Nhà quê ghê, vô SG hoài giờ mới bik kế bên Station WaterBus ngay bến Bạch Đằng có cái nhà hành ROS siu xinh mọi người ạ, ngồi buổi tối view bao đẹp, đồ ăn ngon, giá tốt nữa, nếu nhớ hong lầm hôm bữa có đọc review của Tạ Quốc Kỳ Nam về quán này.
Đồ ăn kiểu âu siêu ngon, món gì cũng trình bày chút chút nhưng tin tui đo, đủ no nê.
Highrecommend cho cả đồ ăn, rượu và service phục vụ luôn ấy. chưa kể cái view nhìn ra sông đẹp tràn bờ đê tràn về miền Tây mùa nước nổi luôn nè.
Nhà hàng thuộc tập đoàn EMG nổi tiếng về độ sang cũng như chất lượng dịch vụ.
Đến đây sẽ thấy được tiêu chí “khách hàng là thượng đế” rõ như thế nào.
Nhân viên niềm nở và nhiệt tình, tư vấn rất chuẩn. Khi mình gọi quá nhiều, nhân viên xem xét và tư vấn lại để bữa ăn vừa đủ no thôi.
Không gian bên ngoài là view sông thoáng mát và lung linh. Không gian bên trong sang trọng cùng các nội thất tông màu trắng xanh creme.
Các món ăn kết hợp từ nhiều nền ẩm thực nhiều nước có điều chỉnh gia vị nên khá khác khi mình ăn bên nước ngoài, tuy nhiên vẫn ngon và hợp khẩu vị người***
. Gà satay
. Sò điệp áp chảo
. King crab chiên giòn
. Taco kingcrab
. Wagyu steak
Sẽ đặc sắc hơn nếu quán chăm chuốt cho các món không cồn vì còn đơn giản lắm.
Có quầy bar nếu bạn muốn đổi không gian
Vì bên ngoài là hệ thống khác đang tổ chức tiệc nên âm nhạc ảnh hưởng tới không gian phía nhà hàng. Sẽ tuyệt hơn nếu nhà hàng có cách âm.
Ăn 2 người ~3,000,000VND
Đồ ăn hợp khẩu vị, giá ổn, view đẹp, nhân viên phục vụ chu đáo. Nên liên hệ đặt bàn trước vì khá đông.
Cám ơn bạn Minh phục vụ đã chuẩn bị món ăn và giữ bàn đúng giờ.
Sẽ không bao giờ quay lại nơi đây bất cứ 1 lần nào nữa
Hôm qua mình có ăn trưa ở đây gồm set ăn trưa 239 và chân cua hoàng đế nướng.
Thứ 1, Lúc đầu mình bước vô cùng với chồng mình và baby, nhân viên lại gần nói là chụp camara bình thường thì ok, chứ chụp máy cơ thì tính phí. Thật là nực cười! Mình đi ăn nhà hàng đó giờ chưa ai nói là tính phí khi chụp hình máy cơ cả.
Việc thứ 2 là mình có yêu cầu nhân viên sắp xếp cho mình ngồi ngoài cho mát, Vì baby hay làm ồn mình sợ ảnh hưởng người khác và nhạc ở đó hơi mạnh cho baby của mình. Thì nhân viên có giải thích là bên ngoài thợ sắp sửa đèn nên không cho phép mình ngồi ngoài. Rồi sau đó đang trong dùng bữa thì có 3 đàn ông ngồi cạnh mình sau đó họ yêu cầu ngồi ngoài thì nhân viên nói ok trong khi đó thợ đang sửa. Phân biệt đối xử??? Mình còn thấy 1 trong 3 người đàn ông đó dùng cần để câu cá.
Chưa hết. Đồ ăn thì không ngon so với giá tiền. Mà thái độ phục vụ thì thôi rồi khỏi nói. Không chuyên nghiệp và đào tạo kĩ. Khuyên các bạn sau này đừng tới đây dùng bữa. Mình nói chân thật.
Mình tới ăn dịp sinh nhật. Không gian sang trọng ngay sát sông Sài Gòn rất hợp để sống ảo có bên bar và dining riêng. Đồ ăn trang trí đẹp, giá hơi cao nhưng rất ngon. Mình thích nhất món beefsteak mềm như tan trong miệng luôn, ướp muối vừa miệng. Perfect!
P/s: Mình đi 2 người hết gần 3triệu. Lâu lâu tới dịp đặc biệt cũng oke.