Đặt 2 cốc ( socola và trà dâu tây việt quất kem cheese) mà cốc nào cũng ngon, e uống no hết cả bụng
Chán vì lại cbi cháy túi dần đều vì đặt trà sữa ở đâyyyyy mất ????
10k một cốc trà xanh sữa uống tạm ???? mình có yêu cầu giảm đường thì thấy vị đã vừa rồi, mùi nhài thì thoảng qua thôi. Cá nhân mình thấy vị cơ bản uống ở quán này khá ổn. Đậm vị trà lên một chút sẽ ngon hơn
* không gian: hông rộng. Mình ngồi trên tầng 2, có 2 gian, thì phòng mình ngồi cũng khá bé. Không gian hẹp nên nói chuyện to thì rất ầm, mùa hè có thể sẽ hơi bí
* nhân viên, mình thấy khá hài lòng. Nhân viên khá là lịch sự, chu đáo.
Mình order trân châu đen zong lại cho nhầm thành nha đam(trong khi mình ghét nha đam cực kì)
Lần sau nếu quán hết hoặc chưa nấu kịp thì báo cho khách chưa đừng tự ý đổi topping nhé
Mình kết quán này vì khá gần, cách chỗ mình có chưa đêns 500m
Trà của quán khá ngon, đậm vị trà
Đặc biẹt là trà ô long Hoa hồng, chuẩn hương vị hoa hồng chứ không như các quán khác
Trưa nay order trà hoa hồng mà chọn nhầm hồng trà, lẩm nhẩm bấm bụng bảo thôi uống tạm
Nhưng khi uống thấy khá ngon, chỉ là không phải vị mình thích nên không hài hứng lắm
Lần sau sẽ phải chọn cẩn thận hơn để không nhầm giữa hồng trà với trà hoa hồng :)))))
Thanks Foody đã kết nối KH vs các đơn vị bán hàng :)
Đặt 2 cốc trà sữa kem chese với sữa tươi tcđđ. Trân châu thì ngon, dai. Nhưng trà sữa với sữa tươi thì nhạt nhẽo vô cùng dù k giảm đường. Sẽ k đặt lại nữa
Mình review rồi nhưng phải review lại lần nữa.
Uống xong ly trà dây tây việt quất cheese khiến mình có cảm giác buồn nôn vì vị ngọt của nó không thoát đi mà cứ đọng lại trong họng mình (mình chỉ gọi 30 đường thôi nhưng trà vẫn ngọt gắt theo như mình cảm nhận) uống trà xong tim đập thình thịch vì vị ngọt mãi không thoát
Thực ra nếu trà 30 đường mà xay hoa quả vào thì không ngọt thế (giống cách làm trà xoài kem cheese ấy) Nhưng mà đây là trà 30 đường thêm siro hoa quả. Mà siro luôn ngọt nên tổng thể cốc trà mình chỉ toàn NGỌT
Kem cheese thì lỏng toẹt ăn không hề ngậy như bình thường
Chưa bao giờ uống trà mà lại thất vọng kinh khủng như thế này
Không ngon như mình tưởng hay là do sale 70% nên chất lượng ko chuẩn
Ban đầu mình nghĩ là cùng loại với trà xoài kem cheese thì chất trà nó đặc đặc xay thêm hoa quả vào
Nhưng trà dâu tây việt quất này chỉ có nước đường siro thôi ạ. Trong khi giá 63k cao hơn trà xoài kem cheese.
Uống khá thất vọng vì chỉ có vị ngọt của đường hoá học ( mình rất không thích điều này)
Với lại trà kem cheese sao lại dùng nilon dán mà ko phải nắp nhựa. Muốn ăn cheese cũng bất tiện. Ship trà về mà trà với cheese lẫn lộn hết
Nói chung là uống thử cho biết nên mình không gọi lại món này đâu