Đến quán vào buổi tối, khá đông, nhân viên giữ xe nhiệt tình, nhanh nhẹn. Quán khá nhỏ, đèn hơi tối tạo cảm giác không gian ấm cúng, dễ chịu.
Nhân viên nhanh nhẹn, dễ thương.
Buổi tối ở đây có 1 anh chơi guitar khá hay, ca sĩ chính là các khách hàng tại quán. hôm mình vào thấy ai hát cũng hay í. Ấn tượng nhất là 1 chị người Hà Nội lên hát bài Lemon Tree, giọng siêu cao luôn :3 hát hay lắm lắm ????
Quên nói về đồ uống, có lẽ mọi người đến để thưởng thức hoặc trổ tài ca hát nhiều hơn là đến vì chất lượng đồ uống :D
Quán ở đây nhỏ nhưng không gian ấm cúng và nhân viên thân thiện.
Các buổi tối có chương trình acoustic tuy nhiên là không phải ca sĩ gì hát cả. Chính những khách trong quán đăng ký bài hát hoặc được mời lên góp vui. Những anh chơi guitar rất dễ thương!