Mình gọi 1 Trà Xanh Hoàng Kim Royal Cheese (nghe cái tên rất chi là hịn) thêm trân châu trắng. Vị trà này theo mình cảm nhận thì không ngon lắm, uống khá là bình thường, không có vị thơm của trà. Chân trâu trắng giòn, lớp kem cheese hơi nhạt nhẽo 1 chút. Hay do mình khó ở nên cảm thấy không ngon nhỉ )))
Về không gian quán, sạch sẽ, thoáng mát, view nhìn ra đường đẹp, mỗi tội cửa kính hơi bẩn xíu ))) nằm ngay trên mặt phố Đào Tấn.
Nhân viên bù lại rất nhanh nhẹn, mình đợi khoảng 10 phút là đã có đồ rồi, mặc dù lúc đó quán cũng đông.
Quán quen hôm nay đóng cửa nên mình gọi thử bên cơ sở Đào Tấn, là một đứa không uống được đồ ngọt nên đã cố ý gọi 30% đường mà không ngờ uống ngụm đầu đã ngọt khé cổ, uống thử cốc của bạn mình 120% đường thì cốc này ngọt gấp đôi @@, đã ngọt thì chớ lại lèo tèo đá mặc dù đã gọi 120% đá, ship đến đá tan hết rồi nên mình phải tự cho thêm đá vào.
Trà sữa cheese + cake cream mà cheese không đủ tạo váng, trân châu đen thì mềm nhũn.
Nói chung chỉ một lần thôi và không bao giờ quay lại :)))).
Mình đặt 2 cốc trà sữa trân châu + trân châu đen (km 17k) . Đặt cơ sở khác toàn là trân chân đen . Mà đặt ở đây lại cho lẫn lộn trân châu, trân châu ăn bị cứng , k đc dẻo kiểu như chân trâu cũ để tủ lạnh rồi cho vào. Lần đầu cũng là lần cuối .
Đùa, mình đặt trà hoa quả 2 loại chân trâu (giá km là 18k +2 chân châu là 10k nữa) nhưng nhận được là trà không có chân châu, 1 trà sữa đậu đỏ (upsize+8k) nhưng nhận được là size bình thường. Quá buồn cho 1 trải nghiệm!
Đồ uống không có gì đặc biệt. Nhưng nhân viên vô cùng ồn ào, nói tục. Mình ngồi tầng 2, đeo tai nghe mà vẫn ko át được tiếng các bạn ở tầng 1.***kém vệ sinh.