Quán này không gian kiểu sân vườn. Quán rộng rãi, có hồ cá coi rất đẹp.
Menu nước cũng nhiều món lắm. Trưa nắng tấp vào chỉ muốn gọi soda uống cho giải nhiệt.
Mình chọn soda Táo.
Giá ok. Soda ngon nhưng k nghe mùi Táo nhiều.
Nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo lắm.
Nhạc quán lựa chọn cũng khá hay.
Khách ở đây chủ yếu là người đi làm.
Quán này cuối tuần thích nhất là dẫn zợ đợ con trẻ tới ngồi uống cafe.
Cuối tuần đông lắm, có khi ko có chỗ ngồi luôn ấy.
Điểm cộng của quán chính là hồ cá koi nhỏ khá mát mẻ nên người lớn và con nít khá là thích.
Đồ uống của quán có món mocha kiểu nhật rất ngon, chắc chắn phải thử.
Quán có quét e-card giảm giá cho foody nữa nên cực lợi luôn nhé.
Tới quán nhớ thử món mocha dừa nhật nhé, món tủ ở đây đó. Món này uống thơm thơm, beo béo mà rất lạ. Thích tới quán này vào mỗi cuối tuần ghê luôn ý.
Quán không gian rất đẹp phù hợp cho cả gia đình có con nhỏ, hồ cá đặt ở trung tâm rất đẹp. nhưng diện tích hơi nhỏ. đồ uống cũng rất ok, giá cả tầm trung. lại ở trung tâm thành phố nên rất đông
Đi từ Lý Tự Trọng quẹo qua Nguyễn Thị Minh Khai, nhìn phía bên tay trái sẽ thấy đường Ba Đình, đi đến số 11 sẽ thấy quán.
Quán rộng rãi, không gian mở thoáng mát, kiểu cafe sân vườn nên rất dễ chịu. Giữa quán là 1 hồ cá lớn với khá nhiều cá. Ngoài ra còn có nhiều bàn ở phía trong nhà cho những ai không thích ngồi ngoài. Quán trang trí nhẹ nhàng, dễ thương.
Menu quán đa dạng, có mấy món mới nghe tên lạ lạ như choka. Mình hỏi thì chị nhân viên nói đây là sữa dừa ăn kèm trái cây tươi. Mình gọi thử 1 choka kiwi, mẹ mình gọi cafe sữa.
choka kiwi 35k: sữa dừa dạng lỏng trên mặt phủ 1 ít kiwi trái tươi. Không nồng mùi sữa dừa lắm, uống khá ngọt, khuấy lên thì ở phía dưới có thêm hạt é, xác dừa và kiwi mứt. Nhìn chung uống bình thường chứ không đặc sắc. Uống thử cho biết.
Cafe sữa: mẹ mình khen cafe ở đây ngon, cafe này là cafe sạch 17k.
điểm cộng: quán không gian đẹp, nhân viên tư vấn nhiệt tình, ở trung tâm thành phố, giá ổn
Không gian sân vườn cực kì thích hợp để relax vào cuối tuần. Có hồ cá Koi tươi mát. Kiểu không gian phù hợp cho các gia đình có con nhỏ. Đồ uống pha chế cũng ngon. Nhiều loại quen thuộc nhưng vị rất khác lạ so với những quán mình đã uống. Giá oki, phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn. Sẽ ghé lại.
E hèm. Quán này nằm trên đg ba đình nè. Ko gian rộng thoáng mát
Mình tới sáng sớm lúc quán mới mở cửa chưa có ai. Ngồi với mẹ 1 chặp thì thấy Kh trung niên kéo tới đông quá trời luôn. Qán thấy các cô chú trung niên tới thì đổi liền qua nhạc Trịnh. Hình như quán này độ tuổi trung niên tới nhiều hay sao á. Do lịch sự. Với đồ uống cũng khá oke nữa. Ngồi gần hồ cá thì hơi có mùi tanh nha
Nước dao động 3-40k
Nv phục vụ cung bình thường
Có nv dắt xe nữa
Sẽ quay lại nếu có dịp
Giấu review này từ 20/10 luôn.
Điểm hẹn hò lãng mạn lắm luôn ạ.
Vị trí: Khu vực khá vắng, gần như ít quán xá lắm luôn.
Giá cả: mình không phàn nàn gì cả, rất hợp lý ạ
Chất lượng: món choka mình rất thích, chị bé phục vụ đề nghị đó ạ, lạ miệng nhưng vừa miệng ạ
Phục vụ: vào quán trúng ngày lễ nên hơi quá tải, phải thông cảm thôi ạ.
Không gian: có hồ cá, trang trí nhẹ nhàng nhưng tạo không gian thoáng. Mấy đứa nhỏ thích lắm, chạy tới chạy lui khắp quán nhưng không thấy phiền gì cả.
Ghé quán đã nhiều lần nhưng đa số vào buổi tối, vừa rồi là lần đầu đến quán vào ban ngày nên khá đông khách.
- Không gian: thoáng mát, rộng rãi, có hồ cá và nhiều cây xanh nên rất dễ chịu.
- Nước uống: cafe pha máy nên uống đá mất vị, nhà mình thường kêu sữa nóng uống sẽ ok hơn. Các loại đá xay và nước khác khá ngon, tuy nhiên ly trà xanh sáng nay hơn loãng.
- Nhân viên: thân thiện, mình có nhờ thêm sữa thì bạn nữ pha chế đi ngay. Có 1 bạn nv nữ đồng phục xanh, tóc dài chấm ngang vai mặt mũi nguyên cả buổi sáng xưng xỉa, nhăn nhó suốt, đặt ly xuống bàn mạnh tay, nhìn mất cảm tình.
- Nhạc: sáng mình ghé nhạc hơi chán, một phần cũng do quán đông nên không cảm được gì.
Nghe kêu quán mới mở + có món lạ choka uống cũng hay hay nên đến xem sao,5 đứa 5 ly choka haha
Choka kiwi cũng như dâu,xoài,thanh long đỏ,chanh dây uống vị khá lạ có 1 chút ngọt ngọt béo béo của sữa dừa Nhật Bản,có cả sợi dừa tươi nữa,hạt é các kiểu kết hợp trái cây tươi,ly 30k mà khá nhiều trái cây đấy hehe.Nhìn chung khác nhau ở trái cây gì thôi.Cảm nhận là ngon toàn diện :d
.Nói chung món này ở Sg nổi lâu rồi mà giờ Đà Nẵng mình mới thấy,ah tình cờ tối qua thấy nhóm nhạc chơi thử nghe bảo là lavana band, nhạc auscotic khá nổi ở Đn,hỏi lịch thì biết tối thứ 4,thứ 6 hằng tuần từ 19h-21h30.Chắc phải triển tới xem thử.chứ cũng mù mờ về âm nhạc quá :))))) ah có điểm cộng không gian đẹp,ah nhân viên cũng đẹp nốt :3
T4 sẽ ghé lại để nghe nhạc hehe