Lang thang ở đây mấy ngày mới tìm thấy quán này đúng gu trẻ trung mà mình thích.
Vô quán này thì bị choáng ngợp bởi quá trời các loại nước luôn nha. Nhờ thằng bạn gọi đại mà uống thì hơi bị ưng luôn đó, giá mình thấy cũng khá ổn nhưng nghe nói là cao so với mặt bằng hung, nhưng nước quá ok thế này thì sao phải tiếc nhỉ. Ở đây cũng có bán bánh nữa á, hình như cũng nhiều loại á, mình ăn bánh gì quên mất tên nhưng cũng ngon lắm nè. Trong hình có chén pudding ngon lắm luôn nha
Mà hông hỉu sao quán lúc thì bán ly thủy tình, lú thì bán ly take away ta, nhưng mà không sao, vì mình thích nên mình bỏ qua hết.
Mấy bạn nhân viên thân thiện đáng yêu lắm nha
Chỗ để xe khá thoải mái nha
Quán này vốn dĩ trước mình cũng đã được nhận xét không mấy tích cực rồi nhỉ ^^
Về chất lượng thì đồ uống pha khá ổn, cả 3 ly đều khá ngon, không chê được. Nhưng, pizza phải gọi là siêu dở đi, muốn khen cũng không khen nổi tí nào.
Quán cũng nhỏ thôi, menu khá là phong phú luôn
Ở đây được tặng một điểm trừ siêu siêu bự cho điểm phong cách phục vụ, chẳng biết là nhân viên hay chủ kiêm luôn nhân viên, mà mặt chẳng tươi tỉnh nếu không muốn là khá khó chịu và thái độ với khách, mà đâu phải mình là người đầu tiên nhận xét vậy đâu? Từ lúc quán có tương tác đầu tiên đã bị nói rồi, mà chắc kinh doanh cho vui, khách chỉ là phù zu hay sao mà mãi cũng chẳng chịu thay đổi cho khá lên ^^
Mình ghé mua take ây lúc 4g chiều, quán bình thường ko đông. Nhân viên thấy khách ko thèm chào, ném cái menu cái bụp vào mặt khách, khách muốn đứng nhìn pha chế ra sao thì ko cho, tỏ vẻ khó chịu. Ủa, mình trả tiền chứ có xin ăn của mấy bạn đâu, sao phục vụ như bố thí vậy. Thà là nước pha ngon đi cho đành, trà xanh matcha thì chả thấy thơm matcha, trà đào thì đắng nghét. Không bao giờ quay lại với cái thái độ phục vụ và chất lượng kiểu đó
Quán sửa lại giúp có thêm nhiều chỗ ngồi thoải mái hơn ❤️ nhìn tổng quát quán thiết kế khá đẹp. Nhưng chất lượng đồ uống có đi xuống và không ngon như trước nữa. Giá cả vẫn vừa phải và đặc biệt bánh ngọt ở đây khá ngon. ❤️
Hồi xưa chưa làm lại quán ý thì đô uống còn tạm ok. mình cũng từng uống nhiều món của quán. nhưng sua khi quán trang trí lại ý thì đồ uống ( mình phải nói là) dở kinh khủng. trà đào đắng nghét. trà phúc long thì kiểu nhử trà đen binh thường ở nhà pha vậy. giá cao so với mặt bằng BMT nhưng đồ uống k xứng với giá tiền.
thái độ phục vụ thì cực tệ. lúc trc còn bth chứ sau này càng ngày càng tệ ý.
Không gian nhỏ những khá ok, nước uống cũng ngon, chị nhân viên hiền và lịch sự, trà sữa giá có cao hơn mặt bằng chung BMT nhưng mình thấy không có vấn đề gì so vs chất lượng nước.
View quán nay đẹp, nhìn ấm cúng, vị trí gần trung tâm nhưng cũng nhiều ng không tìm được ??
Giá cả ở đây cao so với hssv nhưng với mình khá ok vì chất lượng đồ uống khá tốt.
Phục vụ thì mình không thích lắm do hay nhăn nhó với khách hàng. Mình uống ở đây cũng nhiều, đặc biệt greentea latte ở đây bao ngon luônn ??
Mình ghé quán vào buổi chiều gần tối, vì có xem trước trên mạng menu của quán, nên đến thử các thức uống đá xay. Mình và bạn gọi 1 coffee ice blend và 1 trà đào, coffee theo mình là nhiều đá, loãng vị cà phê, còn trà đào thì khá chát vị trà. Không gian quán trang trí khá đơn giản gần như sơ xài, bàn ghế xếp khá lộn xộn, ngồi rất gần nhau, nếu đông thì không có sự thoải mái cho mọi người. Nhân viên phục vụ bình thường, không được tươi cười lắm.