Quán gần chỗ trọ mình hồi trước, khi đó rất hay qua, buồn là xách lap qua ngồi cho thoáng.
Giờ thì cũng lâu lâu mới tới, tới chơi thì thấy đổi tên thành rolix rồi.
Quán vẫn thế, trông sạch hơn tí, buổi tối đánh bài ở đây cũng rất thích. Hoặc đi với mấy cô thì lên lầu, ngắm cảnh :)
Mưa tới quán này hơi bị đẹp, nhân viên nhanh nhen, thân thiện, cô chủ thì rất dễ tính, chu đáo, hồi uống quen tới uống cf còn được mời ăn trái cây luôn nữa cơ!
Quán đã đổi tên thành rolix, tầng dưới thì đc, tầng trên ngồi ngoài mát mà lâu nên thấy khá xuống cấp, điện k có, nóng, phục vụ lâu, đồ uống cũng đc, ở đây chỉ có nước chanh là được nhất
Quan gần nhà, mình hay ăn sáng rồi qua đây uống, quán 2 tầng, tầng 1 ngay mặt đường, view đẹp. tầng 2 cũng đẹp, mát mẻ, có thể học bài tốt. đồ uống như chanh dây, ca cao khá ngon, nhưng mà đồ uống đem lên hơi lâu, nhân viên thấy thay đổi liên tục.