Nước ở đây về hương vị thì không gì quá xuất sắc, vừa tầm túi tiền sinh viên.
Nhân viên cũng thân thiện, mình chỉ thấy lạ là hôm mình đến, mình để balo và nón bảo hiểm trên bàn mình định ngồi rồi mới lại quầy order nước, có một nhóm khách đến sau, ăn mặc có vẻ tri thức, lại bàn và gạt hết đống đồ của mình qua một bên rồi ngồi, mặc dù mình đã lên tiếng "Đồ của mình bạn ơi", nhưng họ chỉ liếc mặt rồi lơ luôn, mình cũng không thích lằng nhằng nên qua bàn khác ngồi, vậy mà nhân viên cũng chẳng lên tiếng nói một lời nào, chỉ đứng nhìn, thiệt lạ đúng không mọi người?