Lần đầu xuống Cần Thơ mình đi quán này. Nằm bên bờ hồ nên cảm giác khá là mát, yên tĩnh. Quán có dạng một set trà như mình đã thử. Đó cũng là điểm đặc biệt ở đây.
Mình đến Cần Thơ một ngày mưa phùn, nên cảm nhận như đang ở Đà Lạt. Thêm không khí của quán mang lại, như một phố sương mù giữa lòng miền Tây... Đi thử để nghe cảm nhận của bạn xem có giống mình không ha...
Một không gian khá mới mẻ trong lòng thành phố nhộn nhịp. Giờ thường theo xu thế hòa mình với thiên nhiên hơn nên ai cũng chuộng tìm chổ nào đó có cây có hoa. Mình thấy quán này cũng khá hay, nhất là dành cho những ai yêu thích cây kiểng và đặc biệt yêu thích hoa hồng.
Ở đây có nhiều giống hoa hồng lắm, tha hồ cho các bạn khám phá.
Nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình và lịch sự.
Về nước uống và điểm tâm thì nằm ở mức trung bình khá, ổn.
À, không gian này mà học bài hay học nhóm thì khá tuyệt.