Mình nhớ là mình lựa chọn order trà sữa ở đây vì có deal khá là khủng trên Now, hình như phải 50 60% gì đó. Nói chung là cứ giảm giá thế này thì sao gầy được ????????
Giá gôca của món này cũng khá chát. Cảm quan bên ngoài khá đẹp mắt, màu sắc đẹp ý. Tuy nhiên thì chất lượng có vẻ đi ngược so với mong đợi.
Kem cheese quá loãng, tan hết luôn, chả thấy kem cheese có độ sánh gì cả. Trà thì quá ngọt trong khi đã yêu cầu giảm đường, cảm giác vị ngọt gắt, hơi khó chịu. Chất trà có gì ấy xạo xạo mà không rõ là gì
Tóm lại là khó quay lại được
Giảm giá nhưng hình như giảm luôn cả chất lượng, trước nghĩ mình đen nhưng hoá ra là do quán làm điêu, lần thứ 3 gọi kem cheese nhưng vẫn không thấy váng cheese trên mặt :))).
Lần trước gọi 30% đường ngọt khé cổ như 200% đường. Sợ quá nên lần này gọi 0% thì đúng chuẩn nhạt thếch luôn, ok ít ra nhạt thì còn chữa được chứ ngọt thì không uống nổi :))) chỉ thấy khó hiểu là quán phân loại ra thành mấy mức % đường làm chi trong khi thật ra là chỉ có 2 mức độ, hoặc không đường hoặc ngọt khé cổ.
Trân châu thì dính cả cục cả tảng, đang ngày dâu nên thật sự muốn khẩu nghiệp. Đề nghị cửa hàng nên cho thêm mục “có tâm” để khách order nhé :)))).
Đang có ưu đãi kép nên mình gọi 1 Trà Dâu Tây Royal Cheese thêm Trân châu Bạch ngọc.
Siêu đỉnhhh!! Mát mát vừa miệng, rõ vị dâu tây, ko bị ngọt quá (120 đá 70 đường). Hợp vs mùa hè nóng bức. Hết có 18k khi trả qua airpay. Ưng!!
Mình order trà sữa trân châu đường đen ở đây mà ship đến lại là trà sữa KHÔNG trân châu. Nice try!
Nếu các bạn hết trân châu thì gọi điện báo một tiếng, đừng chỉ vứt cốc trà sữa đấy rồi muốn thế nào thì muốn. Lần 2 ship lại mình tưởng được thay đổi đồ uống, nhưng không! Cốc mới là một cốc chanh leo (toàn phẩm) uống nhạt toẹt như nước***mèo.
Nếu các bạn giảm giá mà làm ăn thế thì lần sau có cho không tôi cũng ko nhận.
Nói chung từ lần sau tôi sẽ không order ở đây. Chất lượng đồ uống kém, giao tiếp/chăm sóc khách hàng kém.
Chào.
Các bạn ạ, mấy hôm trước tôi có đặt trà sữa ở cửa hàng này chả là đang có dịp sale mạnh nên mấy ngày ở nhà vã lắm rồi tôi mới đặt 3 cốc uống. Tôi gọi 2 cốc có cakecream vậy mà đến khi nhận đồ uống k có mà trà sữa kiểu gì nhạt hơn nước ốc thậm chí còn chả bằng nước lọc thường. Tôi nghĩ là thôi người ta làm ăn như vậy thì khổ người ta nên chả bình luận gì. Ấy vậy mà hôm sau nhận cuộc gọi xin lồi từ now họ xin lỗi kiểu gì mà cụt lủn bảo rút kinh nghiệm rồi ngắt khi tôi chưa kịp hồi âm, tôi gọi lại rồi thấy số máy đã mất. Sợ thật sự với kiểu làm ăn này
Được hôm rảnh rỗi nhăm nhi ts thấy ngon quá nên fb chút nè <3
Thử qua rất nhiều hãng ts nhưng đến giờ vẫn chỉ thích mỗi mình Royaltea. Mà đặc biệt ấn tượng từ hôm uống một cốc bị sót topping, mình có gọi lại và thấy nv ở đây ứng xử rất lịch sự, còn ship hẳn cốc mới cho mình. Nên là từ hôm đấy kết quán này luôn, cứ khi nào uống toàn đặt ship của quán này.
Ảnh này là feedback xịn sò của ông anh mình ????
Trà sữa oreo cakecream, sốt cake beo béo, trà sữa đậm vị và oreo đầy đặn ???????? Cốc matcha tc đường đen của mình cũng full trân châu luôn... Mãi tin tưởng, ủng hộ quán ????????????????
Chưa bao giờ mình mua trà uống tệ như ở đấy , trà vừa ship đến uống thấy thất vọng quá , nói thật pha chế kiểu này chỉ làm mất khách mà thôi , trả nhẽ mình mang cốc trà này ra tận nơi cho các b uống thử xem nó ra sao ? Tồi tệ .. và đây là lần cuối cùng uống của các b ?