Đa phần mọi người tới đây đều thích ngồi ở bãi biển, nhất là buổi chiều tối đông khách lắm nha. Chỗ này tuyệt đẹp vừa thưởng thức ăn uống vừa ngắm biển, ngắm hoàng hôn luôn. Đồ ăn ngon giá cả phải chăng, phục vụ cũng ok lắm. Nếu có ghé lại thì đây vẫn là 1 địa điểm tuyệt vời với mình.
Một không gian tuyệt vời để thư giãn trên bãi biển. Có đủ các kiểu ghế để bạn lựa chon, tự ngồi quầy bar đến nằm ườn ra nghe sóng. Buổi tối thì đặc biệt tấp nập, đến muộn có khi hết chỗ, bởi đây là tụ điểm của khu nhà nghỉ và resort bình dân phục vụ khác tây. Giá cả cũng chấp nhận đươc. Bạn có thể chỉ cần chai bia rồi hòa trong không khí thư giãn thoải mái với nhac, sóng, gió, và cả lửa...
Công nhận là chỗ này ngắm hoàng hôn rất thích. Tuy nhiên là các bạn cứ đi thẳng qua bar rồi qua bãi biển ngồi trên cát cũng chả sao, ko cần mua đồ gì.
Đồ uống ở đây quá quá đắt. Sinh tố dâu thì là sữa dâu cô gái Hà Lan xóc lên với ít đá, giá 60k ? Nước cam là nc cam đóng hộp, giá cũng rưa rứa. Sinh tố thì xay xoài rồi các loại hoa quả khác với nc cam, uống rất dị, như kiểu nc cam đóng hộp rẻ hơn nc hay đá ấy ... Giá 65k thì phải.
Khoai tây chiên đúng là như 1 suất khoai tây M ở teong KFC vậy ? 60k ...
List nhạc khá ổn. Nhân viên nhanh nhẹn nhưng bình thường.
Nói chung ngoài địa điểm (mà có thể vào free và các bar bên cạnh cũng có địa điểm tương tự) và nhạc tốt thì ko có gì quá đặc sắc.
Mình ở Khách sạn Q-Hao nên khi vô tình ks hướng dẫn mình ra đây để tắm biển. Biển ở đây sạch hơn những nơi khác . Ít rác hơn , mình thấy chính tay chủ quán cầm lưới đi lọc rác trên cát . Rất ưng điều này !
Nghe nói buổi tối có đốt lửa trại , nhạc này nọ , nhưng mình lại đi buổi chiều nên thôi có gì chụp đo vậy , giá thành cũng okie , mình uống milkshake giá 80k .
View biển cực đẹp , phục vụ cũng tạm tạm , không nồng nhiệt lắm !
Ở đây 80% là khách tây , hiếm thấy khách Việt Nam. Bữa đó đi mình mình , có mỗi mình là người Việt ?.
Nói chung là vote lần sau ghé
Quán này mình nghĩ thích hợp đi buổi tối hoặc chiều tối. Mình đã đến đây buổi trưa, ban đầu ngồi trong, ghế không có dựa, sau di chuyển ra ghế nằm định thư giản đọc sách thì quán bắt phải order đồ ăn mới được nằm, và quán không hề có dù che nắng ghế nằm như trong hình đâu. Tóm lại phí buổi trưa ở quán này. Đồ uống rẻ hơn các quán khác 1 chút.
Không gian quán tại vị trí đắc lợi NHƯNG phong cách thiết kế của quán vô vị nhàm chán tối tăm mờ nhạt, nhạc dở , phục vụ kém , nhân viên cư xử tệ , không chuyên nghiệp , giá nước cao ko hề xứng với chất lượng & ngang tầm thấp với phong cách tiếp khách theo phương châm chủ yếu tiếp khách nước ngoài và rất tỏ thái độ khách việt nam. Chủ quán và nhân viên đang kiếm sống trên đất Việt mà lại khinh thường khách việt thì ko thể chấp nhận. Vừa uống chưa kịp uống hết nước thấy ly hơi cạn nhân viên đến hỏi mình uống thêm gì không ( đuổi khách kiểu trơ tráo ).. khách đến ăn uống khách trả tiền và khách hành xử đàng hoàng tử tế mà sự phục vụ của nhân viên yếu kém quá mức cho phép. Ai người việt đừng ghé quán vì lỡ ghé sẽ thất vọng nặng nề.
