Câu chuyện trà sữa vẫn tiếp tục và có chiều hướng non-stop. Lần này là quán royal tea mới ở Tôn Thất Tùng, phố nước mía của dân ĐH Y giờ cũng đã bị trà sữa đánh chiếm. Ở đây có cốc trong veo nhưng loại size to, chưa thấy ở đâu khác có luôn, nhìn to cũng sướng mắt hơn hẳn. Kem cheese không bị loãng, dù thơm mùi sữa nhiều hơn là vị cheese. Trà hoa quả nhìn nhiều hoa quả cũng thích mắt. Đặc biệt là ở đây cho topping khá "thoáng tay" nên đầy đặn và nhiều.
Xoài macchiato hơi bị ngọt, lần sau uống chắc phải lưu ý quán hơn về lượng đường. Bạn nào uống thì mình sẽ gợi ý món trà xanh nhài kem cheese thêm trân châu trắng nhé, trà cực thơm, kết hợp cũng kem cheese cực ngon luôn.
Đây là lần đầu tiên mình uống trà sữa ở cơ sở Royaltea này. Và cũng mới biết là RoyalTea giờ ngoài 2 size cốc bé và lớn thì có cốc nhỡ nữa rồi ý, dành cho mấy bạn muốn uống nhiều hơn nha.
Mình thử được mấy vị do order chung cùng bạn bè, cũng có topping hay kem cheese của quán.
Điểm khá khác biệt là thấy kem cheese ở đây đánh bông hơn nhiều chỗ, mình thì quen uống đặc sệt nên bạn nào không thích bị ngậy quá có khi hợp kem cheese kiểu này lắm đó.
Trong các vị mình uống thì thấy thích nhất trà xoài kem cheese trân châu trắng. Vị pha vừa vặn khéo ngon, chua chua ngọt ngọt thanh mát nữa.
Trời ơi lại bạt ngàn royal tea đắm đuối vì royal tea, riêng phố tôn Thất Tufg có 2 cái sát nhau lun A 11 vs A 12 tha hồ cạnh tranh mà khách hàng cũng loạn cào cào cả lên
Nhưng chỗ A11 có cốc size L các bạn nhớ nhé, bt các chỗ khác chỉ có 1 size cốc thì ở đây có sz to cho các bạn uống thỏa thì thui nha
Chọn trà xanh kem cheese size to và cakecream sze to nói chung uống bt lắm kem như kiểu kem whip đánh lên ý nhưng thôi vị k chán uống cũng dc
[ Trà sữa is life, Trà sữa is love]
- Với một con nghiện trà sữa như mình thì việc đóng họ cho royaltea gần như đã là một lẽ sống. Lại càng may mắn hơn khi có một người bạn đồng nghiệp mua ship về đúng đợt mua 1 tặng 1 cơ. Cảm thấy thật may mắn <3.
- Đồ uống: Mình gọi trà đào creamcheese cùng với trà sữa creamcheese. Cả hai đều rất ổn về chất trà, còn cheese thì có lẽ mình không ưng lắm so với gu riêng của mình. Cá nhân mình thì thích cheese ngậy và đặc hơn một chút, còn cheese ở đây lại được đánh bông và có vị ngậy nhẹ thôi. Bạn nào thích cheese bông nhẹ thì có lẽ uống ở đây là ổn.
- Không gian: Cũng như Royaltea khác thôi, không gian được decor khá trẻ và năng động, tuy nhiên có hơi chật một chút theo cảm giác riêng của mình. Nhưng với một chỗ để nghỉ chân mà có điều hòa lẫn wifi căng đét thì quá chuẩn chỉ rồi.
- Rate: 8/10
Cửa hàng mới có khyến mại mua 1 trà sữa các loại được tặng 1 trà sữa trân châu đường đen. Trẻ con nhà mình chạy vào mua. Oder xong mới đc thông báo là phải tải ứng dụng mới đc khuyến mại. Con nhà mình chạy ra lấy đt vào để tải ứng dụng. Tải xong ứng dụng thì được chị bán hàng duyên dáng yêu cầu mua thêm trà sữa thì mới đc khuyến mại. Con nhà mình kg mua nữa vì vừa oder xong, còn chưa kịp uống. Giờ lại bảo phải mua cốc khác mới đc khuyến mại. Đúng kiểu lừa đảo. Từ giờ cạch kg bao giờ uống ở cừa hàng này nữa.
Tối qua mình gọi ship 2 cốc. Một cốc trà sữa royal nóng + trân trâu đen thì làm cốc nóng vào cốc nhựa bình thường thêm vào đó là thêm vào trân trâu trắng. Đã k hài lòng vì đồ nóng làm vào cốc nhựa rồi. Còn cốc thứ 2 gọi olong kem cheese thêm nha đam và goih không đá. Nhưng bạn order kiểu gì cho phát không đường. Thiết nghĩ cửa hàng cứ nhầm nhọt thế này thì mấy chốc chả có khách khi một cung đường Phạm ngọc thạch có đến 3 Royal và vô số hãng khác. ????????????????
Đã ghé quán 2 lần. Lần đầu là hôm khai trương quán có chương trình đồng giá 13k và không thể tin được là mình đã có đủ kiên nhẫn để xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ vì lượng người xếp hàng quá đông. Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng mua được 2 cốc: một trà ô lông royal kem cheese và một matcha cake cream. Vị khá ổn vì kem cheese ngon. Lần thứ 2 quay lại là để thử vị chanh leo. Lần này hơi thất vọng vì đồ nhạt. May có kem chesse kéo lại được xíu (mình bị cuồng kem cheese). Chắc sẽ cố thử thêm vài vị nữa xem sao.