Vị trí: Nằm ở tầng 4 của Merperle, đi thang máy là tới nơi thôi.
Không gian: Không gian gộp chung với Romance Restaurant nên khá rộng, chiếm nguyên tầng 4 luôn. Tính ngồi phía ngoài vì nghe nói view đẹp mà nhân viên báo là đang có công trình bên ngoài nên ko ra đc.
Đồ uống: Giá trên menu chưa bao gồm 5% service charge và 10% VAT nhe.
- Cafe sữa đá (45k): Cafe cực đậm và ngon. Đơn giản nhưng chất lượng.
- Yogurt dâu (75k): Món này cũng đơn giản thôi, yogurt với topping khá nhiều dâu tươi.
Bánh ngọt:
- Bánh opera (63k): Miếng bánh to cực, nhưng mà siêu dở. Nói chung đừng nên gọi bánh ở đây. Kiểu bánh để lâu trong tủ lạnh nên phần kem bơ bị cứng lại, lớp bánh hạnh nhân tuy thơm nhưng cũng ko ngon. Tiếc lắm nhưng phải bỏ mứa gần hết.
Nhân viên: Có 1 nhân viên thôi nhưng khá nhiệt tình, vui vẻ. Giữ xe miễn phí dưới tầng hầm nhé.
Hôm trước mình có hẹn khách ở đây nên có dịp ghé lên cafe ở Lầu 4 tòa nhà.
Đúng như tên gọi Romance cafe cực kỳ lãng mạn luôn, View nhìn được toàn cảnh Phú Mỹ Hưng lại có ko gian ngoài trời thoáng mát, ngồi đây ngắm cảnh thì tha hồ lãng mạn nhé.
Mình được nhân viên giới thiệu combo 2 nước ép + snack đang được khuyến mãi 25% nên gọi dùng thử ép dưa hấu + ép chanh dây và cá & khoai tây chiên
Ép chanh dây rất thơm, cảm giác như được làm từ trái cây tự nhiên hết.
Dưa hấu thì mình ko uống nhưng mình nghĩ là cũng ngon.
Cá ngoài giòn trong mềm, vị mặn mặn chấm sốt ăn cũng ngon lắm nhé.
Combo này chỉ có 189k thôi, giá khá ok so với view và phục vụ
Chủ yếu đến đây mua chỗ ngồi ngắm cảnh như vậy là quá ok rồi.
Có dịp sẽ ghé lại
Măm măm...
Như Vệ Quân đã nói thì chỉ nên gọi Tiramisu Trà Xanh,
bởi vì tiramisu là loại bánh kem có thể bảo quản trong ngăn lạnh được (bảo quản tiramisu cũng giống như bảo quản kem zậy đó)
Còn cái Phô Mai Cà Phê này thì dĩ nhiên không thể bảo quản như thế được. Phô mai mà bỏ vô ngăn lạnh thì rã đông điên luôn. (Khi bạn order là chắc phải đợi 15 phút nhân viên mới bưng bánh ra á)
Phô mai chuẩn béo, nhưng bởi vì nó lạnh nên cứng ngắt à.
65k++ hén
Đi vào buổi xế chiều (3 -> 4h) thì chụp ảnh ở ngoài phê luôn.
Tiramisu trà xanh là món bánh Vệ Quân khuyên thật lòng nên gọi khi đến đây.
Khi vừa bỏ miếng bánh đầu tiên vô là mùi trà xanh thơm nức mũi luôn.
Ừm, thơm nồng luôn chứ không phải phớt phớt đâu. Miếng bánh cực kỳ hài hòa, nó đúng chuẩn tiramisu trà xanh rùi.
Nhân viên nam dễ thương ghê, cười mỉm mỉm quài à.
Chắc do Vệ Quân cầm gậy tự sướng tách tách tách miết nên bạn đó cười.
À, bấm thang máy lên tầng 4 nha. Chứ đừng lên lộn tầng 9 giống Vệ Quân, tầng 9 hông có ai hết.
Menu Vệ Quân úp rùi. Vô xem thoải mái nha.
Mình đến đây buổi chiều, phải xuống hầm gửi xe rồi lên thẳng tầng 4 nha. Ở đây không gian là 1 điểm cộng lớn vì rất rộng rãi, thoáng mát, nhiều chỗ ngồi mà view đẹp sang trọng. Một điểm cộng nữa là menu giá không quá mắc, cỡ ngang mấy tiệm cafe bên Ngô Đức Kế hay Đồng Khởi thôi nên ai cũng vô được hết. Cafe ở đây pha siêu đậm; mình gọi cafe sữa đá mà còn phải thêm sữa để đỡ đậm. Bạn mình gọi ly sữa chua ăn cũng ngon và không ngậy. Tuy nhiên tuih mfnh gọi bánh opera ăn rất dở luôn, cứng ngắc mà khi xắn thì vụn bánh rơi lả tả.
Quá thích vì view rất tuyệt
Gió mát.giá thì tạm ok.chất lượng ok lun nak :)
Nói chung dô đây thích lắm lắm
Mình cứ như nhà quê mới lên ấy
Nhân viên pv nhiệt tình
Thích ngồi đâu cũng đc trong nhà hàng hay ngoài sân thượng đều ok(cái này mình nghĩ do ban ngày thôi,đêm mát thì chắc ngồi ngoài thôi)
Nói chung thích nơi này lắm r
Bữa rồi mình thấy quảng cáo trên foody, đi làm ra rủ bạn qua cafe thử, nhìn khách sạn sang vậy mà giá rẻ dễ sợ. Bán combo nước ép & cánh gà có 169k. Nước ép chanh dây hơi bị ngon, cánh gà thì tạm tạm, nhưng được cái là không gian ngoài trời thoáng, view nhìn toàn cảnh Phú Mỹ Hưng, yên tĩnh, tâm tình thoải mái hehe
Ah, điểm trừ là cái đèn màu xanh xanh hơi ghê, ngồi nhìn mặt nhỏ bạn chiếu đèn nhìn như ở đâu hiện về kaka