Quán nếu bạn tìm buồi tối thì rất khó tìm xí. Nên đi vào lúc hoàng hôn ra đây ngắm biển và uống nước luôn. Cứ dựng xe khóa cổ và đi ra biển, không có dịch vụ gửi xe đâu nhé mà cũng ko lo mất xe ở Phú Quốc đâu. Hai vợ chồng mình mới đầu ra cũng sợ và tần ngần lắm, nhưng nghe người dân nói và làm vậy vài lần thì đi đâu cứ dựng đàng hoàng và khóa cổ xe là được. Thật chất ra quán Rory này không hẳn là vui vì chưa có nhiều dịch vụ giải trí và ăn uống ở đây. Giá hơi cao một tí
Khách đến đây đa số là khách Tây là nhiều. Quán có vị trí tốt để ngắm biển nhưng nếu đi buổi tối vì quán nằm trong hẻm nên khó tìm và đường hơi tối. Nếu có dịch vụ để giải trí và massage dọc bãi biển thì tuyệt!
Vô tình đọc thấy thông tin quán trên Trip Advisor nên quyết tâm lùng cho bằng đc để check.
Quán nằm ngay bãi biển, gần các bãi tắm của mấy khu resort nên nhìn sạch sẽ, an ninh lắm. Trang trí cũng ổn, gần gũi dễ chịu, kiểu như một cái pub ven biển như trong phim nước ngoài á, mình đi buổi trưa lên trên gác ngồi mát, mà buổi tối lên đèn chắc còn đẹp hơn nữa với lại sẽ náo nhiệt ồn ào hơn.
Menu cũng ko có gì đặc sắc lắm, giá cả cũng ko phải rẻ, nhưng bạn hoàn toàn có thể tới đây gọi một chai bia và nằm trên chiếc ghế dài ngắm biển, ko cần tồn tiền ở một đêm trong resort :)))
Mình chưa thử những món ăn ở đây nhiều, nên cũng không ý kiến gì về thức ăn. Nhưng đồ uống khá ngon và giá là tương ứng với dịch vụ tại đây. Măc dù phải vào trong hẻm 118 trần hưng đạo, cách chợ đêm khoảng 4km nhưng vào đây mới thấy thật thú vị. View tuyệt vời, đi buổi chập choạng tối để ngắm biển thì tuyệt lắm.
My girlfriend and I went to Rory’s. The owners were super nice and gave some good advice. We each got a hamburger. 4 hours later my girlfriend felt really sweaty and sick to her stomach. I felt fine but either way the burger did not settle well with her.
Mình đến Phú quốc vào đúng đợt cuối mùa mưa. Ban ngày thì nắng nhưng cứ chiều tối là mưa. Và đến Rory's là một buổi tối mưa :))) Hôm đến quán, chỉ có vc mình là khách Việt, toàn Tây không à
Đồ uống thì chủ yếu từ 100 - 120k, mình gọi coctail, nhưng chắc tại uống không quen nên thấy chả ngon gì cả :))) Đi đúng hôm mưa nên chỉ ngồi được trong nhà, không gian đẹp kiểu hoang dại ý
Chỉ phải cái tội là đường đi vào hơi sâu
Đã đến PQ được 10 năm, nơi này là mình thích nhất
Giữ bộn bề nơi đất đảo
Lúc vui nhất cùng bạn bè mình cũng đến đây
Lúc bạn bè đất liền qua mình cũng cùng xuống đây
Lúc buồn nhất 1 mình cũng muốn đến đây
Tất cả mệt mõi, ồn ào của màng đêm đã kép lại ta thoải thích xõa nơi đây đến bình minh luôn nhé.
Giá cả không quan trọng, quan trọng là biển đẹp, và ở đây đa phần là khách Tây, họ chơi, ăn uống kệ họ, ta chơi, ăn uống kệ ta, tất cả là vui.
nếu tâm trạng ta có buồn, nặng triễu...ta cứ chọn 1 vị trí ngắm biển là lòng nhẹ tanh
.....không biết sao tâm trạng mình khó tã hết.
và nghe nói quán sẽ trả lại mặt bằng không biết sẽ dời nơi nào nhưng mình sẽ nhớ lắm đây.
Hẹn sẽ đến 1 lần nữa trước lúc bạn Rory đi.