????Sữa tươi trân châu đường đen : 20k
Ai muốn uống một ly sữa tươi trân châu đường đen vừa ngon vừa rẻ thì đây là một “cái hẹn” không tồi nhaa ???????? Sữa tươi ở đây rất ngon, không thua cha đẻ “THE ALLEY” chút nào nhé. Trân châu đường đen ngọt nhưng không được dẻo lắm nhưng cũng không bị đóng bột cứng bên trong nên ăn cũng rất ngon ❤️ Quan trọng là siêu siêu rẻ mà lại rất ngon nên ngại gì mà không tới khảo nghiệm một lần đúng không nè ????
????Trà sữa truyền thống ( size M ): 29k
Trà sữa ở đây đậm, hơi ngọt nhưng để một chút là uống vừa ngay. Trân châu cũng là trân châu đường đen luôn . Uống rất ngon ????????
⚡️Quán này mình đi học thêm đi kiếm chỗ ăn thì phát hiện ra, không gian quán nhỏ, decor như một thư viện thu nhỏ, có kệ sách, bàn mọi người có thể vừa nhâm nhi thức uống vừa ôn bài , ở đây cũng có bán đồ ăn vặt luôn ???????? Giá cả cũng rất Ok nên mọi người đừng lo chặt chém nhé !
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @CHEESIE.LE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG DM CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN
Hôm nay mình quay lại, ngoài việc đồ uống ngon, đặc biệt trà sữa rất ngon
Thì thấy quán đã sạch sẽ, nhà vệ sinh rất thơm
Quán mở mấy nhạc dễ chịu ghê
Chắc nằm kế ký túc xá đại học sư phạm nên không khí quán rất tích cực, yên tĩnh, mà con hẻm sau lưng quán cũng lộng gió
Đến quán nhớ thử món phô mai que ngon lắm, phô mai bên trong thơm và nóng chảy, phô mai xịn, 10k/que
Mở tới 10:30 tối ngồi chơi lâu tí cũng được
Đồ uống ngon. Mình gọi sữa trân châu đường đen, bao ngon + ca cao sữa đá cũng ngon.
Đồ ăn ngon. Đồ uống nhiều món, từ sinh tố, cafe, trà sữa, đá xay, ... đều có.
Không gian dễ chịu, ghế bành + ghế sô pha ngồi đã. Nhưng cái ghế nệm dính tường thì bề ngang nó hơi hẹp ngồi cái mông không vừa, bị mỏi lưng. Không gian đẹp. Góp ý là chỗ tường có bị mối ăn, nên chú ý kẻo mục tường.
Nhạc ổn, hay, không quá ồn.
Nhân viên dễ thương. Bữa đó quán chiên khoai tây hơi vội nên bị mềm, mình đem ra bạn cũng vui vẻ chiên lại cho giòn. Rất nhiệt tình.
Giá cả phải chăng hợp túi tiền sinh viên, tầm 30-35k/món. Đồ ăn tầm 20k/phần. Đồ ăn xiên que thì hơi mắc so với xiên que đường phố, nhưng ở quán cafe giá đó là ổn.
Cần chú ý hơn về vệ sinh sàn nhà +các góc tiểu tiết để quán thơm, mát hơn. Nhà vệ sinh khá sạch nhưng đường ống thoát có mùi, nhưng nó không bị lan ra ngoài, nêú xử lý sẽ tốt hơn. Ngồi ở phòng cafe thì thấy không có mùi, ổn, nhưng có 1 bạn "Tiểu Cường" chạy trong nhà tắm ra, nên phun thuốc diệt gián cái này mình thấy do trong nhà tắm chắc quên đậy nắp ống thoát nên nó chui lên. Nhưng mình cũng không câu nệ lắm, con mèo của mình rất thích bạn gián :D
Nói chung với giá đó thì quán đã rất ổn rồi. Quán này đẹp nhất đường Lạc Long Quân đó he he
Món mới đá bào milo trân châu ngon nè, 25k thôi. Trân châu với bánh “sít cu la” khá ngon. Đợi đá tan tí mới hút được. Vị milo vừa đắng, độ ngọt cũng vừa phải.
Nước uống được, giá cũng vừa túi tiền, nhân viên cũng thân thiện , view ko đẹp nhưng cũng ko ồn , nhạc nhẹ nhàng, mình ghét nhất đi coffee thư giãn mà nge nhạc Remix thì thua lun á ]]
À , phòng máy lạnh nên mát mẻ, sachk sẽ , nên mình cũng đi qua đây uống hơn 5 lần rồi á