốc mùi không thể chịu nổi dù đã đóng cửa và bật máy lạnh, bên trong quán mất vệ sinh kinh, rác để nhiều ko có ng dọn. Mình và bạn mình vào ngồi chưa đc 2 phút là chịu ko nổi mùi hôi đành phải ra ngoài. Mình không thể hiểu nổi tại sao 1 quán trà sữa nổi tiếng vậy mà lại để tình trạng như vậy xảy ra.
* Lần đầu tiên mua đồ uống ở đây à. Đọc review nên muốn uống thử. Cái ni là trà xoài kem cheese. Nghe nói ngon nên thử thôi. Quán nằm gần hồ gươm nên mua ra phố đi bộ. Nhân viên có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Mình đi 2 người. Vì bạn kia uống rồi nên không mua. Mình chỉ gọi 1 li. Nhân viên hỏi:" chị chỉ gọi 1 li thôi ạ" nghe kiểu khinh người thế nào ý, cái giọng bạn ý không thân thiện cho lắm. Còn về đồ uống thì mình thấy kem cũng không có gì đặc biệt. Xoài ngọt, uống giống vị xoài xay thôi. Được cái ly nhìn soang chảnh thôi. Chứ đồ uống thì cũng bình thường!
Thường xuyên gọi Foody mua royaltea ở đây. Nhg rất hay bị hết đồ. Mật ong có khi hết vài ngày, có ngày hết cả trà đen lẫn trà chanh ????????
Anyway vẫn thik vị ở đây và Phan đình phùng nhất
Mình đặt ba cốc có order rõ ràng. Cuối cùng nhận cái cốc xoài chả có tí trân châu nào! Bên ngoài dán tem hẳn hỏi có trân châu đen. Gọi cho cskh thì bảo em gửi mã đền bù. Sau đó thấy thoát chat luôn và mã chả thấy đâu:)))) thế là cái kiểu gì nhỉ!
T k phải fan của kem cheese vì thử nhiều hãng r vẫn k mê lắm???????? trà sữa t chỉ quan tâm ngon hay k ngon, hãng nọ hãng chai như nào cũng xong chứ đợt trc cứ tranh cãi vấn đề Royaltea Vn mệt vchg, để thời gian ngồi nghĩ mai ăn gì còn đ đủ????????????
T gọi trà xanh kem cheese????☁️????????☁️????????☁️???? xong hết phải đổi hồng trà kem cheese????????????????????
30 đá, 80 đường uống nhạt nhẽo khó nuốt như môn Toán vậy???????????????????? bonus thêm t có order trân châu trắng và vẫn tính tiền mà deli ship đến k có???????????????? đm các sis có hiểu lòng e k, TRÀ SỮA K CÓ TRÂN CHÂU???????????????? thà đấm phát vào mặt, e còn đỡ thấy bị tổn thương hơn
Nhưng staff đã có gọi đt xl vì khách đông quá nên bị thiếu xót. Okay e đã đc an ủi hihi☺️
Nhưng mà trà vẫn nhạt, kem cheese k ngon và pé hạnh k hứng thú????????????????
Trà sữa uống được, hôm qua mình uống trà xanh kem chesse và double oreo.Double oreo thì uống được thôi chứ không phải quá xuất sắc, bánh oreo xay ra hơi nát, trân châu trắng thì ok.Trà xanh kem chesse thì mình rất thích, nhưng vị cứ la lá ở GongCha.Trà sữa giá phải chăng nhưng trà đào thì quá đắt, chỉ được cái cốc đẹp.