Trái cây tô khá rẻ. 12k/tô ah. Chỗ này gần nhà mình nữa nên mình cũng thỉnh thoảng ra đây ăn. Nhưng mà s hôm nay ăn thấy ngọt quá. Chắc chủ quán cho siro hơi quá tay rồi.
Hôm trước chị mình kêu thèm nên đã dẫn người đến đây thưởng thức. Mình đến quán là mới gần 7h nên quán khá vắng. Lúc gọi là chỉ làm 4 tô nhưng mà vẫn khá lâu mới có.
Trái cây hôm nay ngon ngọt hơn 2 lần trước mình ăn, duy chỉ có nho là vẫn luôn chua như vậy, huhu T__T. Lần trước đều là mua về nên nhìn khá ít. bỏ trong tô mới thấy nhiều ghê, đầy ắp luôn dù không có đá độn thêm dưới nha, hehe. Mà lần này ăn mới để ý, trái cây ở đây tuy không mấy món "sang chảnh" như kiwi, nho mỹ,... gì gì đó nhưng chủ yếu là trái cây mềm, nên ăn rất khỏe, haha.
Giá vẫn rất sinh viên, 12k/phần. Chỉ hi vọng sau tết không đổi giá :)).
Tối nào mình đi qua khu này ăn trái cây, thử hết các quán chỉ thấy được mỗi quán RinO. Trái cây tươi mà giá cũng phù hợp. Bây giờ mới mở thêm 1 quán sát Ốc Hoàng nên mọi người đừng nhầm nha. RinO nằm giữa, quán có dùng bàn là Thùng phuy và bàn gỗ đen đó
3 quán nằm sát nhau nên lượn 2 vòng mới thấy quán ???? quán nằm sát tiệm ốc Hoàng. Quán có chỗ ngồi trong nhà và cả ngoài vỉa hè. Mình đi 2 người gọi 1 tô trái 10k và 1 trà sữa mix trân châu 15k. Phải nói quá chất lượng ăn no quá chừng lại đẹp mắt nhìn là muốn lôi đt ra chụp liền ???? trái cây miếng to oành lại còn tươi. Trà sữa béo ngọt vừa trân châu thì tự làm từ củ quả ăn yên tâm k hóa chất. Có trân châu trà xanh ăn thơm ghê luôn. Sẽ quay lại ủng hộ nữa ????????
Tình cờ đi ăn tối ngay đó nên đi qua quán. Nói chuyện với mấy bạn nv thì được biết quán hiện đã đổi chủ mới. Tên quán mới là Rin-o tea.
Khúc này có 3 quán sát nhau nên dễ nhầm. Quán thoáng có chỗ ngồi bên trong nên mình ghé. Mình ngồi ngay trong nhà nên thấy nguyên khu cắt trái cây của quán. Thấy mấy bạn làm khá cẩn thận có bao tay tạp dề trông khá sạch sẽ nên cũng yên tâm. Quán k cắt sẵn mà khách gọi mới cắt nên hơi lâu bù lại miếng trái cây tươi và ngon mắt hơn cắt sẵn bỏ tủ. Tô trái cây đầy ụ miếng nào ra miếng đó nhìn khá bắt mắt. Trái cây tươi chín ngọt. Đánh giá trái cây loại ngon. Tuyệt. Sẽ dắt theo bạn bè quay lại ????
Thái độ phục vụ ko tốt chúc nào.........vừa nãy mk tới mua 1 tô.1 hủ đem về mak ngồi đợi nửa tiếng chưa có.........lúc đầu mới tới thì nhăn nhó mak mk mới nói bán cho e 1 tô 1 hỷ đem về.....chưa kể mk tới trc mak lại đem đi bán cho ng tới sau trc..........ko phải 1 mk mk.......nhiều ng cũng tức giận bỏ về.........mak ngồi đó mới thấy làm ăn gian xảo ntn.........1 hủ sữa chua bán cho 2-3 người......chắc lần này xong mk ko thèm tới nửa luôn
Trái cây đủ loại, nhìn hấp dẫn, bắt mắt. Giá rẻ phù hợp với sinh viên. Trái cây cắt khúc vừa ăn, vị thơm ngọt của trái cây quyện với siro, sữa chua tạo nên mùi vị thanh mát, rất hài lòng.
Quán này ngon nhất trong 3 quán liền nhau. Mình hay ăn ở đây nhưng có lần tình cờ nhìn thấy cảnh bé con chủ quán cắt trái cây cái sợ luôn. Bé đó phục vụ khách lau dọn bàn ghế tô dĩa mà khi cắt lại không rửa tay hay dùng bao tay gì và cũng không hề dùng thớt mà để trái cây lên bàn cắt luôn (bàn không hề sạch nhé), cắt xong bóc lên ném vào từng tô hoặc để tô cạnh mép bàn rồi hất vào luôn. Nhìn cảnh đó cái hết dám ăn nữa. Say goodbye T.T
Trong 3 quán bán trái cây tô thì quan này là hài lòng nhất trái cây cắt nhỏ vừa xúc không như 2 quán kia cắt to y như dĩa...quán đa số là đông thương cô chủ lớn rồi nhiều khi làm không kịp cho khách ăn luôn thêm sữa chua là 12k thích ăn gì thì dặn k thích cái gì thì bỏ ra cho thêm mấy cái kia vào phải tìm đúng địa chỉ mới ngon nha do mấy quán sát nhau không à tuần nào cũng mò đi đều đều