Chè có giảm giá rồi cũng còn đến 30k 1 ly, vì order trễ lại thèm bánh flan chỉ còn quán mở nên mới order. Chè bánh lọt flan cũng được, ít đường hay kiểu như ko có đường luôn, ăn giống chè Thái nhưng thấy hơi nhạt nhẽo với hơi sai sai ấy. Bánh flan tạm, không quá đặc sắc. Khúc bạch nhìn cũng tạm thôi nhưng hình như bỏ nhiều nhãn thay cho vải, giá lại cao nên mình không ưng lắm ????
Mình đặt mua qua Baemin là chủ yếu, đến mua trực tiếp cũg nhiều lần rồi, thấy ngon mà. Mìh thườg mua chè dừa non và chè hạt sen, 1 ly to nhiều chất lượng lắm
Làm ăn vậy thì thôi, giàu chứ khá gì nổi. 36k ly chè thái gồm: 50% thạch củ năng, 30% rau câu sắc hột lựu, 19% là nhãn, còn 1% còn lại là mít, sầu riêng. Dở đã đành còn cho topping lung tung cứ tưởng order lộn món. Góp ý cho chủ quán đi ăn thêm một vài quán chè thái khác để hoàn thiện lại cái ly chè của quán mình nhé!